+ Trả lời chủ đề
Trang 519/563 ĐầuĐầu ... 19 419 469 509 517 518 519 520 521 529 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.181 tới 5.190 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #5181
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VUI ĐÓN TẾT

    Sửu báo tin mừng rộn rã sang
    Mùa xuân vội trải nắng hanh vàng
    Bầy chim hớn hở nghiêng mình lạng
    Cõi thế tưng bừng cử nhạc vang
    Sắc đỗ ngàn hoa làm đẹp bản
    Mùi theo ngọn gió tỏa thơm làng
    Cầu mong Tổ quốc ngày thêm rạng
    Sử sách lưu truyền rực rỡ trang.
    @ HT bận việc nhà nên chậm đáp họa, mong bác Mạnh Kỷ thông cảm.
    HỒNG THOẠI 09.02.21
    Bài họa NĐT chuẩn 100% - Tuyệt vời anh Hồng Thoại ơi

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5182
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    KẾ CAO

    Mỗi tối Van Cà thấy hiện sao
    Sao luôn dẫn chị tới xin đào
    Đào theo rộn rã tâm tình bảo
    Bảo giục tưng bừng ánh mắt trao
    Trao những tơ lòng hoan hỉ tạo
    Tạo muôn cảm xúc thiết tha chào
    Chào hay đến mức anh chàng đổ
    Đổ khiến bao người phục kế cao.
    HỒNG THOẠI 08.02.21

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #5183
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mừng Tân Sửu
    ( NĐT _ Bát vận đồng âm )

    Mừng Tân Sửu đến nữ nghiêng chào
    Với nỗi chân thành cẩn thận trao
    Chúc Cả Hồng Trương nhà đẫy gạo
    Mong phần lão Phượng thể ngời sao
    Nàng Vân sắc cợt người điên đảo
    Bác Kỷ từ đan nghĩa ngọt ngào
    Mọi nẻo may về đong trĩu áo
    Tròn năm vẹn hưởng phúc trời cao.


    Hồng Vy
    08-02-2021


    Sếp Cả thông cảm cho Hồng Vy, lần này được đăng bốn chỗ...

    Mừng Tân sửu

    Cõi thế mừng Tân Sửu vạn chào
    Kim bằng xướng họa nhủ lòng trao
    Nàng Vi cứ mãi yêu kiều đạo
    Lão Phượng như hoài óng ả sao
    Chữ dệt đường thơ người để xáo
    Vần buông lục bát kẻ đem ngào
    Van Cà hạnh phúc ôm hoài bão
    Bác Cả Xuân về mộng vẫn cao

    Vancali Feb. 8..2021

    MỪNG XUÂN TÂN SỬU

    Sửu mãi dành câu ái mộ chào
    Thi đàn kết hợp gởi lời trao
    Nàng Vân bút lực dường giông bão
    Bác Kỷ văn bài chạm ngưỡng sao
    Đã chuộng Hồng Vy tài khuấy đảo
    Còn tin lão Phượng chí trui ngào
    Mong rằng quý hữu đồng tâm tạo
    Để giúp ngôi nhà lộng lẫy cao.
    HỒNG THOẠI 12.02.21

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5184
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    MỪNG XUÂN TÂN SỬU

    Sửu mãi dành câu ái mộ chào
    Thi đàn kết hợp gởi lời trao
    Nàng Vân bút lực dường giông bão
    Bác Kỷ văn bài chạm ngưỡng sao
    Đã chuộng Hồng Vy tài khuấy đảo
    Còn tin lão Phượng chí trui ngào
    Mong rằng quý hữu đồng tâm tạo
    Để giúp ngôi nhà lộng lẫy cao.
    HỒNG THOẠI 12.02.21
    Phú Quí

    Gặp Cả thì ai cũng mến chào
    Trông người giống thể được nàng trao
    Đầu năm miệng mãi ngân lời sáo
    Giữa tết tay nào điểm vị sao
    Đẫy phúc trời ban ngày thỏa dạo
    Đầy hôm số lãnh bạc say ngào
    Tha hồ thả mộng xây hoài bão
    Dõng dạc xuân về tiếng nổ cao.


    Hồng Vy
    14-02-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 15-02-2021 lúc 11:20 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5185
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Mong

    Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
    Cầu quê Phượng lão trở nên cường
    Không nhà giãn cách đời an hưởng
    Chẳng chỗ ngăn ngừa chốn vẹn thương
    Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
    Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
    Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
    Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.


    Hồng Vy
    16-02-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 17-02-2021 lúc 12:51 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #5186
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Mong

    Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
    Cầu quê Phượng lão trở nên cường
    Không nhà giãn cách đời an hưởng
    Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
    Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
    Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
    Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
    Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.

    Hồng Vy
    16-02-2021


    TÌM PHƯƠNG

    Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
    Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
    Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
    Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
    Âm thầm giãn cách từng phân lượng
    Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
    Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
    Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.

    BXP 17.02.2021

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5187
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Mong

    Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
    Cầu quê Phượng lão trở nên cường
    Không nhà giãn cách đời an hưởng
    Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
    Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
    Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
    Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
    Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.

    Hồng Vy
    16-02-2021


    TÌM PHƯƠNG

    Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
    Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
    Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
    Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
    Âm thầm giãn cách từng phân lượng
    Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
    Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
    Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.

    BXP 17.02.2021
    VẦNG DƯƠNG

    Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
    Bác quả bền gan lẫn quật cường
    Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
    Ân cần giữ gốc đậm đà thương
    Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
    Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
    Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
    Muôn điều thú vị của mười phương.
    HỒNG THOẠI 18.02.21

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #5188
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    Mong

    Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
    Cầu quê Phượng lão trở nên cường
    Không nhà giãn cách đời an hưởng
    Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
    Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
    Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
    Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
    Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.

    Hồng Vy
    16-02-2021


    TÌM PHƯƠNG

    Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
    Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
    Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
    Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
    Âm thầm giãn cách từng phân lượng
    Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
    Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
    Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.

    BXP 17.02.2021

    VẦNG DƯƠNG

    Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
    Bác quả bền gan lẫn quật cường
    Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
    Ân cần giữ gốc đậm đà thương
    Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
    Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
    Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
    Muôn điều thú vị của mười phương.
    HỒNG THOẠI 18.02.21
    Kiên Cường

    Cho dầu lũ dịch phủ thành Dương
    Nẻo bác toàn dân dạ vẫn cường
    Gộp cả tinh thần chăm chỗ vướng
    Gom đầy trí tuệ nhủ người thương
    Đồng tâm giữ sắc tươi nghìn trượng
    Vững chí gìn quê tỏ vạn đường
    Xã tắc an bình vui trọn hưởng
    Nhân hòa ngõ thịnh phú ngời phương.


    Hồng Vy
    18-02-2021

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #5189
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẦNG DƯƠNG

    Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
    Bác quả bền gan lẫn quật cường
    Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
    Ân cần giữ gốc đậm đà thương
    Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
    Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
    Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
    Muôn điều thú vị của mười phương.


    HỒNG THOẠI 18.02.21


    Kiên Cường

    Cho dầu lũ dịch phủ thành Dương
    Nẻo bác toàn dân dạ vẫn cường
    Gộp cả tinh thần chăm chỗ vướng
    Gom đầy trí tuệ nhủ người thương
    Đồng tâm giữ sắc tươi nghìn trượng
    Vững chí gìn quê tỏ vạn đường
    Xã tắc an bình vui trọn hưởng
    Nhân hòa ngõ thịnh phú ngời phương.

    Hồng Vy
    18-02-2021


    CẨM GIÀNG BÌNH AN

    Đất Cẩm Giàng mình rạng ánh dương
    Người dân chống dịch rất kiên cường
    Băng mồm chấp nhận chồng đâu cưỡng
    Giãn chỗ neo hành vợ vẫn thương
    Quạnh quẽ thôn làng đành chuyển hướng
    Đìu hiu xóm phố phải xem đường
    Lần này Vít toả nhanh khôn lượng
    Muốn được an lành cách mỗi phương.

    BXP 19.02.2021

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #5190
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nỗi Nhớ

    Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
    Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
    Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
    Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
    Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
    Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
    Xuân về tết lại đời trơ trẽn
    Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.


    Hồng Vy
    20-02-2021

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 519/563 ĐầuĐầu ... 19 419 469 509 517 518 519 520 521 529 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình