THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-06-2018 lúc 03:14 PM
AI BÌ…
(Tặng anh cả Phượng)
Nhà nông hệt lão đố ai bì
Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
Dù xa vẫn đến ngại e gì!
Huy Thanh 18/6/2018
KHÓ BÌ[/FONT]
Bác Phượng nhà nông chẳng thể bì
Nhưng mà trí tuệ bước đều đi
Trên trời dưới biển hoa bao loại
Kể hết rành hay vậy chứ gì?
TXS 19/6/2018
QUÀ BIẾU MÀ CHI !
Muốn mau thăng chức phải phong bì
Quà cáp đều đều phải gởi đi
Quan lớn chê bai không chịu nhận
Thôi thì biếu nữa để làm gì !
LEHONG
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-08-2018 lúc 11:43 AM Lý do: ( chê ) bay --> bai
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ
.........
Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!
BXP 22.8.2018
KHÔN TỎ NIỀM RIÊNG
……….
Làm sao lại thế, chẳng mong rồi
Lỡ mộng hoa tìm quấy khổ tôi
Vẫn ở chưa về nhưng lực kém
Niềm riêng để dạ, khó nên lời!
Huy Thanh 23/8/2018
CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái ở miền Tây
Vất vả quanh năm bởi cấy cày
Ít được thong dong vì ruộng rẫy
Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
Huy Thanh 8.11.2018
NÓI NHỎ
Sếp cả làm sao ốm vậy nè
Hoa buồn nói nhỏ chú vầy nghe
Dù sao cũng phải nhìn thân nhé
Sức khỏe là trên kẻo khóc nhè!...
Ngàn Hoa 02.01.2019
@ Kính chúc chú mọi điều tốt lành, may mắn trong năm mới.
NŨNG NỊU
Nũng nịu ngàn sương phủ núi rừng
Ta nàng vãn cảnh dạ thầm ưng
Trăng mờ phản chiếu ôm choàng mãi
Khẽ liếc nhìn em mặt đỏ bừng…
Huy Thanh
NŨNG NỊU
Nũng nịu ngàn sương phủ núi rừng
Ta nàng vãn cảnh dạ thầm ưng
Trăng mờ phản chiếu ôm choàng mãi
Khẽ liếc nhìn em mặt đỏ bừng…
Huy Thanh
ẤP Ủ
Quên sao thuở ấy học trồng rừng
Mở rộng tầm nhìn dạ thoả ưng
Khát vọng vươn xa hằng ấp ủ
Trời mây sải cánh thật tưng bừng.
BXP 01.03.2021