MƠ
Mơ cánh chim bay bổng khắp trời
Mơ hồng xuân thắm mãi đừng vơi
Mơ lòng nhân đạo không biên giới
Mơ chốn điền viên tĩnh mạc ngồi
NVT
MƠ
Mơ cánh chim bay bổng khắp trời
Mơ hồng xuân thắm mãi đừng vơi
Mơ lòng nhân đạo không biên giới
Mơ chốn điền viên tĩnh mạc ngồi
NVT
Dòng sông thơ
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁIƯỚC
Ước làn hương ngát thoảng khung trời
Ước giọt nắng tràn mãi chẳng vơi
Ước ngọt vần thơ xanh - cỏ biếc
Ước dòng yên ả bến xuân ngồi .
NVT
ƯỚC
Ước mưa rơi kín khắm bầu trời
Ước vựa lúa đầy chẳng hề vơi
Ước luống rau xanh, vườn cải thắm
Ước tình Thi Hữu mãi ta ngồi
Gà
ƯỚC
Ước cảnh Huê Viên rực thắm trời
Ước hồn Sưu tập mãi không vơi
Ước lên Đường luật trang Thi Hữu
Ước mái Lầu Mây cứ vững ngồi.
BXP 24/01/2017
GẶP
Gặp ánh trăng khuya rực rỡ trời
Gặp bầu tâm sự muốn nghiêng vơi
Gặp mình lặng lẽ mong người tới
Gặp mỗi riêng ta ủ rủ ngồi.
HT
GẶP
Gặp được người xưa sướng quá trời
Gặp nàng để lại nhớ khôn vơi
Gặp nguồn cảm hứng thơ tuôn mãi
Gặp bạn tri âm hỉ hả ngồi
BXP 24/01/2017
Gặp
Gặp bạn năm xưa giữa chợ trời
Gặp người yêu cũ dạ chơi vơi
Gặp bàn Mạ Chược vào đen đỏ
Gặp lắc Bầu Cua thoải mái ngồi.
Thu giang vũ
Thưa các huynh tỷ vì bí quá nên em mới có ý thơ như thế này , chứ không phải em ghiền những thứ này đâu ạ.......
TGV
GẶP
Gặp đêm trăng sang chén say trời
Gặp nhóm mê Đề túi phải vơi
Gặp con chó lạc hùa nhau bắt
Gặp xóc đĩa chơi cũng ké ngồi
BXP 24/01/2017
Góp họa vui với em gái, thực anh không biết uống rượu, chơi đề, đánh bạc…
Bạn
Bạn nối duyên tơ phải hỏi trời
Bạn đừng thấp thỏm dạ chơi vơi
Bạn lo hãy dạo vòng quanh ngõ
Bạn gánh sầu riêng ngủ thế ngồi.
Thu giang vũ
BẠN
Bạn ươm tình nghĩa bốn phương trời
Bạn tiếp thêm bầu chén chẳng vơi
Bạn gợi hồn thơ nhiều cảm hứng
Bạn lâu mới gặp … quán bia ngồi!
BXP 24/01/2017
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
[QUOTE=maimo;269354]MƠ
Mơ những làn hương thoảng khắp trời
Mơ bờ môi thắm mãi không vơi
Mơ sao muôn họ tình thêm thắm
Mơ mãi ... mà sao ..! chỉ thế ngồi
Gà
MƠ
Mơ cánh chim xa lạc góc trời
Mơ tình vẫn ứ chứ đừng vơi
Mơ làm hạt cát xây lầu đẹp
Mơ đến Linh Sơn kính Phật ngồi
BXP 26.01.2017
MỘNG
Xanh ngàn giấc mộng - dải rừng hoang
Viễn ảo trời mây góc địa đàng
Đã chót chân trần gieo phận hẩm
Tù thân trọn kiếp ... nỗi đa mang!
NVT
Dòng sông thơ
Hoan nghênh trang này
LỄ THƯỢNG CỜ
Xúc động trào dâng Lễ thượng cờ
Bên dòng Bến Hải ngỡ như mơ
Rưng rưng vĩ tuyến ngày sum họp
Thỏa nguyện non sông nối nhịp bờ!
Nguyên Xuân
2012
VIẾNG BÁC
Niềm vui Bến Hải rực sao cờ
Mộng ước bao ngày thật ngỡ mơ
Vĩ tuyến dần lui vào kỉ niệm
Tàu Nam viếng Bác hợp hai bờ!
huythanh
2016