+ Trả lời chủ đề
Trang 155/182 ĐầuĐầu ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.541 tới 1.550 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1541
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÚT LỰC CÔ HOÀNG

    Hoàng nương ngẫm sánh bậc anh hào
    Rạng rỡ muôn trùng tỏa ánh sao
    Lặng lẽ thuyền đi ngàn ý trải
    Triền miên mắt dõi vạn câu trào
    Chia vần trước ngõ cây ngừng động
    Gợi chữ sau vườn gió thổi xao
    Bắc đẩu ngân hà soi bậu diễn
    Ngày đêm bút lực mãi tuôn ào.

    06.08.2017
    Ngàn Hoa


    BÚT LỰC HOÀNG GIAO

    Cô bé Giao ơi! Đáng tự hào
    Điều Hành năng động sáng như sao
    Văn từ dìu dịu làn hương thoảng
    Đường luật mênh mang lớp sóng trào
    Gọt chữ rèn câu lời bổi hổi
    Chau vần chuốt nghĩa gió lao xao
    Nhiệt tình cống hiến chưa ngừng nghỉ
    Dòng chữ trong tim cứ chảy ào.

    BXP 7.8.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 07-08-2017 lúc 07:26 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1542
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Chạy theo họa cùng mấy huynh đệ tỷ muội mà không kịp đây này. Hẹn đáp lễ đầy đủ ...
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1543
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    TIẾNG SÁO NHÀ BÊN

    Nhà bên có cậu tướng cao nhàng
    Tiếng sáo mê hồn cứ lẩy sang
    Dìu dặt tơ chùng vương lối nhỏ
    Xôn xao gió nhẹ quyến hoa vàng
    Người nhung nhớ thổi say sưa mộng
    Kẻ luyến lưu nhìn ấp ủ trang
    Dẫu biết gần nhau sao cách mặt
    Và nghe tấc dạ vẫn luôn màng

    Hoàng Giao
    6/8/2017
    TẬT LÃNG

    Hoài vương cái tật có đâu nhàng
    Rảnh rỗi gây phiền chúng bảo sang
    Nhiều lúc về thôn nhầm chợ vắng
    Mấy khi xuống xã lộn quầy vàng
    Chau mày đọc báo nhìn sai chữ
    Nhãng trí lau tường đụng phải trang
    Chứng bệnh tâm tư nhào một lúc
    Đang vui trở giận bỗng mơ màng.(NHC)

    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 08-08-2017 lúc 11:21 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #1544
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    BÚT LỰC CÔ HOÀNG

    Hoàng nương ngẫm sánh bậc anh hào
    Rạng rỡ muôn trùng tỏa ánh sao
    Lặng lẽ thuyền đi ngàn ý trải
    Triền miên mắt dõi vạn câu trào
    Chia vần trước ngõ cây ngừng động
    Gợi chữ sau vườn gió thổi xao
    Bắc đẩu ngân hà soi bậu diễn
    Ngày đêm bút lực mãi tuôn ào.

    06.08.2017
    Ngàn Hoa


    BÚT LỰC HOÀNG GIAO

    Cô bé Giao ơi! Đáng tự hào
    Điều Hành năng động sáng như sao
    Văn từ dìu dịu làn hương thoảng
    Đường luật mênh mang lớp sóng trào
    Gọt chữ rèn câu lời bổi hổi
    Chau vần chuốt nghĩa gió lao xao
    Nhiệt tình cống hiến chưa ngừng nghỉ
    Dòng chữ trong tim cứ chảy ào.

    BXP 7.8.2017
    CHÀO HOA PHƯỢNG

    Sáng vẫn tìm ra chỉ mấy hào
    Ăn mì quả trứng hỏi vì sao
    Tân trang tiếp bạn thành danh nổi
    Giúp việc làm thơ thỏa ý trào
    Gió thổi từng ngày nghe rộn rã
    Hoa bừng mỗi phút thấy xôn xao
    Cảm ơn bạn hữu mang vui đến
    Gửi những dòng chân mạch suối ào

    Hoàng Giao
    7/8/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  8. #1545
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    Họa thơ Nguyên Xuân
    ---------


    LỠ

    Lỡ xuống dương trần bởi chữ yêu
    Lỡ xa xóm cũ nhớ lam chiều
    Lỡ đem ngọn sóng hòa sông chảy
    Lỡ dệt tơ lòng gửi gió phiêu
    Lỡ nhịp đàn rơi xao xác nỗi
    Lỡ duyên phận rớt ngẩn ngơ điều
    Lỡ bao dự định hoài trăn trở
    Lỡ xuống dương trần bởi chữ yêu

    Hoàng Giao
    --------

    NHỚ

    Nhớ lời hẹn ước buổi đầu yêu
    Nhớ lúc bên nhau những buổi chiều
    Nhớ giọng nam trầm giây phút lãng
    Nhớ làn tóc bạc tháng năm phiêu
    Nhớ thao thức nỗi tràn bao mộng
    Nhớ quắt quay đêm gợi những điều
    Nhớ nụ cười anh trong trẻo quá
    Nhớ lời hẹn ước buổi đầu yêu

    Hoàng Giao
    6/3/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  9. #1546
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    LẨU DÊ

    Hãy đến nơi này chén lẩu dê
    Ăn xong sẽ tặng cả xoong nè
    Đường xa lại quán càng thêm chuộng
    Phố cũ quay vòng vẫn cứ mê
    Thịt nhúng thơm lừng quơ chẳng bỏ
    Sườn ninh ngọt lịm nhậu không về
    Vầng trăng sáng tỏ chân người bước
    Gió thoảng say lòng thích khỏi chê

    Hoàng Giao
    THẢ DÊ

    Trên cười dưới giỡn một nồi dê
    Lại lẩy đường thi giỏi vậy nè
    Có phải Hoàng Giao dùng thuốc dụ
    Hay là Tuấn Vũ bỏ bùa mê
    Bia trào mát họng còn tham hát
    Rượu uống mềm môi chẳng chịu về
    Chỉ có anh thầy nằm ủ rũ
    Vô hòa mấy vận kẻo rồi chê.

    VMT 14/02/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  10. #1547
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    BÚN BÒ HUẾ

    Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
    Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
    Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
    Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
    Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
    Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
    Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
    Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
    HỒNG THOẠI 11.8.17
    BÚN BÒ

    Xương ống và gân lẫn bắp bò
    Ninh cùng bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-08-2017 lúc 11:01 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  11. #1548
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    BÚN BÒ HUẾ

    Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
    Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
    Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
    Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
    Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
    Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
    Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
    Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
    HỒNG THOẠI 11.8.17
    BÚN BÒ

    Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
    Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017




  12. #1549
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    BÚN BÒ HUẾ

    Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
    Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
    Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
    Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
    Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
    Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
    Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
    Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

    HỒNG THOẠI 11.8.17




    TIỆC ĐUÔI BÒ

    Tỷ Giao đãi tiệc “ súp” đuôi bò
    Thấy mặt khách mời đậm nét lo
    Hồng Thoại tay khều nom những móng
    Thu Trang muỗng quậy lú toàn giò
    Rời bàn , Dạ Cổ kêu đầu nhức
    Bỏ chỗ , Van Cà nói miệng ho
    Tới trể Bác Sinh liền trở gót
    Đói meo cả đám … mấy ai ngờ ?

    Vancali 8.11.17




    BÚN BÒ

    Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
    Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017




    ĐẶC SẢN

    Phần tôi chỉ khoái gặm xương bò
    Thịt nạc ai cần chủ quán lo
    Tiếp khách tiền nong thời ngó mặt
    Ăn chơi gái gú phải xem giò
    Hành tiêu đủ vị ôm bàn khóc
    Sả ớt dư mùi vít cổ ho
    Sếp Thoại lên đời do đặc sản
    Xe hơi chục chiếc khỏi nghi ngờ !

    DCHL

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  14. #1550
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHẲNG NGỜ

    Bún xực mà ngon phải có bò
    Xương hầm với thịt chớ nên lo
    Vài muôi mắm ruốc mười cây sả
    Một nhúm rau răm bảy cục giò
    Nấu kỹ đều cân thằng con réo
    Canh vừa đủ lượng mẹ chồng ho
    Xem chừng bớt lửa rồi nêm nếm
    Đẩy vị lừng thơm sẽ chẳng ngờ

    Như Quỳnh




    MẤT BÒ QUÝ

    Hàng trăm giạ lúa đổi con bò
    Trộm dắt đi rồi biểu hổng lo ?
    Tát nước đào ao ngày há miệng
    Ngăn sông cấm chợ buổi treo giò
    Nhà tranh gió tạt con vừa ngủ
    Mái rạ mưa lùa cháu chợt ho
    Chỉ một đêm mà cay đắng lắm
    Xem ra một mất phải mười ngờ !

    DCHL

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 155/182 ĐầuĐầu ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình