+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 22 của 22

Chủ đề: HOÀNG GIAO - Thơ tuyển chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XUÂN SỚM

    Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
    Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
    Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
    Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
    Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
    Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
    Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
    Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

    Hoàng Giao

    BTV giới thiệu:
    HT

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MÙA SAU

    Có những điều chẳng quên
    Cứ trăn trở suốt đời vì nghĩa quả
    Hạnh phúc nào không có “giá”
    Những đau thương lầm lỡ cũng đã rồi
    Lúc hiểu ra thì hết một đời người
    Ai mà biết trước bến trong bến đục
    Những câu chuyện đời miên man hồi ức
    Chẳng dứt ngay
    Hoài tự trách mình
    Sao chẳng dễ dàng quên đi để tâm được an bình
    Với bạn
    Tình thân
    Một thời ao ước
    Vẫn biết có khờ dại cũng để mình lớn khôn tự bước
    Tự tin hơn
    Kinh nghiệm sẽ nâng tầm
    Mùa sau về
    Hoa đất lại thơm hương...

    Hoàng Giao


  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình