Tan sở về, gặp mưa to
Đường ngập lầy lội lo xo thân gầy
Ngã tư ngã bảy ngật ngầy
Chiếc xe đạp cũ trật trầy phố đông
Tan sở về, gặp mưa to
Đường ngập lầy lội lo xo thân gầy
Ngã tư ngã bảy ngật ngầy
Chiếc xe đạp cũ trật trầy phố đông
CẢM TÁC ĐÀ LẠT
Đà lạt lung linh
Ngân Hà Núi, Ngân Hà xanh
Ánh sao, ánh điện quyện thành Đà lạt đêm
Bốn mùa Đà Lạt chung chiêng
Bước chân du khách nghiêng nghiêng núi đồi
Cánh ô em đợi chờ người
Gió Xuân Hương lộng ửng đôi má hồng
Hồ trăng mái phố say nồng
Vấn vương một cánh hoa rừng soi gương
Dã quỳ nở sớm trong sương
Xôn xao hoa nắng con đường trắng mây
Hoa anh đào nở ngất ngây
Đồi thông tình ấm đêm ngày nhớ nhung
Núi voi ngọn lửa bập bùng
Cao nguyên bát ngát tiếng cồng gần xa
Nhạc hòa reo cuốn lòng ta
Đà lạt muôn sắc muôn hoa...Xuân về
HOÀNG GIAO
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-08-2014 lúc 10:25 PM
.................................................. ...............................
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-08-2017 lúc 06:38 AM
LỜI EM TRONG BA LÔ
Lá thư em viết cho anh
Trong ba lô bước quân hành anh mang
Chiến trường khói lửa miên man
Thư em anh vẫn trễ tràng chưa xem
Chong đèn em thức thâu đêm
Đợi anh lời tỏ tình em đâu rồi
Đồng quê hương lúa bồi hồi
Dòng sông bến nước đứng ngồi không yên
Anh về thầm lặng bước tiên
Ngày vui chiến thắng đầu tiên …ngỏ lời!
HOÀNG GIAO
HẸN
Hai ta chung bước con đường
Ngày em nhập học rời trường anh đi...
.........................................
.................................................. ..
Hành quân ngồi nghỉ đa làng
Thơ ai ước hẹn mơ màng ra xem.
Huy Thanh
*Mến chúc muội Hoàng Giao nhiều sức khỏe,
hồn thơ tuôn chảy mãi.
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 10-03-2014 lúc 07:38 AM
"QUÁN TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT BÊ"
Bước vào quán, miệng cười duyên
"Treo đầu dê , bán thịt BÊ", quán tiên của nàng
Tiền đầy túi, cứ xài sang
Gà quay cua cáy đa mang làm gì
Lâu lâu mới có một khi
Bạn hiền ghé quán ăn gì cứ ăn
Mời già trẻ, mời muôn dân
Túi lỡ it tiền đã có phần riêng
Mời các cháu bé thiếu niên
Không tiền trong túi bước tiên cứ vào
Quán ăn nhiệt liệt đón chào
Quan viên tứ xứ giàu nghèo, mại dzô
hoanggiao
Khi nói đến thịt dê, dân ghiền món “thịt sư phụ” nhớ đến món lẩu dê và dê quay. Tuy nhiên, món ăn này thường bị giới kinh doanh hám lợi “treo đầu dê bán thịt bê”.
XIN MỜI CÁC VỊ
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-03-2014 lúc 10:19 PM
ANH ĐI TÌM
Anh đi tìm anh thủa nằm nôi
Tiếng khóc oe oe mẹ ru hời
Chân đất lon ton đồng làng chạy
Tuổi lên ba theo mẹ lưng đồi
Anh đi tìm mẹ áo sờn vai
Nắng mưa heo hắt tấm thân gầy
Bờ tre, chiếc võng, ao, tôm, cá
Tìm cha cùi cụi với bao ngày
Anh đi tìm bạn chiến trường nao
Máu xương đồng đội ở phương nào
Anh tìm em mắt long lanh thủa ấy
Đường hành quân nỗi nhớ xôn xao
Anh đi tìm anh chốn giảng đường
Tìm anh nơi góc khuất mưu sinh
Tìm anh quá khứ dài vô tận
Tìm tấm lòng tỏa sáng bình binh
HOÀNG GIAO
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-03-2014 lúc 10:31 AM
MÙA VÀNG
Tiếng lúa, điệu cười, quạt gió
Rì rào, choáng ngợp, em quay
Mắt ai nồng nàn hương lúa?
Tràn ngập trên môi niềm say
Tóc vương má hồng môi thắm
Nắng đổ chơi vơi về đây
Dáng em tươi màu lúa mới
Rơm vàng dịu ngọt trong tôi
HOÀNG GIAO
CUNG ĐÀN
Ngón tay tiên lướt cung đàn
Tiếng tơ ngân vút gió ngàn nỉ non
Khi khoan khi nhặt véo von
Nốt si thầm lặng, nốt son giãi bày...
Ô kìa! Lưng lửng ngọn cây
Mặt trăng như cũng ngất ngây ánh vàng
Dừng chân lữ khách ngỡ ngàng
Lãng quên dấu vết thời gian dãi dầu.
NẮNG XUÂN
TIẾNG ĐÀN
Mải đàn quên những bể dâu
Không thấy lữ khách bạc đầu gió sương
Trăng treo trên cõi vô thường
Sáng soi nhắn gửi yêu thương ngọt ngào
Tiếng đàn dìu dặt sóng trào
Nốt trầm nốt giáng rì rào trùng khơi
Bàn tay đưa lướt chơi vơi
Cỏ cây lay, lục bình trôi nhớ thầm
HOÀNG GIAO
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 15-03-2014 lúc 08:01 AM