PHỐ CŨ GIỜ ĐÂY
PHỐ CŨ GIỜ ĐÂY
Chào mừng Hòang Giao đến với VNTHIHUU.
CUNG TRẦM
Dưới trăng em dạo phím đàn
Khẽ khàng lãng đãng mây ngàn rưng rưng
Bổng trầm giai điệu ngân rung
Đôi tay mềm mại gẩy từng nốt thương
Đàn em bao tiếng tơ vương
Mắt em dào dạt sông tương vọng thầm
Nồng nàn khúc nhạc cung trầm
Mái đầu buông vạt tóc mềm em say
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 09-03-2014 lúc 11:08 AM
CHỊ PHAN THỊ THANH MINH
CHỊ THANH MINH
Chị Thanh Minh rất đài trang
Nụ cười hóm hỉnh rỡ ràng ý thơ
Đẹp sao mái tóc bạc phơ
Mà hồn cứ trẻ như mơ thế này
HOÀNG GIAO
(Chị Thanh Minh và chị Phùng Hương Nhu biểu diễn múa, hình ảnh do chị Hương Nhu cung cấp)
HỘI THƠ
Cái hôm đi trẩy hội thơ
Chị Thanh Minh múa... phất phơ trắng đầu
Hương Nhu thấy máu ...liền vào
Cùng chị múa hát,vui nào vui hơn
PHÙNG HƯƠNG NHU
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 09-03-2014 lúc 12:26 PM Lý do: Xin lỗi TL vào nhầm!
TỰ VẤN
Thơ không có thời gian, chỉ có không gian
Trời đất rộng xưa nay không tuổi tác
Chữ không còng, con tim không ngừng đập
Vần không trơn, thi tứ mãi thăng hoa
Ta muôn đời vẫn tự vấn trong ta
Cảm xúc chắt chiu có khi nào bất lực
Tim vẫn trào, và vẫn sôi rạo rực
Thời gian trôi, khoảnh khắc lửa trong hồn
Những lo toan hối hả chẳng rụi lòng
Nhịp sống lớn, những ánh hồng bất tử
Dù ta mãi bơi chèo trên thuyền đời mệt lử
Tiếng thơ còn ấp ủ mãi không thôi...
HOÀNG GIAO
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-03-2014 lúc 03:36 PM
XUÂN