-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2013
Tuổi: 70
Bài gửi : 107
Thanks
- 950
- Thanked 995 Times in 110 Posts
Thơ tam ngữ
NẾU....
Nếu chẳng có em?
Tôi sẽ là một tâm hồn không lý tưởng .
Nếu chẳng có em?
Tôi sẽ là cảm xúc thiếu con tim
Là khuôn mặt không hề biểu cảm,
Một trái tim mà nhịp đập đã ngừng.
Nếu bên cạnh tôi mà chẳng có em ,
Tôi chỉ là ngọn lửa lạnh lùng không độ ấm...
Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 21-04-2014 lúc 01:42 PM
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2013
Tuổi: 70
Bài gửi : 107
Thanks
- 950
- Thanked 995 Times in 110 Posts
Nếu có một ngày chúng ta phải thành xa lạ
Tác giả: Cao Phi
Nếu một ngày chúng ta phải trở thành xa lạ
Thì xin em để tôi gánh tất cả những rủi ro
Rồi sau đó, giống đám mây trôi dạt
Bồng bềnh trên bầu trời thẳm hư vô
Em đừng nên quay đầu nhìn lại
Chớ bị bờ vai đẫm máu của tôi
Nhuộm đỏ lên đôi mắt em xinh đẹp
…………..
Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 21-04-2014 lúc 01:44 PM
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn