+ Trả lời chủ đề
Trang 11/182 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #101
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết
    KHÁT MONG
    Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
    Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
    Môi hồng mắt biếc say trong dạ
    Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
    Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
    Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
    Nàng như hoa nở lay vườn cúc
    Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong
    SONG HÀ
    XUÂN SỚM.

    Ban mai nắng ấm tỏa hương nồng
    Cảnh vật bàng hoàng giấc ngủ xong
    Bướm lượn tìm hoa vui thỏa chí
    Ong bay kiếm nhụy hả hê lòng
    Rừng xanh náo động loài chim thú
    Núi biếc reo mừng gió rặng thông
    Phấn khởi đời tươi ngời sức sống
    Xuân tràn bát ngát nỗi niềm mong.

    Lương Tú họa

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    CŨNG TẠI BÀ


    Cũng tại chanh chua tật của bà,
    Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
    Phải chi ai đó đừng đanh đá,
    Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
    Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
    Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
    Từ ngày qua bậu chia đôi ngã,
    Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

    phamanhoa


    HẾT CỞI RA
    Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
    Ông đòi vợ bé đến lần ba
    Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
    Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
    Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
    Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
    Đừng hòng chia sẻ tình ta được
    Trói buộc nhau rồi hết cởi ra
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MÊ HOA

    Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
    Những Huệ nào Lan chật kín nhà
    Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
    Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
    Hằng đêm cố vát hai hòn đá
    Mỗi sáng cầm canh một tách trà
    Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
    Đau đầu bác sĩ khám không ra
    Quốc Quyền

    THÔI RỒI
    Thôi rồi định hái búp tìm hoa
    Thiếu nữ bên song trước cửa nhà
    Ánh mắt long lanh nàng nhắm, mở
    Bàn tay hấp háy gã hò, ca
    Tung bay mái tóc chờ thi sĩ
    Ngồi đón tình nhân đến rượu trà
    Mặt nước rung rinh hồ gió lộng
    Trên này bất chợt PHẠM nhào ra...
    Ha ha
    HOÀNG GIAO

    HỒI XUÂN
    Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
    Của o mới dọn đến bên nhà
    Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
    Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
    Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
    Vòng vo lúc lại mượn li trà
    Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
    - Đã thích xin chàng nói toạc ra !
    HỒNG THOẠI 13.3.14
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    HẾT CỞI RA

    Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
    Ông đòi vợ bé đến lần ba
    Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
    Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
    Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
    Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
    Đừng hòng chia sẻ tình ta được
    Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

    HOÀNG GIAO


    Ông nhà

    Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
    Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
    Thuở ấy hiền lương ham đá cá
    Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
    Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
    Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
    Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
    Chuyện này bả quyết phải truy ra

    Vancali 3.13.14


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-03-2014 lúc 07:39 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH
    GỬI TRƯỜNG SA

    Trường sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh
    NHỚ TRƯỜNG SA

    Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
    Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
    Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
    Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
    Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
    Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
    Ngả xuống bao người đang đứng dậy
    Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

    Huy Thanh
    15-3-2014

    GIỮ BIỂN ĐÔNG
    Việt Nam Tổ Quốc đẹp tên Rồng
    Phải trọn lời thề giữ biển đông
    Bởi lẽ nhân dân trào sấm động
    Vì sao đất nước dội mưa lồng
    Trường sa nặng nghĩa quân thù lộng
    Song Tử bền gan ánh lửa nồng
    Giông bão đã qua đời lại bổng
    Suối ngàn mạnh mẽ đổ về sông
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    [CENTER][COLOR="navy"][SIZE="3"]
    HẾT CỞI RA

    Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
    Ông đòi vợ bé đến lần ba
    Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
    Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
    Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
    Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
    Đừng hòng chia sẻ tình ta được
    Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

    HOÀNG GIAO

    Ông nhà

    Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
    Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
    Thuở ấy hiền lương ham đá cá
    Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
    Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
    Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
    Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
    Chuyện này bả quyết phải truy ra

    Vancali 3.13.14
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-01-2016 lúc 04:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TIN YÊU

    Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
    Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
    Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
    Vạt núi hàng thông trổ lá dày
    Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
    Tình cờ góc xóm dậy men say
    Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
    Gói trọn tin yêu gửi đất này

    HOÀNG GIAO



    SẦU VIỄN XỨ

    Rời xa đất mẹ đã bao ngày
    Nỗi nhớ dâng trào buổi tối nay
    Ngắm bạn đòng đưa cây trúc mỏng
    Nhìn em chễm chệ lá sen dày
    Êm đềm suối chảy hồn lay mộng
    Rạo rực lòng mơ dạ tĩnh say
    Điệu lý ầu ơ sầu viễn xứ
    Nàng sao biết được tiếng ngân này.

    Huy Thanh
    16-3-2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TIN YÊU

    Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
    Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
    Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
    Vạt núi hàng thông trổ lá dày
    Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
    Tình cờ góc xóm dậy men say
    Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
    Gói trọn tin yêu gửi đất này

    HOÀNG GIAO



    1. SẦU VIỄN XỨ

    Rời xa đất mẹ đã bao ngày
    Nỗi nhớ dâng trào buổi tối nay
    Ngắm bạn đòng đưa cây trúc mỏng
    Nhìn em chễm chệ lá sen dày
    Êm đềm suối chảy hồn lay mộng
    Rạo rực lòng mơ dạ tĩnh say
    Điệu lý ầu ơ sầu viễn xứ
    Nàng sao biết được tiếng ngân này.

    Huy Thanh
    16-3-2014


    2. NGUỒN CỘI

    Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
    Lặn lội con đường suốt sáng nay
    Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
    Còn kia ruộng lúa luống rau dày
    Miền quê lớn rộng người thưa vắng
    Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
    Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
    Công ơn nguồn cội ở tim này

    HOÀNG GIAO
    16/3/2014
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-03-2014 lúc 08:30 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    PHỐ CŨ
    Phố cũ người về ngóng đợi trông
    Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
    Rêu xanh đã phủ đầy thôn vắng
    Đất nặng còn vương tận giấc nồng
    Vụn vỡ niềm đau nhòa giọt lệ
    Sắt se trái đắng lạnh trời đông
    Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
    Xao xác tình em vẫn đắm lòng
    HOÀNG GIAO
    VỀ THÔN CŨ.

    Tre làng rũ bóng mãi chờ trông
    Dáng dấp ai kia nhạt má hồng
    Gót thả đường xuôi luồn xóm ấm
    Chân theo nhịp bước phả hơi nồng
    Đôi môi thuở ấy hừng trời hạ
    Ánh mắt ngày nào thẹn nắng đông
    Cách trở bao năm hoài gặp lại
    Tình xưa ẩn dấu trọn trong lòng.

    Lương Tú họa

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/182 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình