2- HOA SÚNG
Tên là vũ khí – nét cười xinh
Đỏ, trắng, hồng, lam - thắm thiết tình
Vươn thẳng từ bùn hương tỏa ngát
Rau nhà, thuốc bệnh đã đinh ninh.
BXP 13.8.2017
2- HOA SÚNG
Tên là vũ khí – nét cười xinh
Đỏ, trắng, hồng, lam - thắm thiết tình
Vươn thẳng từ bùn hương tỏa ngát
Rau nhà, thuốc bệnh đã đinh ninh.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:07 PM
3- KHIẾM THỰC
Nổi trên mặt nước lá hình tròn
Sáng nở chiều tàn nặng nước non
Màu tím niềm tin em giữ trọn
Hiến anh thuốc quý nghĩa không mòn.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:07 PM
4- NGŨ VỊ TỬ BẮC
Mặn, ngọt, chua, cay, đắng lại thơm
Đủ mùi ngũ vị tính thì ôn
Di tinh, mất ngủ, ho hen... gọi
Đã có tình em hết chập chờn.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:07 PM
5- ĐẠI HỒI
Giản dị tên em gọi Đại hồi
Nước dùng của phở … thiếu không trôi !
Ta-mi-lu đó anh quên lãng
Dịch Cúm gia cầm chạy ngược xuôi.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:08 PM
6- HOA SÓI
Người chê lòe loẹt … tủi thân em *
Hoa nhỏ đơn sơ lá dịu mềm
Chè Thái thêm hương người quý trọng
Men tình dào dạt giấc Thu êm.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:08 PM
7- SÓI NHẬT
Lá em bốn cái mọc xoay vòng
Hoa trắng tươi màu ai biết không ?
Ngát tỏa hương thơm làn dịu nhẹ
Ru anh một giấc ngủ say nồng.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:09 PM
8- ĐÔNG MỘC
Thơm như gỗ gụ sắc hồng tươi
Hoa trắng màu kem ngát tựa nhài
Dâng hiến đời em tình mãi đẹp
Công viên, đường phố góp vui người.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:09 PM
9- CÂY BỤI DÂU
Em vốn là loài cây mọc hoang
Hoa to rực đỏ sắc huy hoàng
Hương thơm ngào ngạt lâu tàn sắc
Sóng dậy muôn tình dẫu chẳng sang.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:10 PM
10- QUẾ THANH
Vốn dĩ em là gái xứ Thanh
Gió Lào bốc lửa vẫn tươi xanh
Duyên anh đã bén bao lần gặp
Thuốc quý, hương thơm ủ để dành …
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:10 PM
11- QUẾ QUAN
Hướng về quê mẹ sống bình yên
Sắc trắng tinh khôi nét dịu hiền
Đất Việt vu quy xin trọn hiến
Khuôn tình âu yếm đến vô biên.
BXP 13.8.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 14-08-2017 lúc 08:11 PM