+ Trả lời chủ đề
Trang 25/30 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 241 tới 250 của 296

Chủ đề: Thơ Hoàng Giao

  1. #241
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Cảm tác thơ và ảnh:
    NỤ TẦM XUÂN

    Đi tìm hái nụ tầm xuân
    Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung
    Trèo lên sóng vỗ trập trùng
    Thuyền anh nhẹ lướt lạ lùng trên mây
    Thương em nắng gió hao gầy
    Bốn mùa mang vác cho đầy đủ năm
    Nhớ nhiều đôi mắt lá răm
    Ước gì ta được vào chăm trái tình
    Vườn ta ngàn quả tròn xinh
    Mỡ màng ngon ngọt rung rinh dưới đèn
    Hàn huyên trăng đến bên thềm
    Giấc mơ hóa thực cùng em dự phần
    Đi tìm hái nụ tầm xuân
    Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung

    Hoàng Giao
    1/7/2017
    NỬA CHỪNG XUÂN

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung
    Người thương xa tít nghìn trùng
    Bao nhiêu câu đợi gởi cùng gió mây

    Màn đêm in dáng em gầy
    Gió sương giá lạnh phủ đầy bao năm
    Chờ ngày nơi ấy về thăm
    Như lời hẹn ước trăm năm chung tình

    Nâng niu một giấc mộng xinh
    Muôn ngàn sao sáng lung linh thay đèn
    Trăng yêu ghé lại bên thềm
    Để cho cảm xúc lại thêm muôn phần

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung

    PHY
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 22-07-2017 lúc 07:42 AM


  2. #242
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ Xem bài viết
    NỬA CHỪNG XUÂN

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung
    Người thương xa tít nghìn trùng
    Bao nhiêu câu đợi gởi cùng gió mây

    Màn đêm in dáng em gầy
    Gió sương giá lạnh phủ đầy bao năm
    Chờ ngày nơi ấy về thăm
    Như lời hẹn ước trăm năm chung tình

    Nâng niu một giấc mộng xinh
    Muôn ngàn sao sáng lung linh thay đèn
    Trăng yêu ghé lại bên thềm
    Để cho cảm xúc lại thêm muôn phần

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung

    PHY


    BIỂN ĐỜI
    Biển đời muôn nẻo mông lung
    Dậy lòng sóng cuộn chập chùng chơi vơi
    Chông chênh méo bóng trăng ngời
    Hạc kêu đêm vọng đơn côi bóng gầy
    Sao giăng đếm nổi đắng cay
    Ẩn sầu nhuận sắc áng mây lạc đàn
    Nặng chìm dấu tích dã tràng
    Gió nâng biển phủ…bẻ bàng bể dâu
    Đêm buông sóng vỗ bạc đầu
    Thuyền tình buốt giá tím sầu thiên thu.(NHC)

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  4. #243
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    BIỂN ĐỜI
    Biển đời muôn nẻo mông lung
    Dậy lòng sóng cuộn chập chùng chơi vơi
    Chông chênh méo bóng trăng ngời
    Hạc kêu đêm vọng đơn côi bóng gầy
    Sao giăng đếm nổi đắng cay
    Ẩn sầu nhuận sắc áng mây lạc đàn
    Nặng chìm dấu tích dã tràng
    Gió nâng biển phủ…bẻ bàng bể dâu
    Đêm buông sóng vỗ bạc đầu
    Thuyền tình buốt giá tím sầu thiên thu.(NHC)
    Biển đời vắng tiếng sóng ru
    À rơi gió lặng, trăng thu rơi...chìm
    Thôi thì khép cửa trái tim
    Mượn câu thơ để kiếm tìm niềm vui
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-07-2017 lúc 05:50 PM

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  6. #244
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

    Mặt Trăng lặn, Mặt Trời lên
    Quay quanh trái đất triền miên luân hồi
    Trăng lên Trời đã lặn rồi
    Trời lên Trăng lặn cả đời cách ngăn
    Mặt Trời mong đón Mặt Trăng
    Nhưng không chạm được, muôn năm lượn vòng
    Mặt Trăng êm dịu trẻo trong
    Mặt Trời nóng đỏ đôi lòng gọi nhau
    Nhưng mà như hạt mưa ngâu
    Hai vầng Nhật Nguyệt Trăng đâu gặp Trời

    Hoàng Giao
    23/09/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  8. #245
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

    Mặt Trăng lặn, Mặt Trời lên
    Quay quanh trái đất triền miên luân hồi
    Trăng lên Trời đã lặn rồi
    Trời lên Trăng lặn cả đời cách ngăn
    Mặt Trời mong đón Mặt Trăng
    Nhưng không chạm được, muôn năm lượn vòng
    Mặt Trăng êm dịu trẻo trong
    Mặt Trời nóng đỏ đôi lòng gọi nhau
    Nhưng mà như hạt mưa ngâu
    Hai vầng Nhật Nguyệt Trăng đâu gặp Trời

    Hoàng Giao
    23/09/2016
    Sông tình hờ hững lặng trôi
    Để buồn câu hát...bên bồi lạnh câm
    Vọng xa bên lở âm ngân
    Tím màu thương nhớ...buâng khuâng mây trời
    Lục bình hoa tím chơi vơi
    Nước ròng nước lớn...biết đời về đâu?.(NHC)

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  10. #246
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    .................................................. ...................................
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-10-2017 lúc 09:31 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  12. #247
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    THU PHAI
    Lá vàng quyến luyến hàng cau
    Len vào tim nhớ nỗi sầu đầy vơi
    Trầu không chẳng thắm duyên đời
    Tình kia chẳng đặng chơi vơi thẩn thờ
    Bướm vàng chao cánh ngẩn ngơ
    Lời ca ai hát bây giờ còn đâu
    Mù U dãi gió mưa dầu
    Bơ vơ đến cả cung sầu tình ai
    Thuyền đà sang bến từ nay
    Để anh cứ đứng trông thu mỗi chiều
    Mưa phùn lất phất hắt hiu
    Hoàng hôn trăng khuyết chắt chiu má hồng
    Mây mờ che khuất cõi lòng
    Sóng rền cuồn cuộn bến sông vật vờ…(NHC)

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  14. #248
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Hò ơ...Vì chưng em mải chèo đò
    Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
    Bao giờ sông nước biếc xanh
    Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  16. #249
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Hò ơ...Vì chưng em mải chèo đò
    Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
    Bao giờ sông nước biếc xanh
    Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
    Đông về lạnh lẽo co ro
    Gom bao lá úa gửi cho trang đời
    Bây giờ câu hát chơi vơi
    Tình sa mạc hóa...nửa vời rêu phong
    Hết rồi người đã sang sông
    Hò đưa chim sáo sổ lồng biệt tăm
    Bến thuyền thề ước trăm năm
    Mà sao người vẫn xa xăm chẳng về?

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  18. #250
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Hò ơ...Vì chưng em mãi mưu sinh
    Lo cơm nên chẳng xập xình cùng anh
    Không cùng ngắm nguyệt đầu gành
    Bao mùa nương rẫy để anh phải chờ...hò ơ...ơ hò...

    Ngàn Hoa

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 25/30 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình