-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2012
Tuổi: 20
Bài gửi : 51
Thanks
- 430
- Thanked 489 Times in 51 Posts
Ca dao - bé minh thùy sưu tầm
Ca dao về cha mẹ
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ , ngùi ngùi nhớ thương.
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Cơm cha áo mẹ ăn chơi
Bưng bát cơm người , đổ bát mồ hôi.
Cơm cha , áo mẹ , công thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.
Bé Minh Thùy
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bé Minh Thùy vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn