-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
SỨC DẺO DAI
Bảy chục mùa đào sức dẻo dai
Vần thơ đắt giá thỏa đua tài
Càng say thả tứ mơ nhìn liễu
Vẫn mộng gieo từ ước ngắm mai
Sáng dậy nhâm nhi trà Phủ Thái
Chiều buông thưởng thức rượu Mao Đài
Ơn trời ngũ phúc mừng năm mới
Ngọn bút đa tình được mấy ai
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:39 PM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
TỰ BẠCH
Phẩm tước ta đây vốn chẳng màng
Kề vai mặc khách dạo xênh xang
Vài chồng sách quý kê ngay ngắn
Mấy tập thơ hay xếp gọn gàng
Thưởng nguyệt nhìn mây khoe mấy tứ
Tầm oanh ngắm yến vịnh vài trang
Trà sen rượu đế mừng năm mới
Bảy chục mùa xuân sức vững vàng
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:40 PM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
Tôi phamvanta_bn năm nay bảy mươi tuổi
Xin đăng kí một xuất đi dự ngày nguyên tiêu năm Bính Thân
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
NHỚ MẶC TRAI
Thắp nén trầm hương nhớ Mặc Trai
Càng yêu cụ Tú bậc anh tài
Ba lần múa bút câu từng gạch
Tám bận mài nghiên chữ chẳng phai
Bà mải mom sông tài chợ búa
Lão mê đàn nguyệt giỏi văn bài
Xuân Trường phát tích thơ trào lộng
Hỏi khắp Thành Nam được mấy ai ?
[/B]
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 11-02-2019 lúc 11:18 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
BẾN LUYỆN
Từng mê Bến Luyện từng mê bến
Vẫn thích đò ngang vẫn thích đò
Sáng sáng căng buồm băng sóng lớn
Chiều chiều dẫn gió vượt sông to
Tao nhân cảm thụ nghe oanh hót
Mặc khách mừng vui hiểu yến hò
Tóc bạc càng yêu nghề tải đạo
Da mồi lịch lãm vốn trời cho
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:44 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
CỤ HÀN THUYÊN
Khai sáng chữ nôm vọng mãi truyền
Danh nhân bậc nhất cụ Hàn Thuyên
Vinh quang chói lọi thơ đường luật
Rạng rỡ siêu phàm đấng vị tiên
Vẫy bút xua tà... xua cá sấu
Mài gươm giúp nước... giúp dân hiền
Bình yên hạnh phúc công lao cụ
Bách tính muôn đời dạ chẳng quên
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:46 PM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
NGUYỄN KHUYẾN
Nguyễn Khuyến thông minh ngời lỗi lạc
Thành Nam nức tiếng xứng tài hoa
Từ quan đọc sách lòng trăn trở
Gác kiếm ngâm thơ dạ chói lòa
Những tháng cầm cân choàng mũ mão
Bao ngày nảy mực đậu khôi khoa
chỉ say ngõ trúc say cần trúc
Tửu hậu trà dư một tiếng khà
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:47 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
NHỚ HÀN THUYÊN
Danh nhân bậc nhất cụ Hàn Thuyên
Khai sáng chữ nôm mãi vọng truyền
Vẫy bút tan tành bầy cá sấu
Mài gươm xứng đáng bậc thần tiên
Muôn dân vẫn quý nghề chài lưới
Bách tính càng yêu nghiệp thổ điền
Hạnh phúc yên bình bền xã tắc
Đời đời vẫn nhớ cụ Hàn Thuyên
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:49 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
HOA KHÔI
Thầm thì ngọt lịm rót tai tôi
Nới hộ giùm em dải yếm sồi
Môi mọng yêu kiều hiền khéo nhất
Mắt huyền lịch lãm hẳn vừa đôi
Men tình chếnh choáng say ngây ngất
Rượu cúc miên man thưởng tuyệt vời
Những bữa ngày đông yêu cẩm tú
Nhiều lần tháng hạ hẹn hoa khôi
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 13-04-2017 lúc 07:48 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2013
Tuổi: 78
Bài gửi : 255
Thanks
- 20.971
- Thanked 1.135 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 8
NHỚ CỤ HÀN THUYÊN
Bài thơ tuyệt tác ý Hoàng Thiên
Sơ khởi chữ nôm mãi vọng truyền
Vẩy mực tan tành bầy cá sấu
Mài gươm lẫm liệt bậc thần tiên
Thương người dãi nắng nghề chài lưới
Xót kẻ dầm mưa nghiệp thổ điền
Hạnh phúc yên bình bền xã tắc
Muôn đời vẫn nhớ cụ Hàn Thuyên
Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 27-05-2017 lúc 09:41 AM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn