THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Xin được chia buồn cùng ĐHV Nắng Xuân và Gia Quyến.
Cầu hương linh Bác thanh thản cõi vĩnh hằng.
Ban TTXH - VNTH
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Xin được chia buồn cùng ĐHV Nắng Xuân và Gia Quyến.
Cầu hương linh Bác thanh thản cõi vĩnh hằng.
Ban TTXH - VNTH
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Thành kính phân ưu cùng tang quyến điều hành viên nắng xuân
TIẾC THƯƠNG
Ra đi lặng lẽ để về Trời
Nước mắt chan đầy giọt chẳng vơi
Năm tháng ngày xưa trao cách mạng
Phút giây hiện tại gửi trang đời
Nén nhang con thắp hương lòng dạ
Chín suối mẹ vào giấc biển khơi
Vĩnh biệt ngàn thu miền cực lạc
Tiếc thương da diết vẳng bao lời
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-03-2014 lúc 10:23 PM
Hà Nguyên Ngọc Thành Kính Phân Ưu cùng ĐHV Nắng Xuân và tang quyến
_*HNN*_
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng tang quyến ĐHV Nắng Xuân
THAI THANH
Thành kính chia buồn cùng tang quyến ĐHV Nắng Xuân
Thành kính phân ưu cùng ĐHV Nắng Xuân và gia đình.
Cầu nguyện linh hồn Cụ Bà sớm vãng sanh miền Cực Lạc.
flower.jpg
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
cùng thi hữu Nắng Xuân và toàn thể gia đình
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng thân mẫu thầy Nắng Xuân)
(Họa VMT)
Từ nam đi bắc tiễn đưa bà
Se sắt lệ trào thấm lẵng hoa
Khắc khoải tình con ra tới bến
Nôn nao lòng mẹ đợi sang phà
Bao năm nhớ biển lời sông núi
Mấy bận thương cây nghĩa cửa nhà
Lặng lẽ sầu vương nơi khóe mắt
Giờ đây chân bước xót đau già
Hoàng Giao
VIẾNG MẸ
(Kính viếng mẹ Phạm Thị Kim Tuyến)
Tuổi hạc xuân này vẹn chín mươi
Trần gian vĩnh biệt để lên trời
Con tìm bóng mẹ lòng đau thắt
Cháu dõi khuôn hình lệ nghẹn rơi
Đã trọn tim hồng dâng hiến Đảng
Còn nguyên lửa bỏng tặng trao đời
Bao dung dạy bảo đàn con cháu
Nghĩa cả ân dày mẹ mẹ ơi!
Nguyên Xuân
30/3/2014
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 31-03-2014 lúc 07:53 AM