+ Trả lời chủ đề
Trang 153/182 ĐầuĐầu ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.521 tới 1.530 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1521
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÁCH NIÊN

    Quý vị xin mời cứ tự nhiên
    Đường thi xướng họa khỏe ra liền
    Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
    Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
    Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
    Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
    Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
    Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

    Hoàng Giao


    DIỄN ĐÀN THI HỮU

    Nơi này … bạn hỡi! Cứ an nhiên
    “Sấy chín mì tôm” hãy chén liền
    Phím gõ hòa câu vui tựa Tết
    Com tìm gửi vận sướng như Tiên
    Mênh mang nghĩa bút về trăm ngả
    Bát ngát tình thơ tỏa vạn miền
    “Một khối đồng tâm” ai biết nhỉ
    “Nhân hòa” “thân ái” bấy nhiêu niên.

    BXP 30.7.2017

    Huynh đang ở xa, chỉ tranh thủ gõ những bài cũ, các bài mới xin khất khi về nhà.

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1522
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    13. NHỚ VỀ ANH

    Bao ngày chiến hữu nhớ người anh
    Từng sẵn sàng chung mảnh đất lành
    Đón bạn vòng tay làn gió mát
    Khơi tình đường luật chuyến đò nhanh
    Niềm tin ủ ấm trao vào nhạc
    Cuộc sống đong đầy gửi đến tranh
    Một nén nhang trầm nay vọng tưởng
    Thi đàn nguyện nối những dòng xanh

    Hoàng Giao
    1/8/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1523
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    CẢM TÁC NHÂN NGÀY GIỖ CỐ ADMIN VI THÔNG

    Bùi ngùi niệm tưởng Cố Vi Thông
    Hai tiếng từ ly trĩu cõi lòng
    Giữa sảnh bà con vun nỗi nhớ
    Bên thềm bạn hữu trải niềm mong
    Đường duyên mãi khắc dòng thư bạc
    Nẻo phận hoài lưu đoạn kiếp hồng
    Ngọc quý Thi Đàn về đất mẹ
    Thương người dệt nghĩa chửa đan xong. (NHC-01/8/2017)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 01-08-2017 lúc 06:34 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #1524
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NỐT NHẠC ÂN TÌNH

    Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
    Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
    Trời kia gió hát cung trầm thoảng
    Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
    Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
    Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
    Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
    Đằm thắm câu ca gửi đến người.

    Hoàng Giao

    NHỚ …

    Cảm xúc trào dâng khó ngỏ lời

    Một ngày Tháng Tám … lệ buồn rơi
    Quây quanh Sếp Cả không chờ gọi
    Tưởng niệm Admin chẳng đợi mời
    Lặng lẽ trao niềm … vươn núi thẳm
    Âm thầm gửi nỗi … vượt trùng khơi
    Bốn phương tụ hội TÌNH THÂN ÁI
    Mỗi độ Nguyên Tiêu lại nhớ người!

    BXP 02.8.2017

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1525
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN SỚM

    Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
    Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
    Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
    Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
    Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
    Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
    Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
    Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

    Hoàng Giao
    26/12/2015

    CHẲNG MÀNG

    Em bảo : Dùng xe đạp nhịp nhàng
    Nhưng mà Xuân Phượng chẳng cần sang
    Sớm thì điểm hạt trên đường vắng
    Chiều lại phơi thân dưới nắng vàng
    Thả trí tìm hoa mong lướt mạng
    Trau hồn vịnh sử muốn lên trang
    Tâm thiền tĩnh lặng xua phiền não
    Cái sự hơn thua tớ cóc màng.

    BXP 03.8.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 03-08-2017 lúc 08:54 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1526
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    XUÂN SỚM

    Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
    Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
    Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
    Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
    Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
    Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
    Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
    Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

    Hoàng Giao
    26/12/2015

    NGHĨA TÌNH QUÊ
    ( Bài họa )
    Dân quê giản dị sống làng nhàng
    Một chén trà thơm vẫn thấy sang
    Lễ kết đong dày ghi sách đỏ
    Tình vun ủ đậm chép kinh vàng
    Ươm trồng đạo nghĩa tròn bao lớp
    Dạy bảo luân thường vẹn mỗi trang
    Tín, đức vạn đời luôn nguyện giữ
    Dù cho đói khổ cũng không màng (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 04-08-2017 lúc 04:04 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #1527
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    XUÂN SỚM

    Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
    Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
    Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
    Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
    Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
    Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
    Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
    Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

    Hoàng Giao
    26/12/2015

    CHẲNG MÀNG

    Em bảo : Dùng xe đạp nhịp nhàng
    Nhưng mà Xuân Phượng chẳng cần sang
    Sớm thì điểm hạt trên đường vắng
    Chiều lại phơi thân dưới nắng vàng
    Thả trí tìm hoa mong lướt mạng
    Trau hồn vịnh sử muốn lên trang
    Tâm thiền tĩnh lặng xua phiền não
    Cái sự hơn thua tớ cóc màng.

    BXP 03.8.2017
    THANH THẢN
    (Xuân Hạ Thu Đông)

    Rảo bước vườn Lan nhẹ với nhàng
    Bốn mùa khỏe mạnh gọi là sang
    Hè mừng Phượng đến khoe màu đỏ
    Thu lẩy cây đem nhuộm lá vàng
    Gần gũi Đông về êm mảnh áo
    Nồng nàn Xuân lại ấm gia trang
    Ai giàu lắm của không cần biết
    Xe lớn nhà to cũng nỏ màng

    Hoàng Giao
    3/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-08-2017 lúc 06:56 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #1528
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
    Nhân ngày sinh nhật

    HÓNG TIỆC DÊ

    Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
    Mùi thơm món lẩu gọi ta về
    Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
    Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
    Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
    Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
    Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
    Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

    Nguyên Xuân
    3/8/2017

    DÊ!

    Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
    Chực ngóng ai chia để khoắng về
    Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
    Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
    Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
    Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
    Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
    Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

    VMT 03/08/2017
    Về Miền Trung


    TIỆC DÊ

    Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
    Huynh đệ đều sang tỷ muội về
    Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
    Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
    Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
    Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
    Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
    Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

    Hoàng Giao
    4/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-08-2017 lúc 10:24 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #1529
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THANH THẢN
    (Xuân Hạ Thu Đông)

    Dảo bước vườn Lan nhẹ với nhàng
    Bốn mùa khỏe mạnh gọi là sang
    Hè mừng Phượng đến khoe màu đỏ
    Thu lẩy cây đem nhuộm lá vàng
    Gần gũi Đông về êm mảnh áo
    Nồng nàn Xuân lại ấm gia trang
    Ai giàu lắm của không cần biết
    Xe lớn nhà to cũng nỏ màng

    Hoàng Giao 3/8/2017

    THÂN GẦY

    Xác thân gầy guộc nó nhàng nhàng
    Mục kỉnh đeo vào ngắm tưởng sang
    Cành phượng còn mang hoa đỏ thắm
    Hương sen vẫn quyện nắng au vàng
    Âm thầm áng sử mong lên Nét
    Lặng lẽ thơ tình muốn gửi trang
    Một sợi tơ vương từ thuở ấy
    Cái duyên gặp gỡ cứ mơ màng.

    BXP 4.8.2017

    Lại quậy Hoàng Giao đây, nhưng mà không được “họa ăn gian” đấy!
    nhẹ với nhàng là “họa ăn gian”!

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1530
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THANH THẢN
    (Xuân Hạ Thu Đông)

    Rảo bước vườn Lan nhẹ với nhàng
    Bốn mùa khỏe mạnh gọi là sang
    Hè mừng Phượng đến khoe màu đỏ
    Thu lẩy cây đem nhuộm lá vàng
    Gần gũi Đông về êm mảnh áo
    Nồng nàn Xuân lại ấm gia trang
    Ai giàu lắm của không cần biết
    Xe lớn nhà to cũng nỏ màng

    Hoàng Giao 3/8/2017

    THÂN GẦY

    Xác thân gầy guộc nó nhàng nhàng
    Mục kỉnh đeo vào ngắm tưởng sang
    Cành phượng còn mang hoa đỏ thắm
    Hương sen vẫn quyện nắng au vàng
    Âm thầm áng sử mong lên Nét
    Lặng lẽ thơ tình muốn gửi trang
    Một sợi tơ vương từ thuở ấy
    Cái duyên gặp gỡ cứ mơ màng.

    BXP 4.8.2017

    Lại quậy Hoàng Giao đây, nhưng mà không được “họa ăn gian” đấy!

    KHÓ MÀNG

    Bởi lẽ vì sao cứ ốm nhàng
    Mơ người thủa trước đón mình sang
    Mười hôm bước dạo khu vườn vắng
    Bẩy bữa nhìn theo dải cát vàng
    Lưỡng lự ghi dòng - thư mở cánh
    Chần chừ hỏi lối – Phượng cài trang
    Đường xuôi tới đó muôn ngàn dặm
    Đuợc gặp hay không chắc khó màng.

    Hoàng Giao
    5/8/2017

    -------



    *Quậy lại huynh Bùi Xuân Phượng đây ha ha
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-08-2017 lúc 06:57 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 153/182 ĐầuĐầu ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình