+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Trang thơ thanhhabaro

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts

    Lightbulb Trang thơ thanhhabaro

    Tết đến rồi

    Thấm thoắt thoi đưa lại tết rồi

    Mưa rây rắc phấn thắm làn môi

    Đầu cành e ấp hoa xòe cánh

    Kẽ lá rung rinh lộc nảy chồi

    Mừng chúc mùa Xuân lòng phấn khởi

    Đón chào năm Ngựa dạ vui tươi

    Mỗi năm Tết đến dần thêm tuổi

    Tóc bạc lòng son thắm nụ cười.

    Xuân Gíap Ngọ

    Thanh Hà


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Nhớ xuân quê

    Đông qua tết đến xuân về

    Bâng khuâng chạnh nhớ tết quê cháy lòng

    Hương xuân rải mượt cánh đồng

    Lúa chiêm khấp khởi bên dòng mương xanh

    Hoa xoan tim tím đầu cành

    Hương chanh, hương bưởi ngọt lành vườn quê

    Chiều ba mươi chợ ven đê

    Người quê tất tả bộn bề long đong

    Gío xuân khẽ gọi nụ hồng

    Cây nêu đón tết đã trồng trước sân

    Nụ chồi tách vỏ chào xuân

    Xa xa văng vẳng tiếng ngân chuông Chùa

    Xốn xang giây phút giao thừa

    Xuân tràn qua cửa – Xuân ùa qua song./.

    Xuân Giáp Ngọ

    Thanh Hà
    BTV.vnthihuu
    ( HT )



  3. #3
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.220
    Thanked 39.183 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Tiểu quỳnh

    Tiểu quỳnh rực rỡ trước hiên nhà

    Sương lạnh gió lùa vẫn trổ hoa

    Cánh lá tươi xanh sao quyến rũ

    Sắc màu đằm thắm thật kiêu sa

    Xua tan trăn trở khi đông giá

    Khỏa bớt nhớ nhung lúc xế tà

    Đón bạn trà thơm cùng thưởng ngọan

    Tiểu quỳnh sưởi ấm trái tim ta.

    TH
    Lần sửa cuối bởi thanhhabaro; 12-04-2014 lúc 06:44 AM


  6. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    TRẨY HỘI ĐƯỜNG THI



    Lễ HỘI THƠ ĐƯỜNG nhớ lắm thay!
    Khắp nơi huynh, hữu đến sum vầy
    Tiếng ca thánh thót lòng mê mẩn
    Lời phú trầm hùng dạ ngất ngây
    Thân thiện, chân tình trao ánh mắt
    Ngọt ngào ấm áp nối vòng tay
    Nâng ly rượu nhạt tưng bừng chúc:
    Mạnh khỏe đời vui mãi ắp đầy.

    Ngày hội thơ đường 02/3/Giáp Ngọ

    TH
    Lần sửa cuối bởi thanhhabaro; 12-04-2014 lúc 07:20 AM

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts



    ĐẢO CÒ
    Ngày xuân du ngoạn xứ Đông
    Mái chèo lướt sóng bềnh bồng chơi vơi
    Hồn quê ngọn gió lả lơi
    Cò Hương, cò Bợ...sánh đôi dập dờn
    Lao xao cá lượn mây vờn
    Cánh Cò líu ríu dậy hồn thi nhân
    Ở đâu tràn ngập sắc xuân?
    Ở đâu rực lửa ái ân? Đảo Cò ! (*)

    (*)Đảo Cò trên hồ An Dương thuộc Thanh Miện - Hải Dương
    Lần sửa cuối bởi thanhhabaro; 12-04-2014 lúc 07:01 AM

  9. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Say

    Người bảo rằng tôi giống kẻ say

    Đứng ngồi đờ đẫn vẻ… ngây ngây

    Đêm mơ ôm gối lo vần lạc

    Tối ngủ khép màn sợ tứ bay

    Khách đến pha trà gom ý lạ

    Bạn vào ngả rượu đón lời hay

    Cơm ăn nửa bát, dưa cà muối

    Ví rỗng nhưng thơ một túi đầy
    Lần sửa cuối bởi thanhhabaro; 12-04-2014 lúc 07:19 AM

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thanhhabaro Xem bài viết
    TRẨY HỘI ĐƯỜNG THI



    Lễ HỘI THƠ ĐƯỜNG nhớ lắm thay!
    Khắp nơi huynh, hữu đến sum vầy
    Tiếng ca thánh thót lòng mê mẩn
    Lời phú trầm hùng dạ ngất ngây
    Thân thiện, chân tình trao ánh mắt
    Ngọt ngào ấm áp nối vòng tay
    Nâng ly rượu nhạt tưng bừng chúc:
    Mạnh khỏe đời vui mãi ắp đầy.

    Ngày hội thơ đường 02/3/Giáp Ngọ

    TH
    Em về lễ hội


    Em về lễ hội sướng vui thay
    Phố thị miền quê cảnh hợp vầy
    Trải áng thi Đường ngời trí mẫn
    Trao vần lục bát ngọt lòng ngây
    Dập dồn sĩ tử bừng giai điệu
    Rộn rã tao đàn dậy pháo tay
    Bến hẹn văn chương hồng dạ khách
    Thơ ngân sáo vọng nét xuân đầy

    Khắc Hiền
    12.4.2014


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-04-2014 lúc 06:04 AM

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Em xin cảm ơn anh Khắc Hiền có bài họa rất hay, chúc anh luôn khỏe!

  15. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    TRÁCH

    Nhớ ngày nào mới làm quen
    Ngọt ngào anh khẽ goi: “Em” thì thầm
    Thế rồi duyên nợ trăm năm
    Thế rồi …chung gối, chung chăn chung nhà
    Sẻ chia hôm sớm vào ra
    Thân thương tiếng gọi đậm đà “Mình ơi!’
    Thời gian lặng lẽ êm trôi
    Tự lúc nào chuyển xưng “Tôi” gọi “Bà”
    Trách ai? Thôi, trách tuổi già
    Gía mà đừng có gọi ‘Bà” xưng “Tôi”
    Cái ngày xưa ấy đâu rồi
    Để tôi nghe lại một lời gọi “Em”./.

    5/2008
    Lần sửa cuối bởi thanhhabaro; 29-04-2014 lúc 10:51 AM

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình