NHẬT KÝ 6-3
Hết mưa trời lại nắng
Nỗi buồn chẳng thấy vơi
Mùa xuân hoa thắm nở
Lòng người sao héo khô .
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 6-3
Hết mưa trời lại nắng
Nỗi buồn chẳng thấy vơi
Mùa xuân hoa thắm nở
Lòng người sao héo khô .
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 7-3
Cảm ơn bạn giúp tôi lúc khó
Tấm lòng này đẹp đẽ biết bao
Dẫu có hẹn ba năm chưa đến
Nhưng với tôi đã quá lâu rồi
Nay trả xong thâm tâm nhẹ nhõm
Những ân tình nặng trĩu trong tim
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 9-3-2021
Tôi những tưởng người bao dung hiểu biết
Chữ tâm trong và chữ đức sáng ngời
Tôi sẽ được tha hồ vùng vẫy
Thể bầu trời sải cánh chim bay
Nhưng người đã khiến tôi hụt hẫng
Bao đớn đau tự tổn thương mình
Ôi thói đời lạnh lùng phán xét
Vũng lầy kia lại lún sâu thêm
Tôi cần lắm người soi đường dẫn lối
Bước chân trần sẽ nhẹ nhõm xiết bao .
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 10-3
Sau những ngày lao động
Cùng đồng nghiệp ra về
Con đường thân quen thế
Chứa đựng những buồn vui
Mùa xuân về có khác
Cứ xen lẫn mùi hương
Dù không là thi sĩ
Cũng hiển hiện trong thơ .
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 18-3
Hôm qua mắc nợ nụ cười
Hôm nay người đã sang đòi tôi sao
Người tìm tận giấc chiêm bao
Bắt tôi trả những ngọt ngào yêu thương
Cuộc đời tôi lắm gió sương
Lại mang kiếp nghiệp đoạn trường còn đâu
Đường về hun hút thêm sâu
Cho tim ai buốt cho sầu lòng ai ?
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 19-3
Tôi còn đang trầm mặc
Gặp bạn thấy vui vui
Cảm ơn đồng nghiệp cũ
Nay lại làm cùng nhau
Khoảnh khắc có gì đâu
Mà sao vương vấn lạ
Ta cũng đâu "hợp cạ"
Cứ tay bắt mặt mừng
Xóa khoảng cách người dưng
Tự bao giờ thân thiết
Nụ cười sao quá tuyệt
Xích lại gần nhau hơn .
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 23_3
Tôi mải mê những suy nghĩ vẩn vơ
Hay u uẩn điều gì vô nghĩa nữa
Chúng bủa vây chẳng thể thoát ra ngoài
Rồi đồng nghiệp sang đùa tôi bất chợt
Thấy niềm vui lan toả khắp tâm hồn
Ôi phút giây sao diệu kỳ đến vậy
Huyết mạch sôi , bao sức sống tuôn trào
Khi những thứ tưởng chừng đơn giản
Lại rất cao sang và quá đỗi nhiệm màu
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 29-3
Muôn loài đâu thể phong lan
Tìm nơi nước biếc non ngàn nở hoa
Thơ dường thuốc quý đời ta
Đau đầu u uẩn khắc là xa bay
Tiếc rằng quá đỗi tiếc thay
Mấy trăm năm nữa còn day dứt lòng
TruongVu
|
||
NHẬT KÝ 2_4_2021
Con không biết là hư hay thực
Trong giấc mơ con được gặp người
Người hiền từ hào quang rực rỡ
Rất tôn nghiêm nhưng phúc hậu ân cần
Người trò chuyện và bảo con nhắm mắt
Mở mắt ra , ôi cảnh tượng huy hoàng
Kìa chim ca , kìa núi non hùng vĩ
Sắc hương thơm lan tỏa khắp đại ngàn
Con choáng ngợp dằn lòng sao có thể
Thứ như con đâu đến được tiên bồng
Nước long lanh và sen vàng lấp lánh
Người bảo con xuống tắm nơi này
Con nhơ nhuốc khẩn cầu xin cự tuyệt
Người hỏi thêm con bể khổ là gì
Chẳng phải do rơi vào nghịch cảnh
Mà tối tăm chấp ngộ tâm hồn
Chốn nhân gian vốn đầy bụi bặm
Muốn sạch sẽ thường phải tắm nước trong
Nói đến đây , con giật mình thức giấc
Vẫn bao quanh cảm giác mơ hồ
Đem thuần khiết rửa tâm hồn vẩn đục
Con phàm trần cất bước giữa nhân gian .
TruongVu
|
||
RƯỢU THIÊN THAI
Có phí hoài chừng đôi ba chén
Rượu thiên thai cho kẻ phong trần
Uống một ngụm núi non kỳ vĩ
Ngụm thứ hai mây nước hiền hòa
Uống ba ngụm bình yên cuộc sống
Ngụm thứ tư ngon giấc ngủ khì
Trong giấc mộng nào ai có biết
Nhắm mắt vào hết thảy hóa hư vô .
TruongVu
7-4-2021
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 07-04-2021 lúc 10:37 PM