-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
THƯƠNG THAY
Đau cho cái kiếp thợ xây
Làm thì vất vả chủ nhây quỵt tiền
Thương thay số phận người hiền
Cầu mong phật thánh thần tiên độ trì
Khó khăn cất bước ra đi
Quay về tay trắng còn gì niềm tin
Mồ hôi cay đắng trăm nghìn
Mà như một kẻ ăn xin thế này .
TruongVu
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
NẾU CÓ THỂ
Nếu có thể cho tôi được bình thường
Được lao động và hưởng lương chính đáng
Nếu có thể cho tôi được bình thường
Được vui vẻ và được sống lạc quan
Nếu có thể cho tôi được bình thường
Chuyện hôn nhân chuyện đời không sầu não
Nếu có thể cho tôi được bình thường
Được cho mình được đúng được sai
Nếu có thể để tôi được bình thường
Được bao dung như thể đã bao dung .
Trường Xuân Kiều
25-6-2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
TRÁI TIM ANH
Đừng đòi những thứ hôm qua
Trái tim anh chứa bao la nghĩa tình
Cho em buổi sáng bình minh
Kìa đôi bươm bướm đẹp xinh chập chờn
Muôn ngàn những cánh hoa thơm
Ngào hương trong gió làm rơm rớm lòng
Ta về cho thỏa nhớ mong
Nắng nghiêng lấp lánh bên dòng sông xanh .
TruongVu
8-7-2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
TỐI LẠNG SƠN
Anh không vào những khu sầm uất
Tối tối ra hóng mát đường tàu
Gần quốc lộ xe chạy hướng về xuôi
Giá có em quàng vai hôn mái tóc
Hương núi rừng quyện lẫn hương em
Anh nhớ qua cửa ải Chi Lăng
Đã thổi về cơn gió tự ngàn xưa
Vào Tam Thanh cứ như miền cổ tích
Im ắng ồn ào hay thơ thẩn con tim
Chẳng có em vui mà như vô nghĩa
Tứ thơ lạc lõng trong đêm
Bỗng tiếng còi bất chợt vang lên
Anh tỉnh mộng quay về nơi hối hả
Chàng lãng tử hay một tay hành khất
Chỉ anh và em hiểu mà thôi .
TruongVu
13-7-2019
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 13-07-2019 lúc 11:21 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
THƯƠNG NÀNG
Chị ở công ty xấu bụng chòng
Thương nàng vất vả nỗi sầu đong
Làm sao tránh được người ganh ghét
Mãi sống bao dung vẹn tấm lòng .
Trường Xuân Kiều
7-9-2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
ĐÓN TẾT
Tôi phấn khởi hân hoan chờ đón Tết
Bỗng quặn lòng khi xuân vẫn còn đau
Tôi nấu bánh ngọn lửa hồng ấm áp
Ở biên thùy anh vác súng thâu đêm
Tôi trầm lắng ru mình trong cổ tích
Nhưng chốn nào ai giữ sự bình yên
Cơn gió buốt giật mình tôi ngơ ngác
Bánh xe lăn chắc kịp đến quê nhà
Tôi hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ
Cảm thương nhiều những số phận cô liêu
Ai lạc lõng xin hãy đừng bi lụy
Đêm giao thừa lấp lánh những vì sao
Ngày mai đó nắng vàng hoa rực rỡ
Mỉm môi cười Tết mãi ở bên ta
TruongVu
20-1-2020
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU
Em..!
Em biết không
Valentine rồi đó ?
Ở ngoài kia là thế giới tình nhân
Họ nắm tay xao xuyến đẹp muôn phần
Những cặp đôi trong khu vườn cổ tích
Dưới công viên le lói đèn hoa
Hay góc phố thể thiên đường diễm lệ
Vai kề vai lấp lánh dải ngân hà
Em
Valentine rồi đó
Những giận hờn che lấp cả yêu thương
Ta lạc bước giữa cung đường chật hẹp
Cứ quay lưng mỗi ngày thêm khoảng cách
Xin
Hãy cho anh thêm một lần tự bạch
Trái tim anh mang tất cả đại ngàn
Nhưng với em sao vô cùng bé nhỏ
Em
Valentine rồi đó
Ta lạc nhau giữa cuộc sống bộn bề
Những lo toan hay cung đàn lỗi nhịp
Sóng gió nào hay bão tố lòng ta
Em
Hãy hóa thân là bản nhạc ngân nga
Cho chim hót, nắng vàng, hoa rực rỡ
Anh
Anh chìm đắm bầu trời yêu và nhớ
Vũ trụ giao hòa hạnh phúc mãi bên nhau.
14-2-2020
Trường Xuân Kiều
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
Ta tìm một chút bình yên
Xanh xanh nước biếc một miền thôn quê
Trường Xuân Kiều
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 28-02-2020 lúc 10:51 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
DẤU HIỆU TÌNH YÊU
Em
Đừng nhìn anh cay độc
Khi không thấy dấu hiệu tình yêu
Dẫu chúng mình qua bao cuộc bể dâu
Bao luyến ái hờn ghen giận dỗi
Nếu chỉ một lần thôi
Em quên trìu mến
Mắt đưa tình và nở nụ cười duyên.
Trường Xuân Kiều
28-2-2020
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
QUÝ ÔNG ĐÍCH THỰC
Hỡi các bạn khi làm việc cho tôi
Hãy mang hết học vấn và tinh hoa
Làm thật tốt những gì tôi giao phó
Đừng tự ti mà nghĩ này nghĩ nọ
Đừng nghĩ mình là đầy tớ đồng tiền
Hãy nghĩ rằng bạn luôn luôn xứng đáng
Được trả công hậu hĩnh hơn thế nữa
Vì tôi đây đích thực là ông chủ
Thật ân cần hào phóng và bao dung .
Trường Xuân Kiều
11-3-2020
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn