+ Trả lời chủ đề
Trang 182/182 ĐầuĐầu ... 82 132 172 180 181 182
Hiện kết quả từ 1.811 tới 1.818 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1811
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Vẫn Bị Ngào

    Thật hãi làm sao tiếng Cả gào
    Âm rền vẳng tận ngõ nhà Giao
    Nhờ cô phụ gã lên phường báo
    Khẩn bữa cầm khăn hứng lệ trào
    Đặng để tâm ngài đêm bớt nhão
    Hay chờ phận hắn buổi lồng cao
    Ngờ đâu vẫn bị nường đây khảo
    Xác thể hằng luôn rũ rượi ngào.


    Hồng Vy
    28-05-2020
    THOÁT NẠN
    ( Họa hoán vận )

    Xử lí nhanh giùm hỡi bạn Giao
    Cần đem thị ấy quẳng vô ngào
    Do còn trỗi tiếng mồm kêu bạo
    Bởi vẫn đăng đàn giọng thét cao
    Chọn cỡ nồi to vừa quấy đảo
    Tìm thân củi bự chóng sôi trào
    Từ đây khỏi gặp cô nàng ngáo
    Thoát nạn bà con đỡ phải gào!
    HỒNG THOẠI 29.5.20

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #1812
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THOÁT NẠN
    ( Họa hoán vận )

    Xử lí nhanh giùm hỡi bạn Giao
    Cần đem thị ấy quẳng vô ngào
    Do còn trỗi tiếng mồm kêu bạo
    Bởi vẫn đăng đàn giọng thét cao
    Chọn cỡ nồi to vừa quấy đảo
    Tìm thân củi bự chóng sôi trào
    Từ đây khỏi gặp cô nàng ngáo
    Thoát nạn bà con đỡ phải gào!
    HỒNG THOẠI 29.5.20
    BÀN GIAO

    Vừa rồi hội đã kịp bàn giao
    Bữa tiệc liên hoan món lẩu ngào
    Sếp Cả khao mồi lên tiếng bạo
    Nàng Hồng đãi khách cất lời cao
    Ai ngờ bác Phượng về nghiêng đảo
    Cứ tưởng Van Ca đến cuộn trào
    Khấp khởi thi đàn vang giọng sáo
    Ngoài kia mặc gió vẫn kêu gào

    Hoàng Giao
    31/5/2020
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 31-05-2020 lúc 10:07 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1813
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Đàn Ta

    Đêm ngồi ghép chữ tập làm thơ
    Thấy cõi đàn ta thật chẳng ngờ
    Ngữ bạn tươi bày trông tưởng sớ
    Trang nhà óng quyện tỏa dường tơ
    Người gieo lục bát tâm hừng mở
    Khách ngẫm đường thi dạ nể thờ
    Tựa buổi thu rằm trăng sáng rỡ
    Khơi lòng ngỡ lạc chốn vườn mơ.


    Hồng Vy
    03-06-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 04-06-2020 lúc 02:16 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #1814
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Sinh Nhật

    Hỉ nhật Hoàng Giao đã tới rồi
    Dâng trà mượn ngữ kính người thôi
    Mừng cô tuổi đến may đầy trỗi
    Chúc tỉ ngày vui lộc trĩu bồi
    Nẻo mãi vinh cường khoanh vạn lối
    Gia hoài hạnh phúc thỏa từng ngôi
    Hành y nghiệp vững đời luôn nổi
    Chuỗi phận ngời hưng khắp cả đồi.


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-11-2020 lúc 04:29 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #1815
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn Sếp Hồng Thoại sếp Thy Lan và em Hồng Vy thật nhiều nhé

    60 THU
    Sáu chục mùa thu hẳn đã già
    Thân gầy mắt trũng đó là ta
    Bao năm vất vả nên tiều tụy
    Những lúc lênh đênh chẳng mặn mà
    Đã tưởng vần thơ ngừng nghỉ viết
    Không ngờ nốt nhạc hẹn hò ca
    Thời gian cuốn mãi đầu nay bạc
    Tím lựng hoàng hôn tuổi xế tà
    Hoàng Giao
    29/11/2020

    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #1816
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Sinh Nhật

    Hỉ nhật Hoàng Giao đã tới rồi
    Dâng trà mượn ngữ kính người thôi
    Mừng cô tuổi đến may đầy trỗi
    Chúc tỉ ngày vui lộc trĩu bồi
    Nẻo mãi vinh cường khoanh vạn lối
    Gia hoài hạnh phúc thỏa từng ngôi
    Hành y nghiệp vững đời luôn nổi
    Chuỗi phận ngời hưng khắp cả đồi.


    Hồng Vy
    CẢM ƠN HỒNG VY

    Đón nhận bài thơ của bạn rồi
    Nay về đáp lễ lẹ đi thôi
    Muội em nhiệt huyết dâng đầy gửi
    Tỷ chị tâm tư trĩu nặng bồi
    Hạ đó còn đây vừa biệt lối
    Thu này cũng vậy chửa lên ngôi
    Nay hưu mấy bận cùng con cháu
    Chợ búa tề gia chẳng núi đồi

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #1817
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    60 THU

    Sáu chục mùa thu hẳn đã già
    Thân gầy mắt trũng đó là ta
    Bao năm vất vả nên tiều tụy
    Những lúc lênh đênh chẳng mặn mà
    Đã tưởng vần thơ ngừng nghỉ viết
    Không ngờ nốt nhạc hẹn hò ca
    Thời gian cuốn mãi đầu nay bạc
    Tím lựng hoàng hôn tuổi xế tà

    Hoàng Giao
    29/11/2020

    CHỚ NÓI GIÀ!
    (Hoạ đùa vui với Hoàng Giao)

    Mới lục tuần thôi chớ nói già
    Xuân ngoài tám chục… Hãy trông ta!
    Làm thơ bút vẫy còn tha thiết
    Kiếm bướm tay thao vẫn mượt mà
    Gót dạo trên đường như nhịp múa
    Câu đùa trước vợ tựa bài ca
    Nâng niu giọt tím trong chiều muộn
    Lộng sắc ban mai dưới nắng tà.

    BXP 02.12.2020


  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1818
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    HOA QUỲNH
    Một lẵng hoa quỳnh nở dưới trăng
    Vườn ươm vẫn đợi trước cung Hằng
    Mơ tình mắt phượng âm thầm dõi
    Níu cảnh tơ hồng lặng lẽ giăng
    Bởi quý trường xưa thầy bạn đã...
    Vì yêu chốn cũ luật niêm rằng...
    Thơ đường trải nắng trong lòng mãi
    Trở lại nơi này sóng đã dâng
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-01-2021 lúc 04:50 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 182/182 ĐầuĐầu ... 82 132 172 180 181 182

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình