-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2011
Tuổi: 35
Bài gửi : 109
Thanks
- 1.159
- Thanked 982 Times in 110 Posts
TÌNH XA
Hai đầu đất nước một tình thâm
Trở giấc từng đêm nỗi nhớ thầm
Phận số mang cho lần kết bạn
Ta - người học lấy cách quan tâm
Lời yêu vạn kiếp đừng phai nghĩa
Mộng kết trăm năm có nảy mầm
Khoảng cách xa xôi dần thấy mỏi
Vui buồn cảm xúc tự hòa âm
Minh Đức
6-7-2017
------
Viết cho chuyện tình của chính mình.
Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 10-07-2017 lúc 11:25 AM
Lý do: Sửa lỗi thất đối. Cảm ơn ĐHV Gió Bụi
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn