+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5
Hiện kết quả từ 41 tới 48 của 48

Chủ đề: Thơ Biến thể - Phá Cách

  1. #41
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LỖI HẸN

    Hẹn với người thơ xứ Nghệ
    Mình lên Kẻ Gỗ rừng quế
    Thiên Cầm rực rỡ trời mây
    Dũng Quyết tưng bừng hội lễ
    Bến mộng say sưa cũng đã từng
    Sông đời gặp gỡ thì chưa thể
    Nơi này gắn bó một thời xuân
    Muốn được về thăm mà chẳng dễ!

    Nguyên Xuân
    22/4/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-05-2021 lúc 11:21 PM


  2. #42
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    RỒNG RẮN LÊN MÂY

    Rồng rồng rắn rắn để lên mây
    Lượn Lượn quanh quanh miết cũng vầy
    Cả đám hây hây rồi hẩy hẩy
    Nhiều trò ngố ngố lại ngây ngây
    Đâu ngờ nhảy nhảy bay bay đấy
    Bỗng thấy khom khom cúi cúi này
    Trẻ trẻ trung trung đều thích chạy
    Tầng tầng lớp lớp mọc thêm vây!

    Nguyên Xuân
    1/5/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-06-2021 lúc 08:23 PM


  3. #43
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts


    MỘT CON

    Quyến rũ ai bằng gái một con
    Vòng eo nà nuột má căng tròn
    Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
    Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
    Để lửng đôi tà nom dịu mát
    Choàng sơ nửa vạt thấy xinh giòn
    Vai trần gợi cảm thu hút
    Cứ ngỡ cô nàng vẫn son!

    Nguyên Xuân
    25/4/2016
    (Lục ngôn thể)


  4. #44
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LỖI HẸN
    Thể lục ngôn

    Hẹn với người thơ xứ Nghệ
    Mình lên Kẻ Gỗ rừng quế
    Thiên Cầm rực rỡ trời mây
    Dũng Quyết tưng bừng hội lễ
    Bến mộng say sưa cũng đã từng
    Sông đời gặp gỡ thì chưa thể
    Nơi này gắn bó một thời xuân
    Muốn được về thăm mà chẳng dễ!

    Nguyên Xuân
    22/4/2017

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  6. #45
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐÀ NẴNG TÔI YÊU
    Thể lục ngôn

    Mình yêu Đà Nẵng sông Hàn
    Cảnh vật yên bình cảm hứng lan
    Đã nối vòng tay cùng bạn hữu
    Còn ươm nét chữ với thi đàn
    Sơn Trà ẩn hiện chiều mây phủ
    Bãi Bụt giao hòa biển nắng chan
    Đỉnh Ngũ Hành Sơn ảo diệu
    Trời đêm quyến rũ trăng ngàn!

    Nguyên Xuân
    2/9/2015

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  8. #46
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘNG ĐIỆP
    (Lục ngôn thể)

    Cánh điệp xôn xao mộng tím nồng
    Tươi miền ước hẹn thắm bờ sông
    Màu hoa rực nẻo làn mây biếc
    Dải nắng ngời quê tán lửa vồng
    Khắc khoải tim buồn vẫn gọi
    Mơ màng phượng đỏ hoài trông
    Tình ai gìn giữ năm tháng
    Hạ thắp lên kỷ niệm hồng!

    Nguyên Xuân
    30/5/2017

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  10. #47
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÀI THƠ CHƯA GỬI
    (Thể lục ngôn)

    Thu sớm bâng khuâng cúc nở
    Xuân chiều thổn thức đào phai
    Nhìn theo dáng nhỏ dìu hương ngát
    Nhớ lại người xưa thả tóc dài
    Đã gửi lời yêu miền cổ tích
    Đang cầm chữ hẹn chốn thiên thai
    Bài thơ ủ vào tim ấm
    Giấc điệp lung linh gót hài!

    Nguyên Xuân
    8/7/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 09-07-2017 lúc 05:39 PM

  11. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  12. #48
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts


    MỘT CON

    Quyến rũ ai bằng gái một con
    Vòng eo nà nuột má căng tròn
    Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
    Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
    Để lửng đôi tà nom dịu mát
    Choàng sơ nửa vạt thấy xinh giòn
    Vai trần gợi cảm thu hút
    Cứ ngỡ cô nàng vẫn son!

    Nguyên Xuân
    25/4/2016
    (Lục ngôn thể)


    GÁI CHƯA CON

    Em còn trinh trắng có chi con
    Mộng ước thành đôi vẫn chửa tròn
    Khuôn mặt chữ điền môi đỏ mộng
    Thân hình nhỏ nhắn dáng thon thon
    Hàm răng xinh xắn còn rắn chắc
    Cắn ổi mà ăn tiếng rất giòn
    Dự tiệc cần chi đi mỹ viện
    Ở nhà chẳng đánh phấn thoa son

    LEHONG

  13. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình