+ Trả lời chủ đề
Trang 51/563 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #501
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
    Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
    Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
    Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
    Bạn về thảo vận soạn lời ca
    Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
    Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
    Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
    HOÀNG GIAO
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI

    ( Y đề- Họa đảo vận )

    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
    Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
    Váy ngắn vài em thơm vị chả,
    Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
    Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
    Con đói thây cha túi vợ nhà.
    Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
    Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 11-03-2014 lúc 02:46 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Liêm Kim Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 96
    Thanks
    527
    Thanked 789 Times in 96 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    MỪNG SINH NHẬT BÁC

    Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
    Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
    Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
    Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
    Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
    Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
    Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
    Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

    Như Quỳnh






    HẬN...
    Nhận biết bao câu chúc tụng này
    Ai ngờ lão Thoại dở thành hay !
    Ăn no chẳng tưởng đồ mồi nháy
    Ngủ kĩ nên quên rượu đế bày
    Sáng mãi mần thơ dù vợ háy
    Đêm hoài viết nhạc dẫu đồ bay
    Hồn nhiên giống cậu trai mười bảy
    Bà xã đâm ra hận cái ngày...
    HỒNG THOẠI 11.3.14


    BÁC THOẠI VUI

    Bác Thoại nhiều khi biểu diễn này
    Thi từ nhã nhạc thảy đều hay
    Không nề bữa nhậu nhà đang cháy
    Chẳng ngại giờ ăn chốn đã bày
    Giữ tập tành mong mời kẻ láy
    Ham làm lụng ước thả hồn bay
    Còn kham vất vả dù đêm ngáy
    Thỏa mãn đời vui hạnh phúc ngày

    lkt
    Lần sửa cuối bởi Liêm Kim Thành; 11-03-2014 lúc 02:57 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Liêm Kim Thành vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    XIN LỖI VỢ


    Mình khổ vì ta lắm phải không ?
    Dài lưng tốn vải cái anh chồng.
    Thơ ca suốt sáng thây ai ngóng,
    Xướng họa thâu đêm mặc kẻ trông.
    Phách cứ lơ mơ điều dệt mộng,
    Hồn luôn lẩn thẩn chuyện tô hồng.
    Cứt trâu lỡ cắm nên đời hỏng,
    Uổng phận hoa lài vận khó thông.

    phamanhoa


    PHẬN HẨM
    ( Họa bộ vận, đảo vận )
    Phận hẩm nên vơ phải lão chồng
    Ngày đàn tối đúm, khổ tui không ?
    Vừa đi Bắc Kạn vì em ngóng
    Lại đến Biên Hòa bởi út trông
    Sáng nhậu cùng o quần lãnh bóng
    Chiều ca với ả áo voan hồng
    Đêm nằm mớ gọi bồ ong ỏng
    Cái tội ông này đáng thả sông !
    HỒNG THOẠI 11.3.14

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
    Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
    Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
    Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
    Bạn về thảo vận soạn lời ca
    Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
    Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
    Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
    HOÀNG GIAO

    ( Y đề- Họa đảo vận )
    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
    Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
    Váy ngắn vài em thơm vị chả,
    Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
    Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
    Con đói thây cha túi vợ nhà.
    Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
    Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
    phamanhoa

    ĐÊM SINH NHẬT
    Thi sĩ ôm đàn vội bước ra
    Bắt tay cười nụ với pha trà
    Cô kia đến cửa ngồi xem hát
    Chú nọ vào vườn đứng múa ca
    Hối hả vợ con lo rượu nước
    Tung tăng bạn hữu rộn sân nhà
    Về đêm sinh nhật tưng bừng quá
    Vui đón nồng nàn những giấc hoa
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi phamanhoa
    XIN LỖI VỢ


    Mình khổ vì tui lắm phải không ?
    Dài lưng tốn vải cái anh chồng.
    Thơ ca suốt sáng thây ai ngóng,
    Xướng họa thâu đêm mặc kẻ trông.
    Phách cứ lơ mơ điều dệt mộng,
    Hồn luôn lẩn thẩn chuyện tô hồng.
    Cứt trâu lỡ cắm nên đời hỏng,
    Uổng phận hoa lài vận khó thông.

    phamanhoa



    PHẬN HẨM
    ( Họa bộ vận, đảo vận )
    Phận hẩm nên vơ phải lão chồng
    Ngày đàn tối đúm, khổ tui không ?
    Vừa đi Bắc Kạn vì em ngóng
    Lại đến Biên Hòa bởi út trông
    Sáng nhậu cùng o quần lãnh bóng
    Chiều ca với ả áo voan hồng
    Đêm nằm mớ gọi bồ ong ỏng
    Cái tội ông này đáng thả sông !

    HỒNG THOẠI 11.3.14

    VẪN MAY

    Sáng xỉn chiều say cũng tấm chồng,
    Còn hơn chịu cảnh tối nằm không.
    Dù buồn vẫn thích chong đèn ngóng,
    Dẫu khổ mà vui đứng cửa trông.
    Gái góa hoài công son đánh bóng,
    Bà cô phí sức má tô hồng.
    Đơn thân, queo quắt thân gầy ỏng,
    Đủ lứa, tràn trề nước lớn sông.

    phamanhoa


  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
    Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
    Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
    Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
    Bạn về thảo vận soạn lời ca
    Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
    Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
    Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
    HOÀNG GIAO


    ( Y đề- Họa đảo vận )
    Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
    Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
    Váy ngắn vài em thơm vị chả,
    Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
    Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
    Con đói thây cha túi vợ nhà.
    Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
    Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
    phamanhoa

    ĐÊM SINH NHẬT
    Thi sĩ ôm đàn vội bước ra
    Bắt tay cười nụ với pha trà
    Cô kia đến cửa ngồi xem hát
    Chú nọ vào vườn đứng múa ca
    Hối hả vợ con lo rượu nước
    Tung tăng bạn hữu rộn sân nhà
    Về đêm sinh nhật tưng bừng quá
    Vui đón nồng nàn những giấc hoa
    HOÀNG GIAO






    LEO CÂY
    Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
    Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
    Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
    Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
    Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
    Bền gan, uống cạn chục li trà
    Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
    Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
    HỒNG THOẠI 12.3.14


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi phamanhoa
    RẺO CAO

    ( Ghi vội trong chuyến đi chơi Tuyên Quang,
    Hà Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần )

    Quanh quẹo đường đèo,cảnh vắng teo,
    Chập chùng rừng thẳm núi cheo leo.
    Truông xa, nước suối xanh leo lẻo,
    Đồi vắng, nhà sàn bé tí teo.
    Dai dẳng mưa chiều rơi lạnh tẽo,
    Thê lương gió núi thổi vì vèo.
    Chợ phiên, sơn nữ cười trong trẻo.
    Lữ khách ra về nhớ nặng đeo.

    phamanhoa

    NHÁT !
    ( Họa vui - Họa bộ vận )
    ( Kính tặng hai cụ phamanhoa và trung30 nhân chuyến Bắc du vừa qua )
    Hai chàng lính kiểng thấy đồn teo
    Tự hỏi : Ai người đố dám leo ?
    Sếp Phạm : Nhà ngươi tài lắm mẹo !
    Chàng Trung : Chủ tướng giỏi hơn mèo !
    Điều may thoảng gặp như vàng néo
    Dịp tốt trôi qua tựa gió vèo
    Muốn hưởng nhưng mà không thích sẹo
    Ra về tiếc nuối mãi còn đeo !
    HỒNG THOẠI 13.3.14


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    LEO CÂY
    Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
    Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
    Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
    Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
    Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
    Bền gan, uống cạn chục li trà
    Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
    Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
    HỒNG THOẠI 12.3.14

    LỘ HÀNG


    Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
    Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
    Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
    Gấu gấu, bay hồn gã đại ca.
    Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
    Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
    Cùng đường leo tót lên cây vả,
    Đợi sáng công an đến cứu ra.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-03-2014 lúc 10:19 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    LEO CÂY
    Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
    Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
    Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
    Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
    Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
    Bền gan, uống cạn chục li trà
    Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
    Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
    HỒNG THOẠI 12.3.14

    LỘ HÀNG


    Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
    Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
    Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
    Gấu gấu, bay hồn gã đại ca.
    Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
    Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
    Cùng đường leo tót lên cây vả,
    Đợi sáng công an đến cứu ra.

    phamanhoa


    Quê sệ

    Hôm rồi có lão ghé mua hoa
    Cứ ngỡ rằng đem biếu vợ nhà
    Nhẹ nhàng thẳng hướng đi nhà múa
    Lật đật ngay đường đến chỗ ca
    Đợi mãi xơi liền hai điếu thuốc
    Chờ lâu uống cạn một ly trà
    Vãn hát trời khuya lòng rộn rã
    Nhưng mà nỏ thấy bóng nàng ra ?

    Vancali 3.12.14



    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-03-2014 lúc 03:44 PM


  18. #510
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    LEO CÂY
    Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
    Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
    Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
    Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
    Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
    Bền gan, uống cạn chục li trà
    Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
    Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
    HỒNG THOẠI 12.3.14

    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    LỘ HÀNG


    Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
    Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
    Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
    Gấu gấu, bay hồn gã đại ca.
    Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
    Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
    Cùng đường leo tót lên cây vả,
    Đợi sáng công an đến cứu ra.

    phamanhoa





    TỔ TRÁC


    Lão Hồng cao hứng chạy tìm hoa,
    Đâu biết tin bay đến vợ nhà.
    Đất sụp khi nghe lời cợt nhã,
    Trơi quay lúc thấy cảnh giao ca.
    Từ đây bệnh hoạn không cơm cá,
    Sắp tới buồn vui chẳng rượu trà.
    Đì-lít i-meo*,thơ xướng họa,
    Giam tù cấm cố hết ngày ra.

    phamanhoa

    * Đì-lit i-meo =Delete e. mail
    = Xóa thơ điện tử.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-03-2014 lúc 03:46 PM

  19. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/563 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình