+ Trả lời chủ đề
Trang 52/563 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 552 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 511 tới 520 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #511
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    LEO CÂY
    Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
    Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
    Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
    Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
    Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
    Bền gan, uống cạn chục li trà
    Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
    Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
    HỒNG THOẠI 12.3.14



    TỔ TRÁC


    Lão Hồng cao hứng chạy tìm hoa,
    Đâu biết tin bay đến vợ nhà.
    Đất sụp khi nghe lời cợt nhã,
    Trơi quay lúc thấy cảnh giao ca.
    Từ đây bệnh hoạn không cơm cá,
    Sắp tới buồn vui chẳng rượu trà.
    Đì-lít i-meo*,thơ xướng họa,
    Giam tù cấm cố hết ngày ra.

    phamanhoa

    * Đì-lit i-meo =Delete e. mail
    = Xóa thơ điện tử.

    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra

    Quốc Quyền

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  3. #512
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra
    Quốc Quyền

    THÔI RỒI
    Thôi rồi định hái búp tìm hoa
    Thiếu nữ bên song trước cửa nhà
    Ánh mắt long lanh nàng nhắm, mở
    Bàn tay hấp háy gã hò, ca
    Tung bay mái tóc chờ thi sĩ
    Ngồi đón tình nhân đến rượu trà
    Mặt nước rung rinh hồ gió lộng
    Trên này bất chợt PHẠM nhào ra...
    Ha ha
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #513
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra
    Quốc Quyền

    THÔI RỒI
    Thôi rồi định hái búp tìm hoa
    Thiếu nữ bên song trước cửa nhà
    Ánh mắt long lanh nàng nhắm, mở
    Bàn tay hấp háy gã hò, ca
    Tung bay mái tóc chờ thi sĩ
    Ngồi đón tình nhân đến rượu trà
    Mặt nước rung rinh hồ gió lộng
    Trên này bất chợt PHẠM nhào ra...
    Ha ha
    HOÀNG GIAO

    HỒI XUÂN
    Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
    Của o mới dọn đến bên nhà
    Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
    Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
    Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
    Vòng vo lúc lại mượn li trà
    Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
    - Đã thích xin chàng nói toạc ra !
    HỒNG THOẠI 13.3.14





  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #514
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    RẺO CAO

    ( Ghi vội trong chuyến đi chơi Tuyên Quang,
    Hà Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần )

    Văn vẹo đường đèo,cảnh vắng teo,
    Chập chùng rừng thẳm núi cheo leo.
    Truông xa, suối cạn lòng quanh quẹo,
    Đồi vắng, cây mùa lá quắt queo.
    Dai dẳng mưa chiều rơi lạnh tẽo,
    Thê lương gió núi thổi vì vèo.
    Chợ phiên, sơn nữ cười trong trẻo.
    Lữ khách ra về nhớ nặng đeo.

    phamanhoa

    Hơi teo

    Coi chừng chó dữ thấy hơi teo
    Muốn hái bông hồng phải cố leo
    Ngọn gió rì rào chân vặn vẹo
    Tim lòng rạo rực dạ cong queo
    Tường cao chả ngại cung đàn réo
    Sức cạn nào lo chiếc lá vèo
    Nghĩ tới nhìn lui lo xúi hẻo
    Về nhà lục tủ lấy bùa đeo

    Vancali 3.13.14



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #515
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    KHỔ
    Dỗ vợ từ nay bỏ đánh bài
    Hay gì mỗi chuyện suốt ngày lai
    Tâm mờ có thể đau đồ lọc
    Trí nhũn xem chừng mỏi bộ nhai
    Cõng nợ bà đeo nghèo đủ lối
    Ôm tình lão chán khổ đầy tai
    Hồn tôi lặng lẽ buồn thêm trải
    Ngẫm kiếp đời sao nản miệt mài
    daonamxuong


    MÀI DAO DẠY VỢ
    Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
    Để bác thằng bần hổng tái lai
    Lắm bữa con gào không gạo đãi
    Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
    Bà con bảo mãi - dù che gáy !
    Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
    Nếu mụ mà chê lời nói phải
    Thời tui phải tính chuyện dao mài...
    HỒNG THOẠI 15.3.14




    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-03-2014 lúc 11:20 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #516
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi Quốc Quyền
    Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI



    TỔ TRÁC


    Lão Hồng cao hứng chạy tìm hoa,
    Đâu biết tin bay đến vợ nhà.
    Đất sụp khi nghe lời cợt nhã,
    Trơi quay lúc thấy cảnh giao ca.
    Từ đây bệnh hoạn không cơm cá,
    Sắp tới buồn vui chẳng rượu trà.
    Đì-lít i-meo*,thơ xướng họa,
    Giam tù cấm cố hết ngày ra.

    phamanhoa

    * Đì-lit i-meo =Delete e. mail
    = Xóa thơ điện tử.

    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra

    Quốc Quyền


    HỒI XUÂN
    Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
    Của o mới dọn đến bên nhà
    Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
    Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
    Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
    Vòng vo lúc lại mượn li trà
    Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
    - Đã thích xin chàng nói toạc ra !
    HỒNG THOẠI 13.3.14


    HẾT PHƯƠNG

    Lão Thoại, chú Quyền cũng thích hoa,
    Nhưng luôn theo lệnh xếp trong nhà.
    Khi thì rửa chén, khi làm cá,
    Lúc phải giặt đồ, lúc rửa ca.
    Dạ giận bà không ban tí chả,
    Lòng vui mụ chỉ biếu ly trà.
    Kẻ thanh bị thịt, người ra bã,
    Bè bạn thương tình đứng thở ra.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-03-2014 lúc 10:32 AM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #517
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra

    Quốc Quyền



    HỒI XUÂN
    Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
    Của o mới dọn đến bên nhà
    Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
    Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
    Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
    Vòng vo lúc lại mượn li trà
    Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
    - Đã thích xin chàng nói toạc ra !
    HỒNG THOẠI 13.3.14


    HẾT PHƯƠNG

    Lão Thoại, chú Quyền cũng thích hoa,
    Nhưng luôn theo lệnh xếp trong nhà.
    Khi thì rửa chén, khi làm cá,
    Lúc phải giặt đồ, lúc rửa ca.
    Dạ giận bà không ban tí chả,
    Lòng vui mụ chỉ biếu ly trà.
    Kẻ thành bị thịt, người ra bã,
    Bè bạn thương tình đứng thở ra.

    phamanhoa

    Phá ngục

    Tóm lại ông nào cũng khoái hoa
    Chỉ lo “ cọp dữ “ ở trong nhà
    Ra đường mặc sức tìm ai phá
    Xuống chợ tha hồ kiếm bạn ca
    Kẻ trách bao ngày cơm trộn cá
    Người than mấy tháng nước pha trà
    Với chồng kỷ luật bao giờ khá
    Chắc phải vùng lên …” phá ngục ra”

    Vancali 3.15.14


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-03-2014 lúc 10:34 AM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #518
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    KHỔ
    Dỗ vợ từ nay bỏ đánh bài
    Hay gì mỗi chuyện suốt ngày lai
    Tâm mờ có thể đau đồ lọc
    Trí nhũn xem chừng mỏi bộ nhai
    Cõng nợ bà đeo nghèo đủ lối
    Ôm tình lão chán khổ đầy tai
    Hồn tôi lặng lẽ buồn thêm trải
    Ngẫm kiếp đời sao nản miệt mài
    daonamxuong


    MÀI DAO DẠY VỢ
    Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
    Để bác thằng bần hổng tái lai
    Lắm bữa con gào không gạo đãi
    Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
    Bà con bảo mãi - dù che gáy !
    Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
    Nếu mụ mà chê lời nói phải
    Thời tui phải tính chuyện dao mài...
    HỒNG THOẠI 15.3.14




    DẠY CHỒNG


    Tứ đổ tường hư nhất bạc bài,
    Đen xì hiện tại, tối tương lai.
    Vườn xanh trái ngọt người ta hái,
    Ruộng cả ao liền kẻ khác nhai.
    Thế chấp, ngân hàng hăm xách gáy,
    Mượn vay, anh chị dọa sờ tai.
    Lưỡi dao đổ bác nhiều oan trái,
    Chớ để ngày đêm nó vẫn mài.

    phamanhoa


  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  17. #519
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KHỔ
    Dỗ vợ từ nay bỏ đánh bài
    Hay gì mỗi chuyện suốt ngày lai
    Tâm mờ có thể đau đồ lọc
    Trí nhũn xem chừng mỏi bộ nhai
    Cõng nợ bà đeo nghèo đủ lối
    Ôm tình lão chán khổ đầy tai
    Hồn tôi lặng lẽ buồn thêm trải
    Ngẫm kiếp đời sao nản miệt mài
    daonamxuong


    MÀI DAO DẠY VỢ
    Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
    Để bác thằng bần hổng tái lai
    Lắm bữa con gào không gạo đãi
    Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
    Bà con bảo mãi - dù che gáy !
    Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
    Nếu mụ mà chê lời nói phải
    Thời tui phải tính chuyện dao mài...
    HỒNG THOẠI 15.3.14

    DẠY CHỒNG


    Tứ đổ tường hư nhất bạc bài,
    Đen xì hiện tại, tối tương lai.
    Vườn xanh trái ngọt người ta hái,
    Ruộng cả ao liền kẻ khác nhai.
    Thế chấp, ngân hàng hăm xách gáy,
    Mượn vay, anh chị dọa sờ tai.
    Lưỡi dao đổ bác nhiều oan trái,
    Chớ để ngày đêm nó vẫn mài.

    phamanhoa


    Tây hai đầu

    Mình ơi hãy cố bỏ chơi bài
    Nếp sống êm đềm mộng thái lai
    Cờ bạc thường lâm đường sợ hãi
    Huyện đề mấy được kế sinh nhai
    Nghèo hèn tới đến là mê ngãi
    Túng quẫn đi liền vời điếc tai
    Đen đỏ ai người nên sự nghiệp
    Có chăng cháy túi sợ xanh mài

    Vancali 3.16.14





  18. #520
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    MÀI DAO DẠY VỢ
    Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
    Để bác thằng bần hổng tái lai
    Lắm bữa con gào không gạo đãi
    Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
    Bà con bảo mãi - dù che gáy !
    Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
    Nếu mụ mà chê lời nói phải
    Thời tui phải tính chuyện dao mài...
    HỒNG THOẠI 15.3.14

    DẠY CHỒNG


    Tứ đổ tường hư nhất bạc bài,
    Đen xì hiện tại, tối tương lai.
    Vườn xanh trái ngọt người ta hái,
    Ruộng cả ao liền kẻ khác nhai.
    Thế chấp, ngân hàng hăm xách gáy,
    Mượn vay, anh chị dọa sờ tai.
    Lưỡi dao đổ bác nhiều oan trái,
    Chớ để ngày đêm nó vẫn mài.

    phamanhoa




    ĐẦM BỐN MẮT


    Có mụ thêm tươi mấy lá bài,
    Người chơi cứ ngỡ chốn bồng lai.
    Lẳng lơ mắt liếc nheo mi háy,
    Độc địa mồm vơ hốt của nhai.
    Kẻ dại không e điều nát gáy,
    Người khôn chẳng nệ chuyện ù tai.
    Đảo điên đầu đít mà gây hại,
    Sắc lẻm dao lam vốn sẵn mài.

    phamanhoa


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-03-2014 lúc 10:21 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 52/563 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 552 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình