+ Trả lời chủ đề
Trang 85/182 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 841 tới 850 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #841
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post193856

    BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

    Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
    Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
    Sông chờ nắng trải từng cung lụa
    Lá vịn mây cài những dải tơ
    Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
    Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
    Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
    Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

    Hiền Lương đêm 28.4.15
    Tứ Thập Lục Phương
    11. ĐƯỜNG TRẦN

    Thỏa mộng dương trần những trái mơ
    Ngàn năm bốn cõi dựng muôn cờ
    Làn mây đỏ thẫm như màu nắng
    Lẵng vải suôn mềm tựa suối tơ
    Sóng dãi từng cơn hòa quyện biển
    Đàn ngân mỗi phút vọng lay bờ
    Con người trọn nghĩa tâm tình sáng
    Vẫn đẹp vuông tròn gửi áng thơ

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-11-2015 lúc 09:05 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #842
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay nghỉ việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút đợi còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-11-2015 lúc 08:16 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #843
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post244856

    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay hết việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015
    1. Ngày Hưu Bận Rộn

    Ngày hưu chẳng thiếu việc nên làm
    Bếp sẵn chung trà bạn hỏi thăm
    Sáng dạo vườn xưa khơi mạch nước
    Chiều men lối cũ hái dâu tằm
    Vô tư phận ngọt xuân mời tháng
    Thoải mái duyên nồng hạ đón năm
    Những nốt thi đường luôn cháy bỏng
    Mang bao thổn thức dưới trăng rằm.

    DCHL

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #844
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    LOR="red"]
    2 - CHẲNG NGƯNG LÀM

    (Họa bài:Ngày sinh - Ngày hưu - 55 tuổi của Hoàng Giao)


    Rằng hay hết việc chẳng ngưng làm
    Vẫn biết hưu về lắm bạn thăm
    Bởi phú tưng bừng như cánh nhạn
    Vì thơ rộn rã tựa nong tằm
    Thời gian trải rộng theo mùa tiết
    Kỉ niệm giăng dài với tháng năm
    Đẹp mãi tươi ngời so nắng hạ
    Lung linh sáng tỏ cảnh đêm rằm.

    Mạnh Kỷ
    30/11/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-11-2015 lúc 07:31 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #845
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay nghỉ việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút đợi còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015
    1. Ngày Hưu Bận Rộn

    Ngày hưu chẳng thiếu việc nên làm
    Bếp sẵn chung trà bạn hỏi thăm
    Sáng dạo vườn xưa khơi mạch nước
    Chiều men lối cũ hái dâu tằm
    Vô tư phận ngọt xuân mời tháng
    Thoải mái duyên nồng hạ đón năm
    Những nốt thi đường luôn cháy bỏng
    Mang bao thổn thức dưới trăng rằm.

    DCHL
    LOR="red"]
    2 - CHẲNG NGƯNG LÀM

    (Họa bài:Ngày sinh - Ngày hưu - 55 tuổi của Hoàng Giao)


    Rằng hay hết việc chẳng ngưng làm
    Vẫn biết hưu về lắm bạn thăm
    Bởi phú tưng bừng như cánh nhạn
    Vì thơ rộn rã tựa nong tằm
    Thời gian trải rộng theo mùa tiết
    Kỉ niệm giăng dài với tháng năm
    Đẹp mãi tươi ngời so nắng hạ
    Lung linh sáng tỏ cảnh đêm rằm.

    Mạnh Kỷ
    30/11/2015


    Song hỉ

    Mấy chữ công danh tất bật làm
    Bạn bè chểnh mảng ít khi thăm
    Vì mê chức lớn hoài ra sức
    Bởi thích nhà to mãi kéo tằm
    Hạ nắng dầm mưa , đà đến Tết
    Thu vàng đội lá , đã sang năm
    Ba lăm hai chục mừng song hỉ
    Sinh nhật về hưu … chọn đúng rằm

    Vancali 11.29.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 01-12-2015 lúc 08:24 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #846
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    5. TUỔI HƯU

    Già nua biết vậy vẫn mê làm
    Độ tuổi hưu rồi hãy đến thăm
    Những tưởng đem lòng say nhiệt huyết
    Nào hay rút ruột nhả tơ tằm
    Đời vui đắp giữ còn bao việc
    Nghĩa rộng tu bồi hết mọi năm
    Hẳn sẽ mai ngày thêm hạnh phúc
    Mùa xuân thưởng nguyệt viết thơ rằm./.

    TXS 30/11/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 30-11-2015 lúc 12:50 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #847
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay hết việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015


    KHÁT VỌNG

    Hãy đợi chiều nay việc sẽ làm
    Hưu về kỉ niệm ngõ nào thăm?
    Chờ tơ dệt vải mong tìm kén
    Viết chữ rèn câu mộng kiếm tằm
    Nhớ bạn tâm bền trao mỗi tháng
    Thương thầy nghĩa vẹn viếng hàng năm
    Chân trời rộng mở thời lên lớp
    Khát vọng điền viên giống nguyệt rằm!

    Lệ Hà 30-11-2015

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #848
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post244856

    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay hết việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015


    CHÚC MỪNG HOÀNG GIAO

    Rảnh rỗi từ nay được nghỉ làm
    Trang nhà lắm dịp ghé vào thăm
    Từng đêm vẫn đợi dồn nong kén
    Mỗi khắc còn mong rút ruột tằm
    Vẫy bút đề thơ bền nghĩa hạ
    Chong đèn giữ lửa thắm tình năm
    Hưu nhàn tận hưởng chăm vườn nhé
    Chúc mộng ngày thu mãi tựa rằm!

    Nguyên Xuân
    29/11/2015

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #849
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay hết việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015


    KHÁT VỌNG

    Hãy đợi chiều nay việc sẽ làm
    Hưu về kỉ niệm ngõ nào thăm?
    Chờ tơ dệt vải mong tìm kén
    Viết chữ rèn câu mộng kiếm tằm
    Nhớ bạn tâm bền trao mỗi tháng
    Thương thầy nghĩa vẹn viếng hàng năm
    Chân trời rộng mở thời lên lớp
    Khát vọng điền viên giống nguyệt rằm!

    Lệ Hà 30-11-2015
    8- AN NHIÊN

    Tổng kết ra đây việc hổng làm
    Dân lành sách nhiễu chẳng vô thăm
    Trao lòng mãi nhớ bền nhân nghĩa
    Ủ kén hoài thương vẹn kiếp tằm
    Đoạt lợi tham ô chừng mấy tháng
    Tranh tiền lũng đoạn chỉ vài năm
    Về hưu dạ trỗi hương nồng đượm
    Tự tại an nhiên ngắm cảnh rằm.

    Ngàn Hoa 30-11-2015

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #850
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

    Cũng biết từ nay nghỉ việc làm
    Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
    Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
    Phút đợi còn mơ nhả kén tằm
    Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
    Hai phần vững dạ đó tròn năm
    Trông trời có lẽ thênh thang lắm
    Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

    Hoàng Giao
    29/11/2015

    10- TRỒNG HOA

    Trồng hoa cắt tỉa khó chi làm
    Cảnh đẹp ong vờn bướm sẽ thăm
    Nghiệp giỏi đưa trò an chữ đạo
    Nghề hay ủ kén vẹn thân tằm
    Tâm hiền tước mãn ngời bao kỉ
    Đức trọng công thành thắm vạn năm
    Thỏa ước hiên thềm soi ánh nguyệt
    Không gian huyễn hoặc ngắm mây rằm.

    Huy Thanh
    1-12-2015

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 85/182 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình