+ Trả lời chủ đề
Trang 139/182 ĐầuĐầu ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.381 tới 1.390 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1381
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    Họa bài THAY LỜI TẠM BIỆT của thầy VMT.
    Chúc thầy vạn sự cát tường!
    ----------

    NGÀY VỀ XUÔI
    (Bài họa - Tặng thầy Về Miền Trung )

    Tạm biệt nơi này nhớ hổng vơi
    Nhòa mi sắp nhỏ gửi theo lời
    Rượu cần đáp nghĩa đưa môi chạm
    Đường luật trao tình trải ý chơi
    Lặng lẽ bìa tim hồng ánh lửa
    Miên man ngọn bút tím trang đời
    Về xuôi bịn rịn tâm hồn níu
    Gió lộng trên ngàn dạ khúc lơi.

    Hoàng Giao
    08/03/2017
    -----------

    Bài xướng:

    THAY LỜI TẠM BIỆT

    Tiễn bước ta về ché rượu vơi
    Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
    Nào khi vượt suối ôn bài dạy
    Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
    Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
    Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
    Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
    Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.

    VMT 07/03/2017
    Về Miền Trung
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #1382
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH DÃ QUỲ

    Dã quỳ rực rỡ trên đồi vắng
    Lữ khách qua đường chân bước lặng
    Cánh mỏng êm đềm nỗi nhớ dâng
    Hương nồng khắc khoải niềm thương lắng
    Người say bổi hổi khát khao tìm
    Kẻ mộng âm thầm trăn trở vãng
    Thiếu nữ mơ tình dạ ngẩn ngơ
    Điều chi mãnh liệt trong lòng vẳng

    Hoàng Giao
    13/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-03-2017 lúc 11:31 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1383
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    TÌNH DÃ QUỲ

    Dã quỳ rực rỡ trên đồi vắng
    Lữ khách qua đường chân bước lặng
    Cánh mỏng êm đềm nỗi nhớ dâng
    Hương nồng khắc khoải niềm thương lắng
    Người say bổi hổi khát khao tìm
    Kẻ mộng âm thầm trăn trở vãng
    Thiếu nữ mơ tình dạ ngẩn ngơ
    Điều chi mãnh liệt trong lòng vẳng.

    Hoàng Giao
    13/3/2017
    NỖI LÒNG DÃ QUỲ

    Đẹp đẽ loài hoa từ bản vắng
    Lan dần giữa đất trong yên lặng
    Rừng sâu mát mẻ nhụy khoe bày
    Phố nhỏ âm thầm hương đọng lắng
    Nét vẻ vui vầy gốc trải ra
    Tâm hồn thổn thức người lai vãng
    Dã quỳ thể hiện nỗi lòng yêu
    Dẫu có rời xa tình vẫn vẳng./.

    TXS 14/03/2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1384
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ

    Hoa vàng trải nắng giữa đồi xanh
    Mộng gửi về ai gió vẫy cành
    Thật nghĩa êm đềm thương ngỏ sớm
    Chân tình vội vã đến chào nhanh
    Gầy thân mãi ước tâm tròn nhịp
    Mảnh dáng hằng mơ ngõ trọn vành
    Mãnh liệt hoài yêu dù trắc trở
    Tim hồng ấp ủ dẫu lều tranh!

    Lệ Hà 14-03-2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1385
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    9. CHẠNH NHỚ

    Vẫn hiểu buồn vui một đóa Quỳ
    Năm nào đã rủ bạn mình đi
    Hoa vàng cánh mỏng yêu kiều vẫy
    Cảnh vắng đồi hoang lạnh lẽo bì
    Nhắc thủa ngày xưa lòng trỗi mộng
    Thăm người bến cũ lệ tràn mi
    Tình thương gửi gắm trong hoài niệm
    Vẫn hiểu buồn vui một đóa Quỳ

    Hoàng Giao
    19/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 20-03-2017 lúc 04:40 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #1386
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    DÃ QUỲ

    Bừng lên rực rỡ thảm hoa vàng
    Thỏa ngắm quanh mình lộng lẫy chan
    Tưởng núi hờn ghen điều lãng mạn
    Nhìn mây giận dỗi vẻ huy hoàng
    Thân gầy mặc rễ âm thầm tản
    Sức đủ hô chồi mạnh mẽ lan
    Để dã quỳ luôn hiền hậu sáng
    Đềm êm điểm xuyết cõi non ngàn.
    HỒNG THOẠI 20.3.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-03-2017 lúc 05:36 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #1387
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    XƯƠNG RỒNG

    Nồng nàn mạnh mẽ trong đời sống
    Lộng lẫy hùng hồn giữa đất nung
    Giữa chốn khô khan còn dũng mãnh
    Trong nơi lạnh lẽo vẫn oai hùng
    Lặng lẽ gồng mình khi nắng cháy
    Âm thầm chịu gió lúc mưa tung
    Dù trong khắc nghiệt tình muôn thủa
    Bốc lửa vươn lên đáng nể cùng

    Hoàng Giao
    20/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-06-2017 lúc 06:15 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #1388
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    GIỐNG XƯƠNG RỒNG

    Làm trai cũng tựa giống xương rồng
    Sống chịu khô cằn vẫn trổ bông
    Vững dạ trong đời không kẻ bón
    Bền gan giữa lúc chẳng ai trồng
    Bao miền cát bỏng loài đâu rụi
    Mọi chỗ cây nhiều phấn nỏ thông
    Sắc trải khoe màu tươi rạng rỡ
    Điềm nhiên mặc gió bão vây lồng./.

    TXS 21/03/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-03-2017 lúc 08:33 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1389
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

    Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
    Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
    Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
    Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
    Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
    Nên làm xướng họa trải đầy nơi
    Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
    Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

    TXS 27/03/2017

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1390
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MỪNG BẠN

    Mừng bạn về đây với diễn đàn
    Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
    Thi đường mải miết hồn thơ trải
    Lục bát say sưa ngọn bút tràn
    Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
    Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
    Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
    Mừng bạn về đây với diễn đàn

    Hoàng Giao
    27/3/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 139/182 ĐầuĐầu ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình