-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2013
Tuổi: 70
Bài gửi : 107
Thanks
- 950
- Thanked 995 Times in 110 Posts
Hoa Địa Lan
[ B]
NGHĨ VỀ PHONG LAN
Nương cành cây mục tựa vào than
Hương sắc vẫn ngời mặc nắng chan
Cóp nhặt nguồn sinh từ gió núi
Thâu gom nhựa sống ở mưa ngàn
Vốn quen thanh bạch trong trời đất
Chẳng thích lèm nhèm chốn thế gian
Một chút suy tư về thảo mộc.
Lòng càng thêm chuộng đóa phong lan
Hoàng Tấn Đạt
NGHĨ VỀ ĐỊA LAN
Vi vu theo gió chẳng hề than
Tình nghĩa cây rừng thật chứa chan
Trong trắng dịu dàng bên cạnh núi
Thanh cao tinh khiết ở trên ngàn
Vươn cao sắc tím luôn ngay thẳng
Thả khắp hương nồng chẳng dối gian
Ngày Tết theo về bên cửa sổ
Người đời quý trọng nhất hoa lan
Phạm Thanh Cải
[/B]
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn