+ Trả lời chủ đề
Trang 141/182 ĐầuĐầu ... 41 91 131 139 140 141 142 143 151 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.401 tới 1.410 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1401
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    4. LẠC QUAN

    Trời đêm quyến rũ ngàn sao mọc
    Gió lộng bên thềm hong dải tóc
    Gặp gỡ người thương xướng họa mời
    Quây quần bạn quý truy rèn học
    Đói no vạn kiểu vợ không nhằn
    Cực khổ trăm đường chồng chẳng khóc
    Cuộc sống môi cười cứ rạng thêm
    Thân gầy mải miết kim mài ngọc

    Hoàng Giao
    10/4/2017

    *Thuy- Hoa - cùng Đức
    Góp sức chung tay
    Làm cho chiếc lá động lay
    hoàng giao cảm động lòng say bạn đường


    Cảm ơn HaThuy, Ngàn Hoa & Minh Đức đã tham gia góp họa bài này.
    Hoàng Giao rất cảm động. Trân trọng!
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-04-2017 lúc 03:17 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #1402
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [CENTER]
    ĐÓN BẠN

    Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
    Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
    Trăng cài mặt nước màu xanh biển
    Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
    Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
    Van Cà bảo Quốc đã về thôi
    Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
    Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

    Hoàng Giao
    9/4/2017





    ĐIỂM MẶT

    Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
    Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
    Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
    Van Cà lệ chảy đã đầy môi
    Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
    Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
    Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
    Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

    Lê Thu Trang


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 10-04-2017 lúc 07:01 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1403
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    [CENTER]
    ĐÓN BẠN

    Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
    Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
    Trăng cài mặt nước màu xanh biển
    Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
    Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
    Van Cà bảo Quốc đã về thôi
    Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
    Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

    Hoàng Giao
    9/4/2017



    ĐIỂM MẶT

    Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
    Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
    Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
    Van Cà lệ chảy đã đầy môi
    Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
    Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
    Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
    Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

    Lê Thu Trang


    MỜI BẠN

    Sang hè Nắng, Thoại ngỏ cùng chơi
    Biển mộng Hoàng, Trang đã đến rồi
    Quốc, Bụi đường xa về đỏ chỗ
    Hoa, Hà rẻo cận thấy hồng môi
    Do tình rót rượu cho đầy nhỉ
    Bởi nghĩa say lòng uống cạn thôi
    Gặp gỡ Cà, Sinh đùa phấn khởi
    Đàn reo tiếng vọng vẳng bên đồi.

    Lệ Hà
    10/04/2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1404
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    HỢP SỨC

    Phẩy bút Cô Hà cũng chịu chơi
    Làm Trang hạnh phúc tưởng yêu rồi
    Vài câu nảy nghĩa làm xinh lối
    Một chữ cân tình thả khéo môi
    Phải lấy màu xuân hồn đã đội
    Thêm vào giọt nắng bão dìm thôi
    Ta mình mượn tứ niềm vui trỗi
    Hợp lẽ tìm sang để xới đồi

    Lê Thu Trang

    HẾT MỘNG RỒI


    Sinh Trần trốn bạn chẳng màng chơi
    Nẻo mộng Hà đây đã hết rồi
    Nắng trải trào mi thờ thẫn hạ
    Sương vờn nhỏ lệ trễ tràng môi
    Câu chờ khắc khoải suy đành rẽ
    Ý đợi âm thầm ngẫm phải thôi
    Rạng rỡ Trang choàng khăn đỏ thắm
    Nhìn lan nũng nịu ở lưng đồi.

    Lệ Hà
    10/04/2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1405
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    ĐÓN BẠN

    Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
    Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
    Trăng cài mặt nước màu xanh biển
    Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
    Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
    Van Cà bảo Quốc đã về thôi
    Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
    Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

    Hoàng Giao
    9/4/2017

    XUẤT CHIÊU

    Mỗi bận Giao Hoàng giở ngón chơi
    Nhiều trang hảo hán cụp đuôi rồi
    Ông Kiền thẽ thọt xin nhường lối
    Lão Thoại âu sầu hết mở môi
    Lục bát nàng vung dường bão nổi
    Thơ Đường chị thả cấm ngày thôi
    Tàng thư tích lũy hằng vang dội
    Chẳng sập bàn cân cũng lún đồi!
    HỒNG THOẠI 11.4.17

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #1406
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    KIÊN LÒNG
    (Bài họa)

    Miền hoang đắm vẻ lưng đồi mọc
    Biển nghĩa chưa tròn nay nhạt tóc
    Lạ lẫm chiều phai thuở biết trườn
    Êm đềm chữ thắm thời đi học
    Tình sâu phẩy bút mãi không lùi
    Nghĩa nặng mài nghiên hoài chẳng khóc
    Khắc khoải niêm vần ngõ lặng yên
    Kiên lòng thỏa chí đang mài ngọc.

    Lệ Hà
    10/04/2017

    THẦM MONG

    Đồng quê vất vả quên trời mọc
    Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
    Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
    Triền miên mắt trũng còn ham học
    Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
    Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
    Cảm động bàn tay những ngón sần
    Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

    Hoàng Giao
    11/02/2017

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1407
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG


    Nắng vẫn thêu xanh từng kẻ lá
    Mưa còn dệt thắm những hàng cây
    Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
    Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
    Bến cũ năm nào tình chửa trọn
    Đò xưa thuở ấy nghĩa chưa đầy
    Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
    Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.

    Mạnh Kỷ


    Tôi đã sửa và nhờ cô lấy ra hộ (Tin nhắn bên cô đã quá đầy),
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-04-2017 lúc 05:20 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #1408
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KIÊN LÒNG
    (Bài họa)

    Miền hoang đắm vẻ lưng đồi mọc
    Biển nghĩa chưa tròn nay nhạt tóc
    Lạ lẫm chiều phai thuở biết trườn
    Êm đềm chữ thắm thời đi học
    Tình sâu phẩy bút mãi không lùi
    Nghĩa nặng mài nghiên hoài chẳng khóc
    Khắc khoải niêm vần ngõ lặng yên
    Kiên lòng thỏa chí đang mài ngọc.

    Lệ Hà
    10/04/2017

    THẦM MONG

    Đồng quê vất vả quên trời mọc
    Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
    Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
    Triền miên mắt trũng còn ham học
    Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
    Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
    Cảm động bàn tay những ngón sần
    Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

    Hoàng Giao
    11/02/2017



    Thơ Bác Học

    Lục thập xuân thời râu cố mọc
    Qua rồi cái thuở đầu xanh tóc
    Thất ngôn niêm luật vẫn chưa tường
    Lục bát câu vần còn phải học
    Độc vận non từ đứng chịu thua
    Liên hoàn thiếu chữ ngồi rên khóc
    Thơ đường bác học kén người chơi
    Vận trí thông minh ... đùa mắt ngọc

    vancali 4.12.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-04-2017 lúc 07:20 AM Lý do: ( liên ) hoàng --> hoàn

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1409
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    XUẤT CHIÊU

    Mỗi bận Giao Hoàng giở ngón chơi
    Nhiều trang hảo hán cụp đuôi rồi
    Ông Kiền thẽ thọt xin nhường lối
    Lão Thoại âu sầu hết mở môi
    Lục bát nàng vung dường bão nổi
    Thơ Đường chị thả cấm ngày thôi
    Tàng thư tích lũy hằng vang dội
    Chẳng sập bàn cân cũng lún đồi!
    HỒNG THOẠI 11.4.17
    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Khi nào trở lại nhớ về chơi
    Vẫn đợi người thăm mấy buổi rồi
    Bản cũ ta ngồi nâng điệu sáo
    Trời xa bạn đứng thổi đàn môi
    Dòng sông chảy mãi nguồn theo vậy
    Mặt biển xô hoài sóng vỗ thôi
    Mở rộng vòng tay ôm dãy núi
    Hồn nghe khát vọng phải nâng đồi

    Hoàng Giao
    12/4/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-04-2017 lúc 04:24 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #1410
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG


    Nắng vẫn thêu xanh từng kẻ lá
    Mưa còn dệt thắm những hàng cây
    Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
    Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
    Bến cũ năm nào tình chửa trọn
    Đò xưa thuở ấy nghĩa chưa đầy
    Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
    Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.

    Mạnh Kỷ


    Tôi đã sửa và nhờ cô lấy ra hộ (Tin nhắn bên cô đã quá đầy),
    ĐỜI

    Gió thổi trên cành nghiêng ngọn liễu
    Mây vần đỉnh núi ngả rừng cây
    Nôn nao vượt thác xô đá nhọn
    Ngất ngưởng trèo non rũ đất lầy
    Cứ tưởng giàu sang miền xứ lạ
    Ngờ đâu cực khổ chốn mưa đầy
    Phiêu lưu cũng lắm mơ gì nữa
    Hiểu bước gian nan bởi dáng gầy

    Hoàng Giao
    13/4/2017

    Hộp thư em trống mà, xóa hết rồi, lấy ra là lấy sao anh?
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-04-2017 lúc 10:14 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 141/182 ĐầuĐầu ... 41 91 131 139 140 141 142 143 151 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình