+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 130

Chủ đề: TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT

  1. #1
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT

    VMT mở thêm góc thơ này mọi người đăng và xướng họa với nhau cho vui. Đôi khi thời gian ngắn ngủi. Bốn câu mà ấm áp tình cảm lắm đó.


    Không phải non tơ cũng chửa già
    Đã thương mặc kệ kẻ dèm pha
    Nâng niu bóc cánh vàng nhè nhẹ
    Mới biết rằng em nhất ngọc ngà
    Phạm Minh Giắng

    Chàng thương bởi mến bảo chưa già
    Tơ tóc sang màu lắm sợi pha
    Lửa nhúng nồi qua… nhàu áo mỏng
    Đừng khen lại bỏ…thẹn thân ngà…
    VMT 26/07/2012

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    Nhắn gởi người xa...

    DSC_0145a.jpg

    Nhức nhối tim đau vẫn gượng cười
    Ru tình rã nát trải lòng chơi
    Nghiêng chiều bóng đổ người xa vắng
    Chạnh nhớ đành xin nhắn một lời.


  4. #3
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Ảo vọng

    Đêm sầu quạnh quẽ lòng nghe nhói
    Nuối tiếc khi tình đã vội xa
    Lữ thứ qua bao miền ảo vọng
    Bóng ai hiện ẩn cứ như là…


  5. #4
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Trăng tàn khắc khoải bên triền núi
    Lấp lánh tinh cầu mãi thật xa
    Cách trở quan san hồn viễn xứ
    Cùng giao một nhịp phải chăng là…?




  6. #5
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Hoài niệm chiều

    Con diều lạc gió khẽ dần trôi
    Một cánh chim di phía mặt trời
    Vẳng vọng trên đồng câu lý cổ
    Nghe hồn thổn thức những đầy vơi.




  7. #6
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Mưa

    Liên hồi
    sóng cuộn níu ghềnh xa
    Nối quyện làn mưa phủ nhạt nhòa
    Lữ khách giang hồ không chốn nghỉ
    Tim hồng lửa đốt mộng hồi gia.
    VMT


  8. #7
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    LỜI CỦA GIÓ

    Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
    Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
    Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
    Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

    Nguyên Xuân
    17/1/2013

    SỚM XUÂN

    Én chở xuân về kịp tiễn đông
    Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
    Ươm mầm khát vọng vần tuôn mãi
    Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông.

    N.X.


  9. #8
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    LỜI CỦA GIÓ






    Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
    Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
    Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
    Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

    Nguyên Xuân
    17/1/2013

    SỚM XUÂN

    Én chở xuân về kịp tiễn đông
    Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
    Ươm mầm khát vọng vần tuôn mãi
    Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông.

    N.X.
    Giao mùa

    Giao mùa gió trở tiễn mùa đông
    Nắng nhẹ vừa lên đẹp nụ hồng
    Bướm lượn ong vờn mai trẩy nụ
    Xuân tươi Vạn Thọ nở đầy bông .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-02-2014 lúc 11:14 AM


  10. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Giao mùa

    Giao mùa gió trở tiễn mùa đông
    Nắng nhẹ vừa lên đẹp cánh hồng
    Bướm lượn ong vờn mai trẩy nụ
    Xuân tươi vạn Thọ trổ vàng bông .

    Thu giang vũ
    BÔNG TAI

    Vầng dương lóe rọi ánh hừng đông
    Trở lại đường quê ửng sắc hồng
    Lặng ngắm hoa vườn khoe nụ mới
    Xuân thì hẹn ước chuyện tai bông.

    huythanh
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-02-2014 lúc 11:14 AM


  11. #10
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    BÔNG TAI

    Vầng dương lóe rọi ánh hừng đông
    Trở lại đường quê ửng sắc hồng
    Lặng ngắm hoa vườn khoe nụ mới
    Xuân thì hẹn ước chuyện tai bông.

    huythanh
    Tiếc hoa

    Mưa rào mới tạnh ửng trời đông
    Gió quẩn mờ bay vẩn bụi hồng
    Cánh nhạt hương phai tàn nhụy thắm
    Mơ màng bướm lượn vờn quanh bông

    Thugiang
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-02-2014 lúc 11:17 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình