+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 47

Chủ đề: Trang thơ (2) Trần Đức Quang

  1. #21
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VIÊN QUỐC BÁU đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 182
    Thanks
    2.417
    Thanked 1.975 Times in 183 Posts
    CHỢ HOA XUÂN
    Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
    Đào bích mai vàng cúc tím xuân
    Cô gái nâng niu cành thược dược
    Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
    Người đi sát cánh mua hoa tết
    Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
    Đôi má cô em bừng ửng đỏ
    Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
    Viên quốc Báu


  2. #22
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VIÊN QUỐC BÁU đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 182
    Thanks
    2.417
    Thanked 1.975 Times in 183 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN DUY CHINH Xem bài viết


    ĐÓN HÈ SANG

    Rợp cả non xanh đón hạc về
    Rực hồng phượng vĩ đỏ trời mê
    Nón sen lá biếc che hồ rộng
    Hồng trắng nụ hoa nở ấp e.

    NDC


    HÁI SEN


    Bát ngát đầm sen nở kín dầy
    Vào mùa hạ nữa ở nơi đây
    Lao xao sóng vỗ chuồn chao lượn
    Tí tách sương dồn cuốc lủi bay
    Tay trắng vin đài hương quyện áo
    Môi hồng chạm lá gió rung cây
    Nàng vừa bước xuống ong ùa lại
    Cả một thuyền hoa đã xếp đầy

    Viên quốc Báu
    Lần sửa cuối bởi VIÊN QUỐC BÁU; 22-03-2014 lúc 01:21 PM


  3. #23
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Đình Kiệm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 136
    Thanks
    2.561
    Thanked 1.639 Times in 136 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI


    SẮC XUÂN

    XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
    Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
    Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
    Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
    XUÂN mang hương vị ngọt ngào
    Tình XUÂN thi hữu dạt dào yêu thương
    Thơ XUÂN kết nối bốn phương
    XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
    Bầu XUÂN ấm áp tình quê
    Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
    XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
    Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, xuân 2014
    Trần Thị Thanh Liêm
    Góp với chú Chinh một bài về chủ đề VUI XUÂN cho vui nhé:

    CHÀO ĐÓN MÙA XUÂN

    Có đào, có quất, có thuỷ tiên
    Mai vàng, lan biếc, đỏ trạng nguyên
    Hoa pháo lung linh rực trời đất,
    Trăm họ mừng vui khắp mọi miền,

    Xuân đến năm nay đẹp biết bao,
    Thăng Long nghìn tuổi đáng tự hào,
    Chiếu Ngự dời đô vua Nhà Lý,
    Hà Nội- Việt nam đang đón chào.

    Vui xuân nhớ chiến sĩ mọi miền,
    Nhớ về nhiệm vụ phải thường xuyên
    Các cháu vùng xa còn vất vả,
    Còn nhiều hậu quả bởi thiên nhiên,

    Vui xuân ta gắng giữ môi trường,
    Sạch từ góc phố đến cuối đường,
    Giữ cho dòng nước trong xanh mát,
    Làm đẹp lòng du khách thập phương,

    Xuân về thưởng thức bánh chưng xanh
    Lễ hội đầu năm với xuất hành,
    Bè bạn gặp nhau đẹp lời chúc
    Xe cộ tham gia chớ phóng nhanh.

    Một năm mới có được ngày xuân
    Con cháu từ xa tới về gần
    Hội tụ đoàn viên thêm ấm cúng
    Nhớ về tiên tổ, nhớ người thân.

    NĐK


  4. #24
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Tết đến rồi

    Thấm thoắt thoi đưa lại tết rồi
    Mưa rây rắc phấn thắm làn môi
    Đầu cành e ấp hoa xòe cánh
    Kẽ lá rung rinh lộc nảy chồi
    Mừng chúc mùa Xuân lòng phấn khởi
    Đón chào năm Ngựa dạ vui tươi
    Mỗi năm Tết đến dần thêm tuổi
    Tóc bạc lòng son thắm nụ cười.

    Xuân Gíap Ngọ
    Thanh Hà


  5. #25
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.885
    Thanked 1.206 Times in 109 Posts
    Blog Entries
    1
    Cây rau má
    Tuổi thơ tôi đã một thời
    Bới đào rau má khắp nơi mang về
    Mẹ tôi vui vẻ, mừng ghê
    Nấu lên nồi cháo thoả thuê cả nhà.
    Rau má "thuốc bổ" cho cha
    Làm yên lòng mẹ thiết tha tình người
    Lớn khôn nhờ cháo thiếu thời
    Biết ơn rau má nuôi đời các con...!
    Giờ đây lòng dạ héo hon
    Thương cha nhớ mẹ không còn hưởng vui
    Đói nghèo nay đã đẩy lùi
    Nhớ cây rau má thơm bùi ngày xưa...
    T.T.H
    Thân tặng em đồng hương bài thơ cây rau má quê choa!
    Chị TTH


  6. #26
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Cỏ may đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 60
    Bài gửi : 24
    Thanks
    179
    Thanked 219 Times in 24 Posts
    TIẾC XUÂN

    Xuân trở lại không đi biền biệt
    Ngát hương hoa chim hót tầng không
    Tuổi xanh biền biệt khôn cùng
    Cuối năm mai nở lạnh lùng cuối sân.

    LXK


  7. #27
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    Góp cùng chú Chinh bài thơ Xuân nhé:
    CHÚC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
    (với hy vọng "Mã đáo thành công”)

    CHÚC Việt Nam ta Tết Ngựa sang
    MỪNG nhau phúc-lộc-thọ- an khang.
    TÂN niên kinh tế tăng dư dật
    XUÂN mới an ninh được vững vàng.
    THI sĩ dồi dào bài chất lượng
    NHÂN dân phong phú kiểu thời trang.
    CHẤP hành pháp luật người người gắng
    BÚT thép xây đời mãi vẻ vang !

    Phạm Minh Khôi


  8. #28
    Avatar của NGUYỄN DUY CHINH
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    NGUYỄN DUY CHINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 306
    Thanks
    2.285
    Thanked 2.579 Times in 306 Posts
    Blog Entries
    5
    Xin chân thành cảm ơn các bác và ACE TH tới thăm hàn xá còn gửi tặng thơ hay.
    Trân trọng!
    ĐÔNG VỀ

    Trời chiều se se lạnh
    Báo là đông đã về
    Gió lùa qua khe cửa
    Da diết nhớ hồn quê....

    NDC
    CÓ MỘT ĐIỀU MẠNH HƠN TẤT CẢ, ĐÓ LÀ SỰ THÀNH THẬT - TĐQ


  9. #29
    Avatar của NGUYỄN DUY CHINH
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    NGUYỄN DUY CHINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 306
    Thanks
    2.285
    Thanked 2.579 Times in 306 Posts
    Blog Entries
    5
    MỪNG NGÀY 22/12

    Mừng anh là một quân nhân
    Hy sinh vì nước vì dân một lòng
    Giữ gìn Tổ quốc Biển Đông
    Yên tâm anh nhé thủy chung em chờ.

    NDC
    CÓ MỘT ĐIỀU MẠNH HƠN TẤT CẢ, ĐÓ LÀ SỰ THÀNH THẬT - TĐQ


  10. #30
    Avatar của NGUYỄN DUY CHINH
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    NGUYỄN DUY CHINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 306
    Thanks
    2.285
    Thanked 2.579 Times in 306 Posts
    Blog Entries
    5
    YÊU QUÊ


    Yêu sao mỗi sớm Chợ Vang,
    Yêu sao mỗi bụi mỗi hàng tre xanh.
    Yêu sao những bãi cỏ tranh
    Yêu sao nước ngọt nước lành Sông Gianh.


    NDC
    CÓ MỘT ĐIỀU MẠNH HƠN TẤT CẢ, ĐÓ LÀ SỰ THÀNH THẬT - TĐQ


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình