+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16

Chủ đề: CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Thơ Đường luật Nắng Xuân mời góp họa

  1. #11
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    ( Thủ vĩ ngâm )- Nhiều cách đọc

    Đọc xuôi :

    Sang xuân rực nở thắm Mai Đào
    Tổ quốc an bình thoả khát khao
    Làng xóm đẹp vui tình nổi sóng
    Núi sông giàu nghĩa sướng dâng trào
    Trang vàng sử sách lưu truyền tụng
    Bút ngọc văn thơ quý gửi trao
    Nhang khói toả lừng thơm kính lễ
    Sang xuân rực nở thắm Mai Đào

    Đọc ngược :

    Đào Mai thắm nở rực xuân sang
    Lễ kính thơm lừng tỏa khói nhang
    Trao gửi quý thơ văn ngọc bút
    Tụng truyền lưu sách sử trang vàng
    Trào dâng sướng nghĩa giầu sông núi
    Sóng nổi tình vui đẹp xóm làng
    Khao khát thỏa bình an Quốc Tổ
    Đào Mai thắm nở rực xuân sang

    Bỏ 2 từ đầu bài đọc xuôi thành bài ngũ ngôn

    rực nở thắm Mai Đào
    an bình thỏa khát khao
    đẹp vui tình nổi sóng
    giàu nghĩa sướng dâng trào
    sử sách lưu truyền tụng
    văn thơ quý gửi trao
    toả lừng thơm kính lễ
    rực nở thắm Mai Đào

    Bỏ 2 từ đầu bài đọc ngược thành bài ngũ ngôn

    thắm nở rực xuân sang
    thơm lừng tỏa khói nhang
    quý thơ văn ngọc bút
    lưu sách sử trang vàng
    sướng nghĩa giầu sông núi
    tình vui đẹp xóm làng
    thỏa bình an Quốc Tổ
    thắm nở rực xuân sang

    Có thể hoán vị thành những bài tứ tuyệt

    Dương Đoàn Trọng
    30-12-2014


    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 31-12-2014 lúc 12:26 AM


  2. #12
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Trân trọng cám ơn chị Nguyên Xuân, các anh chị Trần Thị Thanh Liêm, Bạch Hồng Ngọc, Trần Xuân Sinh, Lương Tú, Hoàng Giao, Kiều Thành, Hướng Dương đã họa thơ Nắng Xuân và đặc biệt bác Dương Đoàn Trọng gửi bài Thuận nghịch độc.

    Nhân dịp Năm mới kính chúc Quý anh chị cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 01-01-2015 lúc 05:23 PM


  3. #13
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    10. XUÂN ĐẾN
    (Bồi họa)

    Gần xa rộn rã tiếng ai chào
    Gõ cửa xuân về khát vọng trao
    Điệp khúc mùa sang tình trỗi bổng
    Trường ca ý quyện nghĩa dâng trào
    Chan hòa vũ điệu vui lòng quá
    Xướng họa thi đàn thỏa nhẽ bao
    Chuyển những ân cần xua giá lạnh
    Vì mai đã hẹn sánh duyên đào.

    Nắng Xuân
    01/01/2015

  4. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    12- XUÂN HÒA THƠ

    Nắng tỏa tầng không én lượn chào
    Bạn bè gặp gỡ giọt mừng trao
    Bâng khuâng nỗi cũ tình dâng ứ
    Da diết niềm xưa ái cuộn trào
    Từ ý giao lưu vui hết nhẽ
    Câu vần xướng họa thú nhường bao
    Lầu Mây lộng gió mời thi hữu
    Xuân đến hân hoan thưởng thức đào.

    BXP 05.01.2015

    Thay câu 7 để xử lý hai từ BẠN
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 05-01-2015 lúc 09:40 PM

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    13. LỄ CHUYỂN TRAO
    (Mười hai con Giáp)

    Tết đến loài Dê hớn hở chào
    Xuân về Ngựa hý chuyển cờ trao
    Con Gà gáy sáng, Trâu Mèo dậy
    Lũ Chó canh đêm, Lợn Khỉ trào
    Rắn rỏi gương ngời vui vẻ mấy
    Hổ ngươi mặt xấu thẹn thùng bao
    Vài anh Chuột chũi mời sâu bọ
    Phượng múa Rồng bay tựa cảnh đào.

    TXS 09/01/2015
    (*) Hổ ngươi (t) := xấu hổ (TĐTV, trang 457, VNNH).

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    14. ĐÓN XUÂN


    Rực rỡ mùa sang tuổi mới chào
    Cây đời nảy lộc phúc cùng trao
    Xuân hòa ý nhạc đưa lời trỗi
    Chữ trải tình thơ cuộn sóng trào
    Bởi nắng hoài ươm vườn trĩu quả
    Nên người mãi nhận trái đầy bao
    Mong rằng tất cả thành công nữa
    Sức khỏe toàn gia sẵn rượu đào

    Hoàng Giao
    25/1/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-04-2018 lúc 03:42 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình