+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Tóc hương

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Tóc hương



    TÓC HƯƠNG

    Em hong cả suối tóc mây
    Anh cười: Em rải hương đầy trời mưa
    Em quyến rũ hệt ngày xưa
    Níu lòng anh tóc lặng đưa hương thầm.

    Nguyên Xuân


    NHỚ THẦM

    Dịu huyền mái tóc buông mây
    Kéo thành một dải tuôn đầy suối mưa
    Vẫn thơ mộng bến sông xưa
    Ngược dòng những phút đò đưa nhớ thầm

    HG
    4/5/2014
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    TÓC HƯƠNG

    Em hong cả suối tóc mây
    Anh cười: Em rải hương đầy trời mưa
    Em quyến rũ hệt ngày xưa
    Níu lòng anh tóc lặng đưa hương thầm.

    Nguyên Xuân


    NHỚ THẦM

    Dịu huyền mái tóc buông mây
    Kéo thành một dải tuôn đầy suối mưa
    Vẫn thơ mộng bến sông xưa
    Ngược dòng những phút đò đưa nhớ thầm

    HG
    4/5/2014
    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    LẶNG THẦM

    Tưởng là thề gió nguyện mây
    Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
    Tìm về bến mộng biển xưa
    Ai ngờ sóng dậy ... xa đưa lặng thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-05-2014 lúc 07:38 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    THƯƠNG THẦM

    Bồng bềnh suối tóc ngỡ mây
    Thả hồn theo bóng trôi đầy dưới mưa
    Nghiêng vai che nón bờ xưa
    Thoảng bay trong gió hương đưa thương thầm.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 04-05-2014 lúc 06:19 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts


    TÓC HƯƠNG

    Em hong cả suối tóc mây
    Anh cười: Em rải hương đầy trời mưa
    Em quyến rũ hệt ngày xưa
    Níu lòng anh tóc lặng đưa hương thầm.

    Nguyên Xuân


    NHỚ THẦM

    Dịu huyền mái tóc buông mây
    Kéo thành một dải tuôn đầy suối mưa
    Vẫn thơ mộng bến sông xưa
    Ngược dòng những phút đò đưa nhớ thầm

    HG
    4/5/2014

    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    THƯƠNG THẦM

    Bồng bềnh suối tóc ngỡ mây
    Thả hồn theo bóng trôi đầy dưới mưa
    Nghiêng vai che nón bờ xưa
    Thoảng bay trong gió hương đưa thương thầm.

    Lệ Hà


    Tóc mây, tóc hương, suối tóc....của các anh chị thật tuyệt vời, Thy Lan xin được hòa điệu giao duyên bằng những giai điệu sâu lắng mời các anh chị cùng thưởng thức!

    TÓC MÂY - ST: Phạm Thế Mỹ - Tiếng hát Sĩ Phú



    SUỐI TÓC - ST: Văn Phụng - Tiếng hát: Châu Hà

    Lần sửa cuối bởi thylan; 05-05-2014 lúc 10:14 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    LẶNG THẦM

    Tưởng là thề gió nguyện mây
    Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
    Tìm về bến mộng biển xưa
    Ai ngờ sóng dậy ... xa đưa lặng thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    Tóc em lơi lả xanh mây
    hương thơm lan toả đong đầy cơn mưa
    Gợi lòng anh nhớ hôm xưa
    Nụ hôn len lén nắng trưa mộng thầm.

    Thu giang vũ


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    LẶNG THẦM

    Tưởng là thề gió nguyện mây
    Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
    Tìm về bến mộng biển xưa
    Ai ngờ sóng dậy ... xa đưa lặng thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    Tóc em lơi lả xanh mây
    hương thơm lan toả đong đầy cơn mưa
    Gợi lòng anh nhớ hôm xưa
    Nụ hôn len lén nắng trưa mộng thầm.

    Thu giang vũ


    HẠNH PHÚC

    Tóc em mềm mại phất phơ bay
    Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
    Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
    Cung đàn ân ái ngất ngây say

    Maimo

    Cho tớ góp một tí tóc nhé
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÓC HƯƠNG

    Em hong cả suối tóc mây
    Anh cười: Em rải hương đầy trời mưa
    Em quyến rũ hệt ngày xưa
    Níu lòng anh tóc lặng đưa hương thầm.

    Nguyên Xuân



    NHỚ THẦM

    Dịu huyền mái tóc buông mây
    Kéo thành một dải tuôn đầy suối mưa
    Vẫn thơ mộng bến sông xưa
    Ngược dòng những phút đò đưa nhớ thầm

    HG
    4/5/2014

    TÓC MÂY

    Buông dài vạt nhớ màu mây
    Thả nghiêng dòng suối mộng đầy hứng mưa
    Ơ kìa tuổi ngọc đường xưa
    Vạt thương nuối tiếc dòng đưa. Ước thầm…!

    Nắng Xuân
    04/5/2014

    TRẢI LÒNG

    Trải lòng về với gió mây
    Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
    Trải lòng về với bến xưa
    Bến xưa giăng gió đòng đưa ... níu thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    LẶNG THẦM

    Tưởng là thề gió nguyện mây
    Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
    Tìm về bến mộng biển xưa
    Ai ngờ sóng dậy ... xa đưa lặng thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    SUỐI XUÂN

    Em buông mái tóc hương mây
    Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
    Nghe lòng thổn thức chiều xưa
    Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

    Nguyên Xuân
    4/5/2014

    THƯƠNG THẦM

    Bồng bềnh suối tóc ngỡ mây
    Thả hồn theo bóng trôi đầy dưới mưa
    Nghiêng vai che nón bờ xưa
    Thoảng bay trong gió hương đưa thương thầm.

    Lệ Hà


    Tóc em lơi lả xanh mây
    hương thơm lan toả đong đầy cơn mưa
    Gợi lòng anh nhớ hôm xưa
    Nụ hôn len lén nắng trưa mộng thầm.

    Thu giang vũ

    HẠNH PHÚC

    Tóc em mềm mại phất phơ bay
    Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
    Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
    Cung đàn ân ái ngất ngây say

    Maimo
    Cho tớ góp một tí tóc nhé

    Thylan: Tóc mây, tóc hương, suối tóc....của các anh chị thật tuyệt vời, Thy Lan xin được hòa điệu giao duyên bằng những giai điệu sâu lắng mời các anh chị cùng thưởng thức!

    TÓC MÂY - ST: Phạm Thế Mỹ - Tiếng hát Sĩ Phú


    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=9DOLWaLAE7Y


    XƯA RỒI SAO?

    Tóc hương ngan ngát đan mây
    Bồi hồi kỷ niệm giăng đầy hồn mưa
    Vừa đây sao bỗng xa xưa
    Giọt mong giọt nhớ vẫn đưa âm thầm!

    Nguyên Xuân
    5/5/2014

    Lần sửa cuối bởi thylan; 05-05-2014 lúc 10:15 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    HẸN THẦM

    Em ngồi chải tóc tung mây
    Gom vào kết lại thành đầy dải mưa
    Con đường bóng lá anh xưa
    Hôm nay vẫn ngát hương đưa hẹn thầm

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết

    HẠNH PHÚC

    Tóc em mềm mại phất phơ bay
    Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
    Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
    Cung đàn ân ái ngất ngây say

    Maimo

    Cho tớ góp một tí tóc nhé
    HƯƠNG TÌNH

    Thơ ngây nghiêng nón thả bay bay
    Cho anh vuốt nhẹ ấm đôi tay
    Thương thầm suối tóc dài đen mượt
    Sâu lắng hương tình mộng giấc say.

    Lệ Hà

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘNG THẦM

    Tung làn tóc rối như mây
    Em dòng suối nhỏ kết đầy giọt mưa
    Như là cổ tích năm xưa
    Thiên thần giáng thế lén đưa mộng thầm!

    Nguyên Xuân
    5/5/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-05-2014 lúc 07:34 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình