Quí thi hữu sau khi chỉnh sửa, xin lưu lại đôi lời nhắn để GB cập nhật bảng dò Khắc Lục cho chính xác. Cảm ơn quí thi hữu đã và đang tham gia để vườn thơ ĐL xướng họa được nâng cao chất lượng.
Quí thi hữu sau khi chỉnh sửa, xin lưu lại đôi lời nhắn để GB cập nhật bảng dò Khắc Lục cho chính xác. Cảm ơn quí thi hữu đã và đang tham gia để vườn thơ ĐL xướng họa được nâng cao chất lượng.
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 08-07-2017 lúc 11:12 PM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
2.Giọt rượu Sầu
Đêm cùng rượu đắng để hồn say
Dẫu tửu lồng đan mảnh dạ gầy
Ghét phận men nồng ngơ ngẩn uống
Thương đời mộng lỡ vội vàng bay
Trời khuya tủi quyện đau từng phút
Bóng lẻ sầu chan xót mỗi ngày
Giọt chảy chung tàn thân rũ rượi
Sao sầu mãi đọng trĩu hàng cây ?
Hồng Vy
03-09-2017
ƠN CHA MẸ
Cái thủa nằm nôi giấc ngủ say
Hằn in vóc dáng mẹ hao gầy
Tình cha rộng lớn còn cao tiếp
Nghĩa mẫu bao la vẫn vút bay
Xót đấng sinh thành đau vạn thủa
Thương người dưỡng dục quặn từng ngày
Vàng đời dẫu rụng không xa gốc
Nguyện góp mùn này bón tưới cây
Bùi Bắc Hợp