+ Trả lời chủ đề
Trang 543/563 ĐầuĐầu ... 43 443 493 533 541 542 543 544 545 553 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.421 tới 5.430 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #5421
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    ĐẮNG

    Oải nỗi Vy Hồng lúc gặp Trăng
    Thời luôn vỗ ngực hét to rằng
    Ra đường vạn buổi bừng cơn nắng
    Hút triệu tia nhìn ngỡ hải đăng
    Lộng lẫy dung bày vun đắp đẳng
    Tùm lum sắc tỏa đậy che hằng
    Nhưng vì khẩu nghiệp ôm đời đắng
    Ảo não duyên tình lưới nhện giăng!
    HỒNG THOẠI 17.6.21
    THỀM TRĂNG


    Ta về trải chiếu một thềm trăng
    Đối ẩm tiêu dao viễn mộng rằng
    Ứng khẩu thơ mời ông Lã Vọng
    Du phàm phố dạo tết hoa đăng
    Tình sâu mãi nguyện giai nhân đã
    Nghĩa nặng hoài trao mặc khách hằng
    Sóng sánh ngân hà ai dốc cạn
    Sao trời lấp lánh bủa giăng giăng


    TruongVu 17-6-2021

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #5422
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NÓNG NỰC


    Quá bữa làm ta đói bụng rồi
    Khô hầu khó chịu cũng đành thôi
    Trời oi tức ngực dồn hơi thở
    Nắng rát phồng da bỏng chỗ ngồi
    Chóng mặt bơ phờ cơm chẳng thiết
    Om đầu rệu rã nước nào trôi
    Ù tai nhức óc cần ngơi nghỉ
    Nóng nực tim gan phải dưỡng bồi .


    TruongVu 20-6-2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-06-2021 lúc 08:03 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #5423
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    NÓNG NỰC


    Quá bữa làm ta đói bụng rồi
    Khô hầu khó chịu cũng đành thôi
    Trời oi tức ngực dồn hơi thở
    Nắng rát phồng da bỏng chỗ ngồi
    Chóng mặt bơ phờ cơm chẳng thiết
    Om đầu rệu rã nước nào trôi
    Ù tai nhức óc cần ngơi nghỉ
    Nóng nực tim gan phải dưỡng bồi .


    TruongVu 20-6-2021
    MONG

    Trời cao để sổng nóng ra rồi
    Khẩn nguyện thiên đình chấm dứt thôi!
    Cậu Vũ quên lần nhanh nhẩu tránh
    Bà con được phút thảnh thơi ngồi
    Nhờ mây sớm đến làm mưa gội
    Cậy gió mau về cuốn dịch trôi
    Cõi thế trân mình bao nỗi khổ
    Cầu mong hạnh phúc mãi vun bồi.
    HỒNG THOẠI 21.6.21

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5424
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MONG

    Trời cao để sổng nóng ra rồi
    Khẩn nguyện thiên đình chấm dứt thôi!
    Cậu Vũ quên lần nhanh nhẩu tránh
    Bà con được phút thảnh thơi ngồi
    Nhờ mây sớm đến làm mưa gội
    Cậy gió mau về cuốn dịch trôi
    Cõi thế trân mình bao nỗi khổ
    Cầu mong hạnh phúc mãi vun bồi.
    HỒNG THOẠI 21.6.21

    MƯA


    Nàng Vy lấy chậu sắp mưa rồi
    Hứng nước pha trà đãi khách thôi
    Tức cảnh sinh tình cơn gió quyện
    Bình thơ luận phú mái hiên ngồi
    Xôn xao mỗi khắc dường ngưng đọng
    Nóng nực bao ngày thể cuốn trôi
    Mát mẻ tinh thần thêm sảng khoái
    Hè ngân nhịp khúc tứ hay bồi .


    TruongVu 22-6-2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #5425
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    MƯA


    Nàng Vy lấy chậu sắp mưa rồi
    Hứng nước pha trà đãi khách thôi
    Tức cảnh sinh tình cơn gió quyện
    Bình thơ luận phú mái hiên ngồi
    Xôn xao mỗi khắc dường ngưng đọng
    Nóng nực bao ngày thể cuốn trôi
    Mát mẻ tinh thần thêm sảng khoái
    Hè ngân nhịp khúc tứ hay bồi .


    TruongVu 22-6-2021
    HỒI KẾT

    Chị ấy hình như cũng nản rồi
    Âm thầm giã biệt cuộc chơi thôi!
    Đâu màng thảm thiết ông Hồng gọi
    Chẳng xót đìu hiu bạn Vũ ngồi
    Hụt hẫng bao người dồn dập biến
    Ơ hờ nhịp sống lạnh lùng trôi
    Thi đàn có lẽ vào hồi kết
    Mỏi ngóng hiền nhân lại đắp bồi.
    HỒNG THOẠI 24.6.21

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #5426
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HỒI KẾT

    Chị ấy hình như cũng nản rồi
    Âm thầm giã biệt cuộc chơi thôi!
    Đâu màng thảm thiết ông Hồng gọi
    Chẳng xót đìu hiu bạn Vũ ngồi
    Hụt hẫng bao người dồn dập biến
    Ơ hờ nhịp sống lạnh lùng trôi
    Thi đàn có lẽ vào hồi kết
    Mỏi ngóng hiền nhân lại đắp bồi.
    HỒNG THOẠI 24.6.21
    HAY TIN

    "Bển" Thái nàng Vy thẩm mỹ rồi
    Vài hôm "lột xác" sẽ về thôi
    Thành nghiêng nước đổ dù chưa liếc
    Cá lặn chim sa dẫu đã ngồi
    Nức tiếng thơ vang dường sấm dội
    Lừng danh sức cuốn tựa dòng trôi
    Thầy Hồng cố gắng mà neo vững
    Kẻo nữa chênh chao đợt sóng bồi .


    TruongVu24_6_2021
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-06-2021 lúc 06:29 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #5427
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    QUÊ HƯƠNG TIÊN LÃNG


    Ôi miền cổ tích nước long lanh
    Thánh thót chim ca rộn rã cành
    Ngắm thảm hoa xòe đi chậm chậm
    Theo đàn bướm lượn bước nhanh nhanh
    Trong veo tiếng sáo diều bay bổng
    Ngọt đẫm lời ru mẹ dỗ dành
    Mỗi khắc ta càng yêu xứ sở
    Hoài xanh xanh mãi mắt em xanh


    TruongVu 25_6_2021

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #5428
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    QUÊ HƯƠNG TIÊN LÃNG


    Ôi miền cổ tích nước long lanh
    Thánh thót chim ca rộn rã cành
    Ngắm thảm hoa xòe đi chậm chậm
    Theo đàn bướm lượn bước nhanh nhanh
    Trong veo tiếng sáo diều bay bổng
    Ngọt đẫm lời ru mẹ dỗ dành
    Mỗi khắc ta càng yêu xứ sở
    Hoài xanh xanh mãi mắt em xanh.

    TruongVu 25_6_2021
    BẦU TRỜI XANH

    Bạn Vũ xem chừng quá đỗi lanh
    Làm thơ cũng tựa sóc trên cành
    Tưng bừng ý trỗi tay đưa lẹ
    Rộn rã câu trào bút ngoáy nhanh
    Vẻ đẹp muôn màu hoan hỉ lãnh
    Tình yêu cuộc sống thỏa thuê dành
    Khi đời thấm đẫm mùi văn học
    Mãi thấy bầu trời rực sắc xanh.
    HỒNG THOẠI 28.6.21

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #5429
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    BẦU TRỜI XANH

    Bạn Vũ xem chừng quá đỗi lanh
    Làm thơ cũng tựa sóc trên cành
    Tưng bừng ý trỗi tay đưa lẹ
    Rộn rã câu trào bút ngoáy nhanh
    Vẻ đẹp muôn màu hoan hỉ lãnh
    Tình yêu cuộc sống thỏa thuê dành
    Khi đời thấm đẫm mùi văn học
    Mãi thấy bầu trời rực sắc xanh.
    HỒNG THOẠI 28.6.21
    TỈNH MỘNG


    Ông trời tặng Vũ chút tài lanh
    Cội rễ vừa lan chửa xõa cành
    Chẳng phải non tùng ngăn gió lạnh
    Đâu là bãi sú chặn triều nhanh
    Mong xòe tán rộng rừng thiêng thức
    Được tỏa hương thơm góc nhỏ dành
    Vượn hú chim kêu bừng tỉnh mộng
    Xiêu lòng bát ngát một màu xanh .


    TruongVu 28-6-2021

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #5430
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TỈNH MỘNG


    Ông trời tặng Vũ chút tài lanh
    Cội rễ vừa lan chửa xõa cành
    Chẳng phải non tùng ngăn gió lạnh
    Đâu là bãi sú chặn triều nhanh
    Mong xòe tán rộng rừng thiêng thức
    Được tỏa hương thơm góc nhỏ dành
    Vượn hú chim kêu bừng tỉnh mộng
    Xiêu lòng bát ngát một màu xanh.

    TruongVu 28-6-2021
    HOTBOY

    Tự nhỏ nghe đồn cụ rất lanh
    Thường leo hái quả dẫu xa cành
    Khoe tài bạn vẫn ôm trèo lẹ
    Gặp chủ anh bèn nhảy xuống nhanh
    Của lạ dâng đào mau mắn giữ
    Đồ ngon tặng gái thỏa thuê dành
    Trăm nàng bám riết theo Trường Vũ
    Bởi sẽ tha hồ xực cóc xanh.
    HỒNG THOẠI 30.6.21

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 543/563 ĐầuĐầu ... 43 443 493 533 541 542 543 544 545 553 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình