+ Trả lời chủ đề
Trang 143/182 ĐầuĐầu ... 43 93 133 141 142 143 144 145 153 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.421 tới 1.430 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1421
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NHỚ QUÊ

    Dãy núi ầm ì trăm thác chảy
    Triền đê rộn rã vạn diều lay
    Dòng sông vội vã con đò mảnh
    Ngọn liễu chênh vênh chiếc lá gầy
    Ngóng đợi tình thâm mơ ché rượu
    Trông chờ mắt thắm hẹn vườn mây
    Nghìn năm vẫn mộng về quê cũ
    Một nỗi niềm chung thỏa lối này

    Hoàng Giao

    18/04/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #1422
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VƯỜN THƠ
    (Bài họa)

    Nắng tỏa thi đường rực rỡ thay
    Hồn Xuân nhắn nhủ tại nơi này
    Con tàu Việt đón lòng trao gửi
    Nước Thủy triều dâng dạ giãi bày
    Liễu rủ thu vàng nâng vạt Áo
    Trăng vờn hạ Trắng ủ bàn tay
    Thăm vườn Cổ tích êm đềm dạo
    Ngưỡng Mộ bài thơ ý đủ đầy

    Hoàng Giao
    --------

    Bài xướng:

    MỘ

    Hương tình Nắng tỏa dịu dàng thay
    Nghĩa lộng mùa Xuân phủ chốn này
    Đất Việt du hà phong cảnh vẫy
    Trời Nam ngoạn Thủy thú vui bày
    Xuôi dòng kỉ niệm nhòa xanh Áo
    Giũ bụi tâm hồn phủi Trắng tay
    Cổ ngữ Đường thơ nguồn học quý
    Lòng luôn ngưỡng Mộ nhớ ơn đầy.

    Gió Bụi
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1423
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TRỌN CHỮ THƯƠNG
    (Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng)
    (Họa thơ TXS)

    Giải phóng xuân hồng gió thoảng hương
    Niềm tin soi sáng những con đường
    Cánh diều vút lộng trên triền núi
    Đợt sóng reo hòa giữa đại dương
    Trải mấy nghìn năm thần dũng mãnh
    Qua trăm vạn kiếp chí ngoan cường
    Cờ bay rực rỡ chân trời hửng
    Đất nước thanh bình trọn chữ thương

    Hoàng Giao
    2015
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #1424
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MIỀN RU

    (Đọc xuôi)

    Em gọi nắng về đất hẹn anh
    Sóng ru ngàn thổi gió lay mành
    Thềm nghiêng bóng rủ vờn mây tím
    Suối mộng thơ tìm ngóng biển xanh
    Thêm tuổi thắm tình xuân trổ sắc
    Điểm hoa vàng cúc nụ đưa cành
    Mềm tay khỏa nước dòng sông đợi
    Êm khúc điệu trầm nốt nhạc thanh

    (Đọc ngược)

    Thanh nhạc nốt trầm điệu khúc êm
    Đợi sông dòng nước khỏa tay mềm
    Cành đưa nụ cúc vàng hoa điểm
    Sắc trổ xuân tình thắm tuổi thêm
    Xanh biển ngóng tìm thơ mộng suối
    Tím mây vờn rủ bóng nghiêng thềm
    Mành lay gió thổi ngàn ru sóng
    Anh hẹn đất về nắng gọi em

    Hoàng Giao
    07/05/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #1425
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    11. TUỔI HOÀNG HÔN
    (Họa thơ thi huynh BXP)

    Tuổi tác nay mình mấy chục niên
    Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
    Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
    Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
    Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
    Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
    Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
    Để mỗi con người sống tịnh yên

    Hoàng Giao
    15/5/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-05-2017 lúc 06:50 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #1426
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    11. TUỔI HOÀNG HÔN
    (Họa thơ thi huynh BXP)

    Tuổi tác nay mình mấy chục niên
    Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
    Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
    Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
    Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
    Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
    Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
    Để mỗi con người sống tịnh yên

    Hoàng Giao
    15/5/2017


    Bạn thơ

    Thơ đường xướng họa đã nhiều niên
    Chấp bút giao lưu khắp mọi miền
    Đất khách năm vần vui kết nghĩa
    Quê nhà bảy chữ đẹp thành duyên
    Đôi khi tạm vắng nào lo sợ
    Lắm lúc ngừng chơi chẳng muộn phiền
    Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
    Cầu trời bạn hữu mãi bình yên

    Vancali96

    GỬI HỒN HOA

    Tuổi đời trụ thế tám mươi niên
    Đem cái hồn hoa gửi khắp miền
    Thơ họa chưa buông còn ủ kén
    Bướm tìm chẳng nghỉ vẫn ươm duyên
    Huê viên khởi Tứ mà xua não
    Thi Hữu vào trang để xả phiền
    Lập cập ba chân rèn sớm sớm
    Bóng chiều dần tắt cũng là yên.

    BXP 16/5/2017

    Huynh có hai bài họa với HT & HG+Van nhưng bận vào trang TTH không kiểm được,
    nhờ muội kiểm hộ nếu không phạm thì đưa giúp huynh vào Góc xướng họa.
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-05-2017 lúc 03:30 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1427
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Mừng sinh nhật Bác Hồ Chí Minh - Xin họa bài Cảnh Rừng Việt Bắc của Bác
    --------------



    CẢNH RỪNG VIỆT BẮC

    Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay
    Vượn hót chim kêu suốt cả ngày
    Khách đến thì mời ngô nếp nướng
    Săn về thường chén thịt rừng quay
    Non xanh, nước biếc tha hồ dạo
    Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say
    Kháng chiến thành công ta trở lại
    Trăng xưa, hạc cũ với xuân này.

    Xuân 1947
    Tác giả: BÁC HỒ
    -------

    ƠN NGƯỜI
    (Bài họa)

    Con Người của Bác vạn điều hay
    Việt Bắc gian truân những tháng ngày
    Bác lệnh là dân xông thẳng tới
    Đảng về khiến giặc ngã lăn quay
    Quân mình chí mạnh không chùn núng
    Chén rượu thơ hồng vẫn ngút say
    Sắc thái ung dung và giản dị
    Minh thông đức độ thế gian này

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #1428
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hoài Lang Dạ Cổ Muội cho huynh gởi lời cám ơn cô Giao và thầy Sinh , cũng như các thi hữu bè bạn trên diễn đàn đã có lời nhắc nhở khi huynh vắng mặt , nhưng vì lý do riêng nên huynh không muốn quay lại nữa. Muội cho huynh gởi lời chúc sức khỏe mọi người nha.

    HÃY

    Muốn hỏi vì sao chẳng chịu về?
    Hờn ai Dạ Cổ bỏ niềm mê?
    Thi Đàn vẫn đó tình muôn kiểu
    Bạn Hữu còn đây nghĩa mọi bề
    Hãy đến vần thơ dang dở đợi
    Chưa bàn ý luật mập mờ chê
    Màu ân với nợ ta cùng nhé
    Xướng họa vui vầy đẹp nét quê

    caoletrantranquoc

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  17. #1429
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hoài Lang Dạ Cổ Muội cho huynh gởi lời cám ơn cô Giao và thầy Sinh , cũng như các thi hữu bè bạn trên diễn đàn đã có lời nhắc nhở khi huynh vắng mặt , nhưng vì lý do riêng nên huynh không muốn quay lại nữa. Muội cho huynh gởi lời chúc sức khỏe mọi người nha.


    HÃY

    Muốn hỏi vì sao chẳng chịu về?
    Hờn ai Dạ Cổ bỏ niềm mê?
    Thi Đàn vẫn đó tình muôn kiểu
    Bạn Hữu còn đây nghĩa mọi bề
    Hãy đến vần thơ dang dở đợi
    Chưa bàn ý luật mập mờ chê
    Màu ân với nợ ta cùng nhé
    Xướng họa vui vầy đẹp nét quê

    caoletrantranquoc


    Thật vui mừng thấy huynh Trấn Quốc cho em bài xương hay , chúc huynh luôn vui mạnh .



  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #1430
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHẮC VẪN...

    Dạ Cổ rồi đây nhất định về
    Để cùng tiếp tục những say mê
    Vừa nghe tiếng bác vang ngàn nẻo
    Đã thấy bàn chân chạy tứ bề
    Bận việc vài hôm không đáng kể
    Xa làng mấy bữa chẳng hề chê
    Ngày mai gặp lại tha hồ hát
    Chắc vẫn nao lòng khúc nhạc quê

    Hoàng Giao
    21/5/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 143/182 ĐầuĐầu ... 43 93 133 141 142 143 144 145 153 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình