TÌNH THƠ
Hôm qua lòng bỡ ngỡ,
Trước ánh mắt ngu ngơ
Hôm nay lòng thầm nhớ
Nụ cười ai trong mơ...
_HNN_
TÌNH THƠ
Hôm qua lòng bỡ ngỡ,
Trước ánh mắt ngu ngơ
Hôm nay lòng thầm nhớ
Nụ cười ai trong mơ...
_HNN_
Lần sửa cuối bởi Hà Nguyên Ngọc; 19-03-2014 lúc 09:41 AM
VÔ VỊ
~~~~
Ta vẫn còn đây giữa cuộc đời
Hãy còn ấm lạnh lẫn buồn vui...
Nào ai biết được trong lòng có
Một nấm mồ chôn lấy....nụ cười!!!
_*HNN*_
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-03-2014 lúc 11:10 AM
Chúc mừng Hà Nguyên Ngọc đã lập trang thơ.
Cố lên bạn nhé!
Thy Lan
Chúc mừng Thi Hữu Hà Nguyên Ngọc "tậu" nhà mới
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
NHỚ BẠN
Nhớ bạn thăm nhau đã mấy ngày
Niềm vui lắng đọng cả tuần nay
Dòng thơ đượm thấm tình nêm chặt
Ý chữ trào dâng nghĩa bện dày
Thỏa nỗi đam mê càng chắc quyện
Tăng niềm cảm xúc mãi nồng say
Vườn thơ kết dệt cùng thi hữu
Giữ đẹp từng trang kỷ niệm này.
Trần Thị Thanh Liêm
YÊU ĐẾN MUÔN ĐỜI
Nhiều người nói:
Yêu là dâng hiến trái tim mình tất cả
Nhưng em thì không thế đâu anh
Em chỉ tặng anh linh hồn của nó
Còn phải giữ trái tim mình để sống...
để yêu anh...
Có nhà thơ* nói:
Yêu anh cả khi chết đi rồi
Em cũng làm được thế
Có khó gì đâu đến khi hấp hối
Em sẽ nói: Em yêu anh mãi mãi
Thì muôn đời ta vẫn yêu nhau.
Phan Thị Thanh Minh
*Nhà thơ Xuân Quỳnh: "Biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
~CHẲNG NGẠI NGẦN~
~~~~
Cảm ơn Thi hữu đã vào thăm
Lòng em cảm động đến muôn lần
Câu thơ mang lại tình thân ái
Xin chọn nơi đây chẳng ngại ngần!
_*HNN*_
MÃI XANH...
~~~
Có chiếc lá đầu tiên....những ngày đầu đến lớp
Có chiếc lá cuối cùng....của buổi chia xa...
Rồi những thăng trầm bộn bề cũng vụt qua
Chừ vương vấn...Chiếc lá trên sân trường ngày ấy!
_*HNN*_
Lần sửa cuối bởi Hà Nguyên Ngọc; 21-03-2014 lúc 10:36 AM