+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 20

Chủ đề: Trang thơ thanhhabaro

  1. #11
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Ý CHÍ

    Sóng dữ gầm gào phía biển Đông
    Toàn dân đất Việt quyết đồng lòng
    Vươn khơi quét sạch loài u bướu
    Bám đảo san bằng mọi tố giông
    Nguyện giữ ngàn đời bầu máu nóng
    Thề trao vạn thuở trái tim hồng
    Mưa vùi, chớp giật không nao núng
    Chẳng sợ gì đâu ngọn gió nồng

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VIÊN QUỐC BÁU đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 182
    Thanks
    2.417
    Thanked 1.975 Times in 183 Posts
    TỨ THANH

    Trong sáng Thanh Minh rọi nắng hồng
    THANH HÀ sóng biếc nước mênh mông
    THANH HƯƠNG ngào ngạt hoa sen nở
    Một dạ THANH LIÊM mãi sáng lòng.

    VIÊN QUỐC BÁU

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VIÊN QUỐC BÁU vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Xin cảm ơn anh VQB rất nhiều!

    LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN

    Kính chúc bà con Thi hữu ta

    Vui tươi mạnh khỏe sống chan hòa

    Giao lưu ngày tháng tưng bừng Xóm

    Xướng họa sớm trưa rộn rã Nhà

    Trước ngõ quế hòe mơn mởn lộc

    Trong vườn lan cúc ngạt ngào hoa

    Trà dư tửu hậu thơ đầy túi

    Hương sắc ngày xuân mãi đậm đà.

    Xuân Ât Mùi

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts

    Cứ ngỡ

    Bất chợt soi gương thấy tuổi già
    Cái thời xuân sắc đã vèo qua
    Môi hồng đã nhạt ...âu là thế!
    Má thắm đang phai...ấy vậy mà...
    Mắt mỏi còn say vần tứ tuyệt
    Gối mòn vẫn thích điệu rumba
    Hoàng hôn tím biếc tràn qua cửa
    Cứ ngỡ...bình minh đến trước nhà
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-05-2015 lúc 05:44 PM Lý do: ( bình ) binh --> minh

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thanhhabaro Xem bài viết

    Bất chợt soi gương thấy tuổi già
    Cái thời xuân sắc đã vèo qua
    Môi hồng đã nhạt ...âu là thế!
    Má thắm đang phai...ấy vậy mà...
    Mắt mỏi còn say vần tứ tuyệt
    Gối mòn vẫn thích điệu rumba
    Hoàng hôn tím biếc tràn qua cửa
    Cứ ngỡ...bình minh đến trước nhà
    Trẻ mãi vì thơ chẳng thấy già
    Bao mùa nắng hạ vẫn rồi qua
    Thu đông gió lạnh xua ong bướm
    Nói vậy vì xuân sắp đến mà

    Tứ tuyệt thong dong còn dám vẫy
    Đường thi cắn bút nhảy CHA CHA
    Chiều rơi giá lạnh sương trong hạt
    Thấp thoáng Quỳnh hương toả ngát nhà

    Thugiang vũ


  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    NGÀY CUỐI TUẦN

    Chuông reo, kìa...khách đến nhà!

    Bà vừa mở cổng vỡ òa niềm vui

    Cuối tuần các cháu về chơi

    Bình hoa sắp héo chợt tươi lại rồi

    Miu rung râu tít mắt cười

    Cún con hớn hở ngoáy đuôi đón chào

    Nắng bên thềm cũng xôn xao

    Nhành lan trước cửa thì thào đơm bông

    Ông làm ngựa, cháu: "nhong...nhong"

    Bà loanh quanh cũng lòng vòng bám theo

    Ông cười đôi mắt nheo nheo

    Bà cười quên cả ráng chiều trước sân.

    Thanh Hà

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    TỰ TRÀO

    (Viết cho ngày sinh lần thứ 61)


    Má hồng môi thắm cứ phai dần
    Tự tại giữa đời với chữ NHÂN

    Đọc sách lên "phây" (Fb) còn tỉnh mắt
    Nhấn ga khiêu vũ vẫn săn gân

    Hương trời rộn rã vương đầy ngõ
    Nắng sớm dập dìu rải khắp sân

    Bè bạn đông vui thơ nặng túi

    Chẳng sang chẳng phú cũng đâu bần.
    T.H

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    Thơ họa :
    Y ĐỀ

    Dẩu mặc tuổi xuân có cạn dần.
    Thương đời thể hiện tấm lòng nhân.

    Rong chơi đây đó càng sung máu.
    Chạy giỡn khắp nơi được chắc gân.

    Sinh nhật người về thăm chật ngõ.
    Ngày vui bạn dến viếng dầy sân.

    Thanh nhàn sống khỏe cùng con cháu.
    Sáng tối an nhiên cảnh lạc bần,

    Việt Hùng
    TỰ TRÀO

    Mặc cho tuổi tác cứ cao dần
    Mọi thứ trên đời vẫn phép nhân

    Hát xẩm thâu đêm không mỏi miệng
    Vũ khiêu suốt sáng chẳng mềm gân

    Kẻ thi sáng sáng ngồi quây ghế
    Người vũ chiều chiều đứng trật sân

    Du ngoạn xa gần đâu xá ngại
    Sống vui sống khỏe kệ thây bần

    Trần Đình Thiên


    ĐỜI VUI
    "Ngoặc kép" "chân chim" dẫu hiện dần

    Trong tim trẻ mãi một hồn NHÂN
    Tham quan ngắm nghía còn no mắt

    Du lịch leo trèo vẫn cứng gân
    Ngất ngưởng bà to ngồi giữa chiếu

    Lon ton cháu nhỏ chạy ngoài sân
    Túi thơ bầu rượu nào đâu thiếu

    Phú quý chưa nên cũng chẳng bần!

    Nguyễn Hữu Thăng

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    MỪNG BẠN CÓ THÊM DÂU HIỀN

    (Mến tặng Quế Hằng Quế Hằng và hai con)
    Từ nay bạn Quế có dâu hiền
    Bà Nguyệt rõ là khéo nối duyên
    Chú rể bảnh bao như chính khách
    Cô dâu xinh xắn tựa nàng tiên
    Bạn bè phấn khởi vui mừng chúc
    Dòng tộc hân hoan thỏa ước nguyền
    Gái đảm trai tài vun hạnh phúc
    Nền nhân gìn giữ sống an nhiên.
    Thanh Hà

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhhabaro đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 53
    Thanks
    624
    Thanked 576 Times in 53 Posts
    MỪNG BẠN CÓ THÊM DÂU HIỀN
    (Mến tặng Quế Hằng và hai con)
    Từ nay bạn Quế có dâu hiền
    Bà Nguyệt rõ là khéo nối duyên
    Chú rể bảnh bao như chính khách
    Cô dâu xinh xắn tựa nàng tiên
    Bạn bè phấn khởi vui mừng chúc
    Dòng tộc hân hoan thỏa ước nguyền
    Gái đảm trai tài vun hạnh phúc
    Nền nhân gìn giữ sống an nhiên.
    Thanh Hà

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhhabaro vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình