KHI TÔI LÀ TRÒ HỀ
Khi tôi là trò hề
Ai đó cười tôi cũng thấy vui
Tôi vui vì mang nụ cười cho các bạn
Tôi yêu các bạn ,yêu cuộc sống như vậy
Có ai yêu tôi bằng nửa ấy không .
Trường Xuân Kiều
KHI TÔI LÀ TRÒ HỀ
Khi tôi là trò hề
Ai đó cười tôi cũng thấy vui
Tôi vui vì mang nụ cười cho các bạn
Tôi yêu các bạn ,yêu cuộc sống như vậy
Có ai yêu tôi bằng nửa ấy không .
Trường Xuân Kiều
Trường Vũ ơi, cháu khoẻ không ?
dạo ni thấy ít vào Thihữu hả,
chúc an vui nhé, cô sẽ lần lượt post lại hình vì hiện nay Fotobucket không cho phép FREE nữa.
KỶ NIỆM
Trò luôn luôn muốn học
Thả hồn với tứ thơ
Cô còn nhớ không cô
Khi xưa trò thầm nhủ
"Viết một câu thơ dở
Khó hơn viết thơ hay"
Nhưng cố gắng đêm ngày
Vẫn chưa nên trò giỏi
Sẵn tinh thần học hỏi
Lại lạc quan yêu đời
Nghe sóng vỗ trùng khơi
Lòng dậy bao hoài bão
Dẫu có là mơ hão
Cũng thỏa chốn nhân gian
Trầm bổng những cung đàn
Ngân nga và thánh thót .
Trường Xuân Kiều
ƯỚC MƠ
Trái tim có ngọn lửa
Khoảng trời lấp lánh thơ
Trái tim có nụ cười
Cuộc đời dạt dào mơ
Giọt lệ trên mi buồn
Mặt trời trong tim cháy
Giọt lệ trong tim sầu
Nỗi đau âm thầm chảy
Khi trong hồn có nắng
Nỗi niềm hoá thành thơ
Khi trong hồn có sóng
Dậy muôn ngàn ước mơ!
Nguyên Xuân
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-11-2017 lúc 11:34 AM
ĐẠI NGHĨA
Quên mình đại nghĩa tiếc gì thân
Gặp khó anh minh chẳng ngại ngần
Những bậc hiền tài ra trị quốc
Tôn sùng chữ đức được lòng dân
Trường Xuân Kiều.
THAY CHỮ
Thay
Thay chữ cái là thay tên đổi họ
Thay tiếng khóc chào đời
Thay tiếng ru hời của mẹ năm xưa
Thay
Thay chữ cái là thay lời bản nhạc
Thay vần thơ gắn bó tự năm nào
Thay
Thay chữ cái thay tên đường đã gọi
Thay dòng sông ký ức thì thào
Thay
Thay chữ cái cánh chim bằng có mỏi
Biển không còn có sóng nữa đâu
Trường Xuân Kiều
NỖI NIỀM RIÊNG AI
Đất nước tôi rừng vàng biển bạc
Lắm danh lam cuối hút lòng người
"Bao cô gái xinh đẹp đảm đang
Những chàng trai anh dũng kiên cường "
Lớp lớp sinh viên tầng tầng tri thức
Tiến sĩ nhiều muôn vì sao lấp lánh
Vốn tự hào là con Hồng cháu Lạc
Sao mãi còn lạc hậu với năm châu ?
6_12_2017
Trường Xuân Kiều
HẠNH PHÚC
Tình yêu ấm áp tỏa hương nồng
Khẽ hỏi đôi mình hạnh phúc không
Buổi tối sum vầy bên lũ nhỏ
Ngày xưa ấp ủ giấc mơ hồng
Từng cơn gió bấc lùa khe cửa
Những đợt mưa dầm phủ tiết đông
Vẫn tiếng thì thầm anh có lạnh
Rồi em lấy tất xỏ cho chồng.
13_12_2017
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 14-12-2017 lúc 05:24 PM
BUỒN
Tự dưng tôi thấy buồn buồn
Chẳng duyên chẳng cớ chẳng nguồn chẳng cơn
Nằm như con cá thờn bơn
Mới hay hạnh phúc nó trơn mất rồi
Hôm qua hết đứng lại ngồi
Còn nghe cái đét bồi hồi trong tim
Ai thương ai vẫn đi tìm
Tìm câu nhân ngãi im lìm bấy lâu
Trường Xuân Kiều