BIẾT KIM LIÊN
Bòng bong gỡ hết chẳng ưu phiền
Thanh thản cõi lòng sướng tựa Tiên
Bỗng thấy trong tim bừng nắng Hạ (1)
Về thăm quê Bác biết Kim Liên.
BXP
(1) Mượn ý thơ Tố Hữu: "Từ ấy trong tôi bừng nắng Hạ"
hoa Sen vàng (kim liên)
BIẾT KIM LIÊN
Bòng bong gỡ hết chẳng ưu phiền
Thanh thản cõi lòng sướng tựa Tiên
Bỗng thấy trong tim bừng nắng Hạ (1)
Về thăm quê Bác biết Kim Liên.
BXP
(1) Mượn ý thơ Tố Hữu: "Từ ấy trong tôi bừng nắng Hạ"
hoa Sen vàng (kim liên)
Mấy huynh tỷ ơi, cho
Thugiang góp một loại hoa mà Thugiang rất thích , trời Cà ná rất khó trồng , ấy thế mà Thugiang trồng được một loại chỉ màu vàng, sau mùa đông tự mọc lại .Đố huynh BXPhượng là hoa gì . ha ha ha
Hoa... ...
Tủi phận trời sinh nắng gắt gay
Đêm về buốt lạnh cánh hoa gầy
Cành xanh tủa chích đầy gai nhọn
nụ vẫn đơm hoa đẹp lắm thay .
Vũ thu Giang
BIẾT KIM LIÊN
..............
Về thăm quê Bác biết Kim Liên.
BXP
GIỞ TIẾP TRANG
Kim Liên rạng rỡ nắng au vàng
Ta thả hồn ta cõi mộng mang
Buông bỏ Phải,Hơn...lòng nhẹ nhõm
Vở đời lại giở tiếp sang trang.
BXP
Miền Bắc gọi Mẫu đơn, Miền Nam gọi hoa Trang
NHẤT QUỶ NHÌ MA!
Sang trang vở mới lại tươi đời
Nhớ lúc trẻ con... rất mải chơi
"Nhất Quỷ nhì Ma" ... du cánh bướm
Mặc mông chằng chịt những lằn roi.
BXP
Roi Miền Bắc - Mận Miền Nam
XIN HẸN
Lằn roi quất mạnh trúng bờ vai
Thuở nhỏ trèo cây kiến cắn hoài
Cha mẹ khuyên răn đừng biếng học
Bài làm xin hẹn để ngày mai.
huythanh
Cô đơn trĩu nặng tháng năm dài
Tóc đã phai màu vẫn nhớ ai
Một mối duyên tình khi lỡ dở
"Rừng sâu làm bạn với hươu nai"!
BXP
Nhớ
Nai vàng ngơ ngác giữa rừng thu
Bóng xưa đã khuất dấu bụi mù
Ai ơi có nhớ về kỷ niệm?
Mình cùng yêu lắm nhánh mù u
Thy Lan
Hoa mù u
Vào trang TỨ TUYỆT HOA của huynh BXP vui nhưng khó quá! TL làm mãi mà chưa chuẩn, hi..hi.. Để tập từ từ các bác nhé!
HƯƠNG ĐỒNG
Xuân hồng nắng đẹp gió mơn man
Ruộng lúa chờ trông mộng ánh vàng
Trái chín đầy cây cần hái sớm
Hương đồng cỏ dại thoảng bay lan.
Lệ Hà