-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.848
Thanks
- 5.973
- Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT
VMT mở thêm góc thơ này mọi người đăng và xướng họa với nhau cho vui. Đôi khi thời gian ngắn ngủi. Bốn câu mà ấm áp tình cảm lắm đó.
Không phải non tơ cũng chửa già
Đã thương mặc kệ kẻ dèm pha
Nâng niu bóc cánh vàng nhè nhẹ
Mới biết rằng em nhất ngọc ngà
Phạm Minh Giắng
Chàng thương bởi mến bảo chưa già
Tơ tóc sang màu lắm sợi pha
Lửa nhúng nồi qua… nhàu áo mỏng
Đừng khen lại bỏ…thẹn thân ngà…
VMT 26/07/2012
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này
buixuanphuong09, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hoanggiao, Huy Thanh, KIẾP PHONG TRẦN, KSOR, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, phamvanta_bn, PHƯƠNG NAM, thugiangvu, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn