+ Trả lời chủ đề
Trang 3/182 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #21
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CÂY ĐU

    Chơi vầy quả thật giống tiền nhân
    Lễ hội cùng đu khỏe mấy phần
    Chị nảy cong người duyên hết cỡ
    Anh dồn thẳng cánh lực đầy thân
    Xoay chiều bạn đẩy hương đùa nắng
    Đảo lượt em cười gió duỗi xuân
    Trống khởi cờ rung hòa giữ nhịp
    Nàng thơ cảm động cũng đan vần

    Nguyên Xuân
    nx.2/3/2014


    ĐU QUAY

    Eo sèo giống hệt những kỳ nhân
    Lễ tửng từng tưng vội xí phần
    Chị hảy cong sườn duyên dáng mẽ
    Anh khòm dẻo gối lẹ làng thân
    Kia chiều rộn rã mây vờn nắng
    Nọ buổi um sùm gió bỡn xuân
    Trống nổi cờ bay giòn giã nhịp
    Nàng thơ ngúng nguẩy khẽ xen vần.

    Nắng Xuân
    03/3/2014



    ĐU XUÂN
    Dịp này bay bổng với thi nhân
    Quay tít vời cao đẹp tứ phần
    Vít ngửa ông trời tung cả áo
    Xoay vòng quả đất nhúng toàn thân
    Trò quay rạo rực hồng sương nắng
    Gió dạt bồng bềnh đỏ sắc xuân
    Già trẻ gái trai đưa đẩy nhún
    Tình xưa ấp ủ chợt gieo vần
    HOÀNG GIAO




    ĐU XUÂN.
    Đứng áp người vào sát thể nhân
    Đung đưa háo hức rộn muôn phần
    Tay quàng bụng lượn tung bay váy
    Cẳng kẹp hông oằn lướt đảo thân
    Hạ thấp co lòng ngây sức trẻ
    Lên rồi thót dạ thỏa đời xuân
    Đôi bên khoái chí nằm nghiêng ngửa
    Nhạc điệu hòa chung với nhịp vần.
    LƯƠNG TÚ

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 09-03-2014 lúc 10:25 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CÒN MONG
    Xa rồi đã cả chục mùa thu
    Ngóng đợi nôn nao vẫn mịt mù
    Ráng đỏ chân trời gieo nỗi nhớ
    Nắng vàng ngọn gió thoảng lời ru
    Đâu người in dấu trong sầu lặng
    Để kẻ soi hình chốn tịch u
    Chẳng thể trăm năm câu hẹn ước
    Còn mong những lúc đội chung dù
    HOÀNG GIAO
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-03-2014 lúc 08:08 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NGƯỜI THẦY*

    Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
    Say nghề gạt hết mọi buồn vây
    Tài cao trí lớn thường kham đủ
    Nghĩa nặng tình sâu sẵn chứa đầy
    Biển động nhiều lần xao xác quá
    Tay chèo lắm bận nghẹn ngào thay
    Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
    Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày
    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-02-2015 lúc 05:28 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    THƯ XƯA
    Những lá thư xưa đã ố rồi
    Ghi đầy kỷ niệm của lòng tôi
    Xôn xao nét chữ thần lay mộng
    Rộn rã con tim trống đổ hồi
    Mấy lượt thu đi đời lặng vắng
    Bao lần hạ đến chuyện thầm trôi
    Thương sao ánh mắt người năm cũ
    Gửi gắm hôm nay cả nắng trời
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NẮNG MỚI
    Mặt trời rạng rỡ lúc hừng đông
    Sợi nắng em đan dệt sắc hồng
    Gió lộng miên man đầy cánh võng
    Đò về xao xác ngập triền sông
    Tươi non vạt cỏ màn sương đẫm
    Xanh thẳm hàng mi mái tóc bồng
    Phấn khởi nụ cười ai rộn rã
    Hiền hòa bên suối giữa tầng không
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VẪN TƯỞNG

    Nhoẻn cười một cái đã năm ba
    Mấy chục thu đi sắp chớm già
    Vẫn tưởng thời gian trôi chậm lại
    Đâu ngờ tuổi trẻ vụt nhanh qua
    Bần thần dáng vóc không là lượt
    Lẩn thẩn bàn tay chẳng ngọc ngà
    Ngồi mộng ngày thơ trong trẻo đến
    Cho đời mãi mãi đẹp bên ta
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỢI TẰM NHẢ TƠ
    Triều hạ rồi dâng kẻ sững sờ
    Muôn phần hụt hẫng sóng bơ vơ
    Kìa ai đắp đập ngăn sông núi
    Với gã xây cầu đón khách thơ
    Mới bảo dừng thôi đừng mở đất
    Còn kêu bước tiếp phải xô bờ
    Trong lòng thấp thỏm không yên giấc
    Như thể nong tằm đợi nhả tơ
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    BÃO LỤT
    Bão tố hoành hành dạ lửng lơ
    Dân ta khổ cực đến bao giờ
    Nhà rung cửa trống mưa ào ạt
    Vườn rã cây tàn đất chỏng chơ
    Điên đảo triều dâng xô lở giếng
    Chênh chao nước cuốn dạt tung bờ
    Thiên tai xuống trận làm sao chống
    Bão tố hoành hành dạ lửng lơ
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    BẰNG HỮU

    Hôm rồi bạn chợt ghé nhà chơi
    Một loạt thơ tuôn thật khoái đời
    Rạo rực niềm vui trên khóe mắt
    Dạt dào hạnh phúc giữa lòng tôi
    Con gà mới luộc chưa đùa tới
    Hũ rượu vừa tràn đã vuột trôi
    Đắc chí nhìn nhau cười tủm tỉm
    Hôm rồi bạn chợt ghé nhà chơi
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NỐT NHẠC TRI ÂM**

    Gieo từng nét chữ mộng bình an
    Để dệt âm thanh vượt gió ngàn
    Đỏ thắm niềm say nơi cánh phượng
    Xanh ngời sức trẻ giữa vườn lan
    Mừng soi nốt nhạc hòa trang giấy
    Muốn xướng câu ca họa nhịp đàn
    Hội ngộ cùng vui trong ánh mắt
    Cho lòng khỏe đẹp mãi trần gian
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/182 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình