Nguyên văn bởi buixuanphuong09
Nguyên văn bởi Huy Thanh NỖI NIỀM
Trui rèn não động mới lâu già
Lục bát Đường thi tứ trổ hoa
Rượu nghĩa nồng say bùi giọng hát
Men tình thắm đượm ngọt lời ca
Trao vần mấy nguyệt dường xây móng
Họa ý vài trăng đã tạo đà
Khắc khoải đường xa đành chịu vậy
Cùng ai cạn tỏ nỗi niềm ra
Huy Thanh
14-9-2013
RƯỢU VÀ THƠ
Sân thơ bình đẳng trẻ bên già
Mái ấm ươm tình vạn sắc hoa
Vần xướng giao lưu rền điệu nhạc
Lời hòa trao đổi sáng câu ca
Xốn xang nghĩa bạn lòng còn trụ
Da diết duyên ta ý được đà
Chén sớm, ly khuya ai biết nhỉ
Một bầu non nước tỉnh người ra. *
BXP 14.9.2013
* Họa vui chứ tôi chỉ một hớp rượu là ngã đùng!
CHỬA GIÀ
( Kính tặng bác Phượng và bác Huy Thanh )
Ngoại bảy mươi ai dám bảo già ?
Sao còn đủ sức đắm cùng hoa ?
Trà dư, góp ý câu Đường luật
Tửu hậu, hòa lời mấy khúc ca
Sảng khoái tinh thần hầu tạo lực
Bình an thể xác để nương đà
Hoàn đồng cải lão theo năm tháng
Bắc Đẩu Nam Tào cũng tránh ra...
HỒNG THOẠI 15.9.13