+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 127

Chủ đề: Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá

  1. #1
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá

    VẪN CHỜ NHAU
    Cùng nhau vén xống vượt sông Cầu
    Đến chợ ,làng Chờ bán đớn đau
    Vượt lối gồ ghề lên Ải Bắc
    Sang đường khúc khuỷu tới Hà Châu
    Hương Lâm ngõ trúc lòng yêu bạn
    Thắng Gió đồi sim dạ trọng bầu
    Nhớ buổi kề vai em thủ thỉ
    Dù cho biển cạn vẫn chờ nhau
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 05-07-2017 lúc 04:05 PM Lý do: dòng 7 điệp thanh

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá

    HỨNG DỪA
    Ai căng vạt váy hứng chùm dừa
    Khép mở trăng ngà giữa nắng trưa
    Ngắm cặp bồng đào tim rạo rực
    Nhìn đôi mắt sáng ả đong đưa
    Chân dài zen mẹ trời trao tặng
    Tóc biếc huyết cha gió giỡn đùa
    Em thả dáng hình nhiều kẻ thích
    Xem tranh làng Mái ối người ưa
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 23-06-2017 lúc 08:47 PM Lý do: câu thực điêp thanh

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Hứng Dừa

    HỨNG DỪA
    Kìa ai dang váy hứng chùm dừa
    Phô cả bộ giò giữa nắng trưa
    Nhìn cặp môi hồng cười chúm chím
    Ngắm đôi mắt sáng liếc đong đưa
    Yếm sồi em mặc anh trao tặng
    Mái tóc trời ban gió rỡn đùa
    Bút pháp tài hoa còn giữ lại
    Xem tranh làng Mái thủa xa xưa
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 23-06-2017 lúc 08:54 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Trang thơ Phạm Văn Tá

    Đói
    Cái rét bầm da giữa núi già
    Đói lòng con mắt nảy muôn hoa
    Chỉ thèm vài vực cơm cùng muối
    Chỉ ước hai lưng cháo với cà
    Vẫn nhớ mẹ già chiều nắng rớt
    Càng thương vợ trẻ sớm sương sa
    Mong ngày bão lửa không còn nữa
    Sắn lúa đầy đồng rộn tiếng ca.

    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 23-06-2017 lúc 08:55 PM


  8. #5
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Phạm Văn Tá

    GIẬU CÚC TẦN
    Đường mòn bên giậu cúc tần thưa
    Tuổi nhỏ hai ta vẫn giỡn đùa
    Giấc mộng Nam Kha vừa chợt đến
    Hương nồng phảng phất mối tình xưa.


    TIỀU PHU
    Lội suối chèo non gánh củi khô
    Vợ con nheo nhóc mỏi trông chờ
    Chờ đem ngọn lửa hồng nồi gạo
    Sưởi ấm gia đình gánh ước mơ.
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 05-04-2019 lúc 06:49 AM Lý do: phong yêu

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Cưới chuột

    CƯỚI CHUỘT
    <họa tranh Đông Hồ>
    Từ xưa cưới chuột bé tèo teo
    Vạn thứ đâu đâu trút phận nghèo
    Sắm sửa chép ngon đồ cống nạp
    Vẹt vòi bạc quý lễ nghi cheo
    Muốn sang cầu ấy vui hai họ
    Phải có quà chi biếu các mèo
    Làng Mái tích xưa người vẽ khéo
    Bởi trời sinh Mão dạ quằn queo
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 12-07-2022 lúc 09:23 PM Lý do: câu mở điệp thanh

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi phamvanta_bn Xem bài viết
    Họ hàng nhà chuột phải cheo leo
    Trăm thứ đẩu đâu trút phận nghèo
    Sắm sửa chép ngon đồ cống nập
    Vẹt vòi bạc quý lễ nghi cheo
    Muốn sang cầu ấy vui hai họ
    Phải có quà chi biếu các mèo
    Làng Mái tích xưa người vẽ khéo
    Bởi trời sinh Mão dạ quăn queo
    * Phạm Văn Tá *
    Chào Phạm Văn Tá!

    Chúc mừng người bạn mới đã gia nhập VNTH
    Tôi dạo này sức khỏe trục trặc lắm, thơ phú kém lắm. Mời đến chuyên mục Huê viên các thăm hoa.

    BXP

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Mời anh

    MỜI ANH
    Về Bến sông Hương nối nhịp cầu
    Bạn bè thân thích lại bên nhau
    Khi vui đàm đạo trà đôi chén
    Lúc hứng vịnh ngâm rượu mấy bầu
    Tri kỉ tri ân tình mở rộng
    Thi huynh thi hữu nghĩa thêm sâu
    Câu thơ chọn lọc càng trong sáng
    Trân trọng mời anh đến Quảng Cầu
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 23-06-2017 lúc 09:00 PM

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts


    CHÀO MỪNG ANH PHẠM VĂN TÁ
    đã gia nhập Diễn Đàn VNTH




    Chúc Thi Hữu tìm được niềm vui nơi đây

    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan


    Thy Lan đã mở và gộp hết các bài viết của anh vào Topic "Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá" vậy từ nay anh hãy viết tất cả những bài thơ ĐL của anh vào topic này (trả lời chủ đề), không cần phải mở mỗi bài thơ một topic như trước đây nữa.
    Xin thành thật cảm ơn Quý Thi hữu
    Thy Lan

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi phamvanta_bn Xem bài viết
    Về Bến sông Hương nối nhịp cầu
    Bạn bè thân thích lại bên nhau
    Khi vui đàm đạo trà đôi chén
    Lúc hứng vịnh ngâm rượu mấy bầu
    Tri kỉ tri ân tình mở rộng
    Thi huynh thi hữu nghĩa thêm sâu
    Câu thơ chọn lọc càng trong sáng
    Trân trọng mời anh đến Quảng Cầu
    * Phạm Văn Tá *
    CHÀO BẠN

    Năm ki-lô-mét ...một cây cầu!
    Nhớ bạn nhưng nào dễ đến nhau
    Ngắc ngứ Email khôn ngỏ "nỗi..."
    Ậm ư điện thoại khó trao "bầu..."
    Hải Dương da diết ươm tình nặng
    Kinh Bắc nồng nàn ủ nghĩa sâu
    Thi Hữu duyên thơ giờ đã nối
    Năm ki-lô-mét ...một cây cầu!

    BXP 9.9.2013

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình