+ Trả lời chủ đề
Trang 1/11 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 110

Chủ đề: Thơ Phạm Văn Tá

  1. #1
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Thơ Phạm Văn Tá

    LÀNG HƯƠNG
    Làng Hương nhiều ruộng mật bờ xôi
    Nơi dựng nghiệp bao đời sáng giá
    Trời phật độ chiêm mùa khấm khá
    Phố hay làng? đã thỏa người mong


    CHỢ QUÊ
    Chợ quê chiều họp bên đàng
    Bán mua mớ sắn mớ lang tẻo tèo
    Thương con tôm tép tóp teo
    Lấm lem bùn đất leo pheo chợ làng
    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 01-04-2019 lúc 10:07 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    trang thơ Phạm Văn Tá

    Nhà Nông
    Gà đánh thức tấu cao bản nhạc
    bữa tinh mơ đạm bạc dưa hành
    Ấm trà tươi tỏa ngát lều tranh
    Em nhè nhẹ sợ anh thức dậy
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:11 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Phạm Văn Tá

    CHỢ QUÊ
    Chợ quê chiều họp giữa làng
    bán mua mớ sắn mớ lan tẻo tèo
    Thương con tôm tép tóp teo
    Lấm lem bùn đất neo pheo chợ làng
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:12 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Phạm Văn Tá

    MẸ
    Mẹ tôi nhà vách con đông
    Dầm mưa dãi nắng ruộng đồng gieo neo
    Quanh năm đánh vật cái nghèo
    Dạt diều lận đận bọt bèo mẹ ơi < !!!>
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 01-04-2019 lúc 09:48 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Khéo(ngắm tranh đông hồ)

    KHÉO
    Khéo khen ai vẽ hứng dừa
    khéo tìm người đẹp cho vừa một đôi
    khéo tay căng rộng váy sồi
    khéo tung khéo hứng thay lời yếm oanh
    khéo duyên liền chị liền anh
    khéo làm giấy điệp dựng tranh hứng dừa
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 04-04-2020 lúc 12:13 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi phamvanta_bn Xem bài viết
    Mẹ
    Mẹ tôi nhà vách con đông
    Dầm mưa dãi nắng ruộng đồng gieo neo
    Quanh năm đánh vật cái nghèo
    cháo dền héo hắt bọt bèo mẹ tôi !
    ***** Phạm Văn Tá*****
    NHÀ TÔI

    Ngược xuôi suốt cả mùa đông
    Tím bàn chân lội giữa đồng đơn neo
    Mẹ Cha thuộc diện đói nghèo
    Độn cơm với sắn canh bèo nuôi tôi!

    10/9/2013
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Làng tôi

    LÀNG TÔI
    Làng tôi xưa rặng đa tỏa mát
    Nước hồ trong xanh ngắt bốn mùa
    Tháng ba lễ hội đình chùa
    Tổ tôm điếm cứ đợi chờ chi chi<?>

    Những em gái hát thi câu lý
    Mắt liếc ngang cắn chỉ quết trầu
    Thắm nồng thơm ngát huơng cau
    Yếm sồi em bắc nhịp cầu đón ai ?

    Làng tôi xưa có hai tiến sĩ
    Đỗ đồng khoa nguyên khí nước nhà
    Bao nhiêu nét đẹp tinh hoa
    Dầy công xây đắp ông cha tạo thành

    Đất lành chim đến vây quanh
    Bức tranh thủy mặc dựng thành làng tôi !!!
    Làng xưa cảnh cũ đâu rồi ?
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 07-05-2021 lúc 11:25 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Tháng ba

    THÁNG BA
    Tiết tháng ba ta choàng áo mát
    Khóm chi mai hương ngát vừa bay
    Nhành mơ vàng khoe sắc hôm nay
    Đêm ếch gọi vui vầy hạnh phúc



    NHÀ NÔNG
    Gà đánh nhịp tấu cao bản nhạc
    Sáng tinh mơ đạm bạc dưa hành
    Ấm trà tươi tỏa ngát lều tranh
    Em nhè nhẹ sợ anh thức dậy
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:22 PM Lý do: sửa lỗi chính tả

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Mắt em

    MẮT EM
    Ở ven đồi mấy túp lều tranh
    Vài vạt sắn phơi xanh nắng hạ
    Mắt hạt nhãn khăn chàm mỏ quạ
    Hút hồn ai dáng thả vào thơ



    CHUÔNG CHÙA
    Chuông Trấn Vũ ngân vang tiếng vọng
    Những làng nghề lắng đọng thành đô
    Nước trong xanh in bóng Tây Hồ
    Vang mãi mãi chuông chùa Trấn Vũ
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:24 PM Lý do: sửa lỗi chính tả

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8

    Nhớ đông

    NHỚ ĐÔNG
    Màu đông hoa tuyết lung linh
    Bao đông đạn réo chuyện tình chẳng phai
    Những đông gió trúc mưa mai
    Nhớ đông bom dội Thiên Thai mấy lần



    TÌNH THU
    Hương thu ngan ngát hương lân
    Ngô đồng chớm nở mấy lần tặng em
    Rượu quê thưởng cúc say mèm
    Cung mây Cuội cũng tòm tem ả Hằng
    Lần sửa cuối bởi phamvanta_bn; 16-06-2017 lúc 10:29 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/11 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình