+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 22

Chủ đề: HOÀNG GIAO - Thơ tuyển chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    NỐT NHẠC ÂN TÌNH


    Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
    Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
    Trời kia gió hát cung trầm thoảng
    Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
    Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
    Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
    Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
    Đằm thắm câu ca gửi đến người.

    Hoàng Giao


  2. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÂU THƠ MỘC


    Tóc bạc rồi thời gian không dừng lại
    Bâng khuâng câu thơ viết của riêng mình
    Anh nào nghĩ đến bờ bến cũ
    Thoảng bay xa như cơn gió vô tình

    Em gói kỷ niệm năm xưa cùng giấy bút
    Cất vào rương, ra cày xới ruộng vườn
    Mùi rơm rạ hương nồng hoa bưởi
    Vẫn quyện về trong nắng cháy mưa tuôn

    Em cố níu niềm vui về phía trước
    Xua sương tan dào dạt với trăng ngần
    Không giấu được buồn vui trong ánh mắt
    Chiều thu vàng lá đổ sông ngân

    Có biết đâu sơn ca lặng hót
    Trong vườn em cỏ mọc lút đầy
    Ngọn gió nào lùa bay mái tóc
    Vẫn như hòa giọng nói vẳng đâu đây

    Sẽ chẳng biết bao giờ thôi ước vọng
    Trong giấc mơ êm ả ngày về
    Trong tưởng tượng màu mắt anh sóng cuộn
    Của ngày nào bát ngát sông quê

    Chợt tỉnh dậy giữa đời xuôi ngược
    Với miếng cơm manh áo bộn bề
    Điều ta ước chỉ còn câu thơ mộc
    Những gạo tiền vất vả lo toan

    Hoàng Giao
    6/3/2015
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    PĂNG - XÊ NGÀY ẤY


    Bầu trời bên em ngàn hương tím
    Giấu trong lòng một sắc hoa yêu
    Vườn păng - xê nhuộm cả mây chiều
    Lòng xao xuyến tiếng chân anh đến

    Mùa thu sang hương nồng nhụy biếc
    Dạ bồi hồi sóng sánh hồn thơ
    Bao giờ về với ánh trăng mơ
    Gặp lại người ... chuyến đò năm ấy

    Sắc tím păng - xê tràn trang giấy
    Khắc một thời hò hẹn quý yêu
    Hoa gửi gấm bao điều kỳ diệu
    Trong vần thơ khúc hát lời ru

    Chân trời xa ảo mộng mây mù
    Hoa vẫn tím cánh lay chấp chới
    Ru lòng ta nỗi niềm diệu vợi
    Mộng đi tìm sao lạc trời xưa

    Nhớ nhung sao giây phút dại khờ
    Vào cổ tích hóa thành thần thoại.

    Hoàng Giao


  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THƠ HỒNG

    (Tặng cô giáo Nguyên Xuân)

    Biển cả trào dâng lưu luyến sóng
    Tuổi xanh trở dậy mộng mơ trường
    Hoa đào trước ngõ ngào hương gợi
    Điệu nhạc bên nhà rải nốt thương
    Đã hẹn hàng thông tươi tán lá
    Còn yêu ngọn bút lộng cung đường
    Mây vờn gió thoảng loang ngày tím
    Ấp ủ thơ hồng dạ khúc vương.

    Hoàng Giao
    20/2/2016

    BTV giới thiệu:
    HT

  5. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  6. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH QUÊ


    Còn mơ hạt nắng hòa sông chảy
    Vẫn mộng khu vườn quyện gió lay
    Dõi đến làng xưa nương lúa nhỏ
    Nhìn sang bến cũ dáng em gầy
    Hương thầm giữa đất trao đời hạc
    Nghĩa đẹp trong lòng dệt áng mây
    Cuộc sống muôn màu nuôi chí thiện
    Tình anh gửi trọn ở nơi này.

    Hoàng Giao
    23/2/2016

    BTV giới thiệu:
    HT

  7. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỊNH CÂY CHUỐI


    Cũng nghén mà sao chẳng có chồng
    Mang bầu nặng trĩu lặc lè hông
    Mây đen nắng đổ nghiêng mình chắn
    Gió lạnh mưa tuôn vặn lá gồng
    Trổ mãi thân gầy trăm bắp khỏe
    Ra hoài quả ngọt vạn con đông
    Tình em vượt cạn trong đơn chiếc
    Một gánh cần lao những bế bồng.

    Hoàng Giao
    29/03/2016

    BTV giới thiệu:
    HT

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CẦU VỒNG VÀ KHOẢNG TRỜI


    Ta trở về vá khoảng trời xanh
    Cầu vồng bắc qua sông thành một nhịp
    Nắng và mưa vốn luân hồi chuyển tiếp
    Ta liều mình trên ngọn bão loang

    Cuộc đời đôi lúc thênh thang
    Cũng đôi lúc xô ghềnh xao xác biển
    Để rồi lại lặng thinh để rồi bất biến
    Hạnh phúc rồi lại lạc lõng chung chiêng

    Mặc cho trái tim trầm mặc chẳng yên
    Rồi một buổi mơ hồng thỏa giấc
    Bỗng nhìn lên thấy trời vẫn chật
    Ta muốn một lần đón đợi bình minh

    Bao nhiêu cung thương cũng muốn được hồi sinh
    Ngẫm cuộc đời còn điều vô giá
    Sau cơn mưa trời sáng bừng rất lạ...
    Cảm ơn tất cả những gì dẫu đến để rồi đi...

    Hoàng Giao
    25/09/2016

    BTV giới thiệu:
    HT

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    THẦM MONG


    Đồng quê vất vả quên trời mọc
    Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
    Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
    Triền miên mắt trũng còn ham học
    Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
    Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
    Cảm động bàn tay những ngón sần
    Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

    Hoàng Giao
    11/02/2017

    BTV giới thiệu:
    HT

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  14. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỘT CÕI MƠ VỀ


    Gió thoảng lay cành như vẫy gọi
    Mà sao người vẫn mờ sương khói
    Theo nghề vượt núi đội trời mây
    Nhớ bạn dầm mưa trèo đá sỏi
    Vừa vẳng trong chiều tiếng sáo ngân
    Còn vang trước biển lời anh nói
    Nghe lòng rạo rực khúc tình ca
    Gửi gắm yêu thương về một cõi.

    Hoàng Giao
    18/2/2017

    BTV giới thiệu:
    HT

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  16. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HOA XOAN TÍM


    Khu vườn rực rỡ cánh hoa xoan
    Chứa đựng niềm vui khúc khải hoàn
    Việc nước công nhà tươi dáng bạn
    Tình chồng nghĩa vợ thắm phòng loan
    Vì yêu hợp sức xây đời vẹn
    Bởi quí gom tay dựng phúc toàn
    Nghiệp lớn thêm tròn danh cũng đủ
    Gia đình phấn khởi những con ngoan

    Gia đình phấn khởi những con ngoan
    Hạnh phúc đoàn viên được bảo toàn
    Vững nghiệp trăm năm lừng lẫy bách
    Xanh vườn vạn kiếp ấm êm loan
    Chàng say kết mộng tình thương trải
    Thiếp trọng ngào hương nghĩa cử hoàn
    Cuộc sống muôn màu ta thắp lửa
    Cho đời cứ đẹp tím cành xoan.

    Hoàng Giao


  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình