NỖI BUỒN KHÔNG EM
Anh mãi buồn khi mùa đông thiếu nắng
Tự khi nào anh thiếu vắng em yêu
Anh muốn nói nói thật nhiều em nhỉ
Để đêm buồn thôi vắng vẻ cô đơn
Trường Xuân Kiều
NỖI BUỒN KHÔNG EM
Anh mãi buồn khi mùa đông thiếu nắng
Tự khi nào anh thiếu vắng em yêu
Anh muốn nói nói thật nhiều em nhỉ
Để đêm buồn thôi vắng vẻ cô đơn
Trường Xuân Kiều
MẸ ỐM
Có phải do thời tiết
Hay sức khỏe yếu dần
Mẹ thường xuyên ngã bệnh
Con lo lắng biết bao
TruongVu
ĐÔI BÀN CHÂN MẸ
Lần đầu tiên con rửa chân cho mẹ
Đôi bàn chân sần sùi nứt nẻ
Đôi bàn chân qua năm tháng thời gian
Những chông gai dông bão gập ghềnh
Nhưng mỗi lần xoa lên con thấy thật diệu kỳ
Như tiếng đàn ngân nga vọng về từ ký ức
Ngọt ngào thánh thót những lời ru
Như tiếng suối reo giữa đại ngàn chim hót
Mãi hiền hòa lắng đọng tim con .
TruongVu
17-1-2018
ÔI TÌNH YÊU
Ôi tình yêu ai đã từng lý giải
Xin một lần biện luận hộ tình yêu
Yêu lần đầu có thể ta mù quáng
Yêu lần hai có thể người mù quáng
Yêu lần ba có thể cả hai cùng mù quáng
Yêu lần tư ...
Chẳng còn lý do mù quáng nữa
Nhưng tình yêu vốn thường rất lạ
Sự si mê khiến người ta gục ngã
Ngay lần đầu bởi tiếng sét tình yêu .
TruongVu
3-2-2018
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-02-2018 lúc 09:58 AM
NÀNG ƠI
Anh vừa giặt tã cho con
Nàng ơi hãy cứ tô son má hồng
Chẳng cho em cả vầng đông
Chỉ cho em được tấm chồng giản đơn
Thương lúc dỗi nhịn khi hờn
Miễn sao êm ấm là hơn em à
Bù cho những bận mình xa
Bao nhiêu tinh tú bấy là ái ân .
TruongVu
8_2_2018
VỖ VỀ
Ngoài kia còn tối lắm
Hãy ngủ thêm đi nào
Chờ tới khi gà gáy
Thức dậy đón bình minh .
TruongVu
10_2_2018
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Muôn hoa đua nở trong ngần
Người người hoan hỷ Trường Xuân Kiều nồng
Tình yêu đất nước núi sông
Trời mây dào dạt cánh đồng hương thơm
TruongVu
17_2_2018
ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI
Con à .. !
Không phải một lần bố chạnh lòng suy nghĩ
Giữ nặng nề mà không biết tỏ ra sao
Nếu bố không trách nhiệm nuôi con
Trưởng thành rồi con có hận bố không
Bố rất sợ những khi con đau ốm
Hay lúc buồn khoé mắt ướt nhèm thôi
Sao bố lại quá yếu mềm
Không cứng rắn được như người ta nhỉ
Bố chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ
Luôn chuyện trò như ...cậu bạn của con
Nghìn lẻ một nỗi đau bố giấu
Chỉ niềm vui muốn hiện hữu bên con
Công bằng ư..?
Có đâu là cổ tích !
Còn bố thì chẳng lương thiện bao dung
Bụt dẫu xuống cũng sẽ bảo bố khùng
Biết bao lần bố nguyện cầu lén lút
Con bình an và hạnh phúc tràn đầy
Nhưng nghiệt ngã cuộc đời con biết đấy
Bố bên con với những bất hạnh này .
TruongVu
19_2_2018
DÌ GHẺ
Mẹ con sao chẳng thương con
Giao cho dì ghẻ đánh đòn con đau
Có khôn thì hiếu người sau
Chẳng gì cơm hẩm cám rau nuôi mình
TruongVu
19_2_2018