***ĐƯỜNG XƯA***
Bâng khuâng
ta về lại chốn này
Đường cũ
dấu xưa vương đầy kỷ niệm
Hoa vẫn tươi
cỏ vẫn mọc
ngàn năm mây vẫn bay....
có phải là ta hôm nay?!?!
Hà Nguyên Ngọc
***ĐƯỜNG XƯA***
Bâng khuâng
ta về lại chốn này
Đường cũ
dấu xưa vương đầy kỷ niệm
Hoa vẫn tươi
cỏ vẫn mọc
ngàn năm mây vẫn bay....
có phải là ta hôm nay?!?!
Hà Nguyên Ngọc
LỤC BÁT HÒA CHUNG
Em như câu lục ngọt ngào
Anh mang câu bát gửi trao nỗi lòng
Đôi ta lục bát hòa chung
Vào muôn câu hát đắm lòng người nghe
HNN
ƯỚC NGUYỆN CÙNG CHUNG..
như phượng đỏ rộ tiếng ve.
hòa chung âm điệu hò vè trao duyên
cùng nhau giữ trọn ước nguyền
niềm tin vững chắc được thiên trù đền.
trong mơ thầm gọi mãi tên..
dặt dìu trên sóng bồng bềnh uyên Nguyên
dáng xưa ngà Ngọc ngự thuyền
phiền Hà thả hết chung chiêng bạt ngàn.
lục bát ai ngâm loang vang?
vẳng đưa tiếng trắc vần bằng ngác ngơ
còn đây tim khép đợi chờ
phu thê giao bái ước mơ sau cùng..
lêtuấnthành
Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 14-08-2019 lúc 07:39 AM
SỐNG AN BÌNH
Kề cạnh bên nhau suốt tháng ngày.
gia đình hạnh phúc bấy lâu nay
chung vai sốt sắng tình sâu đậm
sát cánh siêng năng nghĩa dạn dày,
vợ giúp thành công mơ thắm đượm,
chồng làm thắng lợi mộng mê say
thương yêu bảo vệ luôn vui vẻ
cuộc sống bình an cõi thế này.
lêtuấnthành
TÌNH THÂM GIAO.
(hoán vận)
Vẫn mãi hằn lưu nhớ chốn này.
nồng nàn nghĩa thắm với tình say
thầm mơ sẽ có niềm vui đậm
lặng ước luôn cho hạnh phúc dày,
cuộc sống cần chăm nom hiện tại,
tinh thần phải để ý hôm nay
cơm ăn áo mặc điều tiên quyết
hiểu biết cùng lo tốt tháng ngày
lêtuấnthành
Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 16-08-2019 lúc 03:13 AM
Phải Ca
Bao giờ mới gọi là già
Chiêu chồng chửa được nào ca thán gì?
Chỉ mang một mối tình si
Cho nên buồn mãi bao kỳ phủ vây...
Hồng Vy
CÒN XUÂN
Ngoại trăm mới gọi là già
Tám hai như bác vẫn là còn Xuân
Thơ vui bút thảo đôi vần
Vào trang Lục Bát chia phần với Vy.
BXP 27.02.2020
MÃI XUÂN
Thanh Niên nhiều tuổi không già
Dẫu bao mãi mãi vân là còn xuân
Vườn thơ Thi Hữu thả vần
Tóc pha sương cũng còn xuân với đời
Gà mơ
CHƯA GIÀ
Chín năm Thi Hữu chưa già
Huê Viên Các vẫn chan hoà tình Xuân
Câu thơ có lúc kẹt vần
Sức này vẫn vững trụ thân hiến đời.
BXP 28.02.2020
CHẲNG GIÀ
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?"
Em đây vẫn cứ mặn mà sắc xuân
Hồn thơ em cứ thả vần
Vườn Thi Hữu chả ngại ngần điều chi
HNN
Hồng Vy xin giao lưu cùng bạn Hà Ngọc Nguyễn nhé...
Luôn chúc bạn thật nhiều vui vẻ ở nơi này
Hồng Vy
NGHIỆP DĨ
Phải chăng sứ mệnh trời giao phó
Ta đến đây gắn bó cùng người
Làm theo ý của thiên triều
Toàn tâm toàn ý một đời vì ai
Ta nhận sai cho người phần đúng
Vì hiểu đời là chốn vô thường
Kiếp này duyên nợ trót vương
Sao không góp nhặt yêu thương từng ngày
Có phải trời đang bày thử thách
Nhắc nhở ta rửa sạch tâm hồn
Vui lên chẳng chút gợn buồn
Đời người thoáng chốc muộn phiền mà chi
Nắng lên đi cho tươi cành lá
Hoa đầy sân chim hót trong vườn
Xin đừng nghi ngại phân vân
Đường đời có lúc ta cần đến nhau
Hạy để cho niềm đau lắng xuống
Hạnh phúc vươn lên trong phút giây này
Đời người như giấc chiêm bao
Ngày mai biết sẽ ra sao mà ngờ.
Là phù vân là mơ là mộng
Đến rồi đi thoáng chốc nhẹ nhàng
Mong sao mưa tạnh trời quang
Trả xong nghiệp dĩ nhẹ nhàng bước chân
16/3/2021
HNN
GỞI CÁC EM TÔI
Gởi các em những nụ hoa tươi thắm
Của mùa xuân bát ngát ý xuân nồng
Em thơ ơi bao tâm hồn trong trắng
Đang đi lên xây dựng những mùa xuân
Nét chữ xinh trong đôi tay nắn nót
Rồi ngày mai sẽ tiếp bước cha anh
Sẽ viết lên những bài ca đẹp nhất
Truyền thống hào hùng vạn mái đầu xanh
Mùa khai trường đông vui như mở hội
Chim bướm bay về cùng lượn bay cao
Kìa ban mai nắng âm đã lên rồi
Và cuộc đời sẽ đẹp tươi mãi mãi
Hà Nguyên Ngọc
Tàn Thu
Lá vàng đã thôi rơi
Em ngồi ôn kỷ niệm
Tình ta chừ chết lịm
Đâu rồi mối tình si
Giọt mưa hay giọt buồn
Mùa thu vương khóe mắt
Em đi về nơi ấy
Trong nắng chiều hiu hắt
Còn lời nào cho nhau
Tàn thu vương mắt sầu
Ngày xưa ngày xưa ấy
Chỉ còn lại thương đau
Hà Nguyên ngọc