TỨ TRỤ DIỄN ĐÀN
Thoại Hồng ảnh cũ nhớ người xưa
Giang Vũ hoài mơ dưới rặng dừa
Liêm mãi dạy thêm cùng dịch sách
Lan trình nhạc khúc “Một Chiều Mưa”.
Ngàn Hoa 28.03.2017
NHỊP SỐNG
(Bài họa)
Mây ngàn cảnh đẹp giữa đồng xanh
Lặng lẽ cò chao đáp nghỉ cành
Lãng tử dừng chân nhìn nhịp sống
Trên đường lũ lượt nắng vần quanh.
Lệ Hà
TIẾNG CÒ
Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai ngoài bến vắng
Đếm từng giọt nắng rụng vây quanh.
Mạnh Kỷ
ĐỢI
Con đò lặng lẽ đợi người sang
Đỏ mắt ngồi mơ giữa bẽ bàng
Hạ tới bao lần mây chẳng hẹn
Thu về mấy bận dạ còn mang
HG
TIẾNG CÒ
Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai ngoài bến vắng
Đếm từng giọt nắng rụng vây quanh.
Mạnh Kỷ
Tiếng chim
Nắng đã lên rồi ấm cỏ xanh
Chim uyên ríu rít gọi trên cành
Đò ai trôi nổi ngoài sông vắng
Gác mái chèo đơn chớ quẩn quanh .
Thu giang vũ
NHỊP SỐNG
Mây ngàn cảnh đẹp giữa đồng xanh
Lặng lẽ cò chao đáp nghỉ cành
Lãng tử dừng chân nhìn nhịp sống
Trên đường lũ lượt nắng vần quanh.
Lệ Hà
CẢNH MỘNG
Vui đùa bóng rọi giữa rừng xanh
Chạy giỡn đàn nai, khỉ bám cành
Nghệ sĩ ôm đàn khơi thả lý
Êm đềm cảnh mộng sóc vờn quanh.
Ngàn Hoa
KỶ NIỆM
Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!
Nguyên Xuân
VỊ THU
Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.
HT
TIỄN HẠ
Sương chiều tiễn hạ sắp vào thu
Liễu đổ mùa sang vọng gáy gù
Rộn rã bên đồi hong gió biển
Giao hòa sáo nhạc vẳng hò ru.
Ngàn Hoa 27.03.2017
NHẠC RU
Lá vẫy giao mùa chuyển hạ thu
Rừng phong vẳng vọng tiếng chim gù
Khơi dòng kỉ niệm ngày xưa ấy
Nẻo trúc ai đàn ngỡ nhạc ru!
Lệ Hà
GIÓ THU
Quạnh quẽ đêm về thoảng gió thu
Thầm lan nhỏ nhẹ tiếng ai gù
Trăng tàn nghệ sĩ đành thôi hát
Bão lộng non ngàn tưởng sáo ru!
Ngàn Hoa 04.04.2017
Mời quý " Đường sĩ " họa bài TIẾNG VẠC của tác giả manhky:
TIẾNG VẠC
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.
Mạnh Kỷ