+ Trả lời chủ đề
Trang 500/563 ĐầuĐầu ... 400 450 490 498 499 500 501 502 510 550 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.991 tới 5.000 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4991
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Kiếp Làm Dâu

    Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
    Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
    Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
    Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
    Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
    Nào e buổi nắng dọn khung tằm
    Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
    Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.

    Hồng Vy
    01-12-2020

    LÀM DÂU TRỜI TÂY
    (Thơ vui)

    Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
    Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
    Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
    Nội bếp anh vào lấy thịt băm
    Tới cổng bần thần trông bể nước
    Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
    Trời Tây gái Việt an nhàn thế
    Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.

    BXP 02.12.2020
    @ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4992
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Vẫn Bị

    Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
    Làm anh buổi nhậu đã quên bày
    Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
    Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
    Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
    Tầm sư học võ trả keo này
    Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
    Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.


    Hồng Vy
    01-12-2020
    BÓ TAY!

    Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
    Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
    Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
    Giữa chợ om sòm ả múa may
    Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
    Đàn con dỗ mẹ chán chê này
    Như là gió thoảng ngoài tai vậy
    Phật ở ban thờ cũng bó tay!
    HỒNG THOẠI 02.12.20

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4993
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Kiếp Làm Dâu

    Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
    Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
    Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
    Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
    Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
    Nào e buổi nắng dọn khung tằm
    Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
    Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.

    Hồng Vy
    01-12-2020

    LÀM DÂU TRỜI TÂY
    (Thơ vui)

    Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
    Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
    Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
    Nội bếp anh vào lấy thịt băm
    Tới cổng bần thần trông bể nước
    Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
    Trời Tây gái Việt an nhàn thế
    Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.

    BXP 02.12.2020
    @ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.

    SỐ HƯỞNG

    Vy giàu số hưởng được chồng chăm
    Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
    Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
    Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
    Lưng dài miệng hở dường con trắm
    Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
    Để mỗi lần thi về sức nặng
    Luôn giành giải nhất đã mười năm!
    HỒNG THOẠI 03.12.20
    @ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4994
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÓ TAY!

    Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
    Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
    Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
    Giữa chợ om sòm ả múa may
    Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
    Đàn con dỗ mẹ chán chê này
    Như là gió thoảng ngoài tai vậy
    Phật ở ban thờ cũng bó tay!

    HỒNG THOẠI 02.12.20

    Chồng say

    Vui buồn bạn nữ có chồng say
    Lão xỉn bò lê áo tuột bày
    Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
    Khi thì khỉ khọt khúc cầu may
    Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
    Trỗi giọng rền vang cả xóm này
    Để chó ăn chè con sợ hãi
    U sầu ả vợ quét liền tay !

    Vancali Dec. 2.2020

    BỐN BỂ CHUNG NHÀ

    Cụng chén tiêu sầu đối ẩm say
    Niềm riêng khó ngỏ cứ phơi bày
    Nhìn ra thuở trước nhiều điều rủi
    Ngẫm lại bây gờ lắm chuyện may
    Bởi dạ chưa hiền thành khổ đó
    Vì tâm đã thiện được vui này
    Cầu thơ bắc nhịp neo tình thắm
    Bốn bể chung nhà xiết chặt tay.

    BXP 03.12.2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4995
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    BÓ TAY!

    Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
    Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
    Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
    Giữa chợ om sòm ả múa may
    Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
    Đàn con dỗ mẹ chán chê này
    Như là gió thoảng ngoài tai vậy
    Phật ở ban thờ cũng bó tay!

    HỒNG THOẠI 02.12.20

    Chồng say

    Vui buồn bạn nữ có chồng say
    Lão xỉn bò lê áo tuột bày
    Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
    Khi thì khỉ khọt khúc cầu may
    Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
    Trỗi giọng rền vang cả xóm này
    Để chó ăn chè con sợ hãi
    U sầu ả vợ quét liền tay !

    Vancali Dec. 2.2020

    BỐN BỂ CHUNG NHÀ

    Cụng chén tiêu sầu đối ẩm say
    Niềm riêng khó ngỏ cứ phơi bày
    Nhìn ra thuở trước nhiều điều rủi
    Ngẫm lại bây gờ lắm chuyện may
    Bởi dạ chưa hiền thành khổ đó
    Vì tâm đã thiện được vui này
    Cầu thơ bắc nhịp neo tình thắm
    Bốn bể chung nhà xiết chặt tay.

    BXP 03.12.2020
    Uống phải say

    Bạn nữ khoe rằng uống phải say
    Đồ gia bảo mặc xác phô bày
    Toan rồi chén ngọc nào đâu rủi
    Vỡ mất mâm vàng lại chẳng may
    Dễ bị lu mờ long thể đấy
    Làm cho đảo lộn thế gian này
    Vì khi xỉn rượu vùi nhân cách
    Gặp kẻ giang hồ sẽ lấm tay

    Vancali Dec. 3.2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4996
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    SỐ HƯỞNG

    Vy giàu số hưởng được chồng chăm
    Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
    Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
    Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
    Lưng dài miệng hở dường con trắm
    Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
    Để mỗi lần thi về sức nặng
    Luôn giành giải nhất đã mười năm!
    HỒNG THOẠI 03.12.20
    @ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
    Lộn Năm

    Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
    Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
    Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
    Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
    Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
    Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
    Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
    Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.


    Hồng Vy
    03-12-2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #4997
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SỐ HƯỞNG

    Vy giàu số hưởng được chồng chăm
    Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
    Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
    Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
    Lưng dài miệng hở dường con trắm
    Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
    Để mỗi lần thi về sức nặng
    Luôn giành giải nhất đã mười năm!


    HỒNG THOẠI 03.12.20
    @
    Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.

    Lộn Năm

    Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
    Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
    Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
    Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
    Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
    Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
    Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
    Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.

    Hồng Vy
    03-12-2020

    MỪNG VY
    (Thơ vui)

    Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
    Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
    Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
    Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
    Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
    Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
    Vần câu tếu giỡn còn dư sức
    Viết áng thơ mừng phận bách năm.

    BXP 04.12.2020
    Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4998
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    SỐ HƯỞNG

    Vy giàu số hưởng được chồng chăm
    Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
    Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
    Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
    Lưng dài miệng hở dường con trắm
    Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
    Để mỗi lần thi về sức nặng
    Luôn giành giải nhất đã mười năm!


    HỒNG THOẠI 03.12.20
    @
    Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.

    Lộn Năm

    Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
    Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
    Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
    Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
    Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
    Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
    Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
    Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.

    Hồng Vy
    03-12-2020

    MỪNG VY
    (Thơ vui)

    Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
    Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
    Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
    Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
    Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
    Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
    Vần câu tếu giỡn còn dư sức
    Viết áng thơ mừng phận bách năm.

    BXP 04.12.2020
    Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!
    Giỏi ăn nằm

    Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
    Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
    Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
    Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
    Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
    Và mê liễu yếu , mộng con tằm
    Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
    Bởi vậy cô phòng đã mấy năm

    vancali Dec. 4.2020

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4999
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    SỐ HƯỞNG

    Vy giàu số hưởng được chồng chăm
    Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
    Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
    Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
    Lưng dài miệng hở dường con trắm
    Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
    Để mỗi lần thi về sức nặng
    Luôn giành giải nhất đã mười năm!


    HỒNG THOẠI 03.12.20
    @
    Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.


    MỪNG VY
    (Thơ vui)

    Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
    Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
    Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
    Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
    Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
    Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
    Vần câu tếu giỡn còn dư sức
    Viết áng thơ mừng phận bách năm.

    BXP 04.12.2020
    Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!
    Giỏi ăn nằm

    Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
    Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
    Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
    Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
    Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
    Và mê liễu yếu , mộng con tằm
    Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
    Bởi vậy cô phòng đã mấy năm

    vancali Dec. 4.2020
    Nổi Tiếng

    Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
    Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
    Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
    Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
    Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
    Để khối nàng say mộng chữ tằm
    Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
    Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.


    Hồng Vy
    04-12-2020

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5000
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Nổi Tiếng

    Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
    Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
    Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
    Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
    Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
    Để khối nàng say mộng chữ tằm
    Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
    Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.


    Hồng Vy
    04-12-2020
    RÈN

    Cũng bởi Vy Hồng tích cực chăm
    Người thương ít được rảnh rang nằm
    Hừng đông dẫn vịt về ao tắm
    Trở nắng ra đồng lựa chỗ băm
    Gió thoảng âu sầu bên vựa lẫm
    Trời ban mệt mỏi giữa nương tằm
    Cô rèn cụ xã ngon lành lắm
    Ẵm giải Ông chồng tuyệt nhất năm!
    HỒNG THOẠI 05.12.20

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 500/563 ĐầuĐầu ... 400 450 490 498 499 500 501 502 510 550 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình