Mẹ sinh thành mong con hiền hiếu tử
Cha dưỡng dục muốn trẻ đức hành nhân
Mẹ sinh thành mong con hiền hiếu tử
Cha dưỡng dục muốn trẻ đức hành nhân
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 02-08-2014 lúc 11:30 PM
Vườn nhà mấy sải cát bay
Tháng tư hư đất mưa chầy những hôm
Khoai lang mẹ gế cùng cơm
Bữa thì gạo tấm dẻo thơm ấm nồng
Uốn câu trỗ thóat đòng đòng
Lúa chiêm vương chút nắng hồng lưa thưa
Ru con giấc ngủ năm xưa
Ầu ơ kẽo kẹt võng đưa nôi nằm
Con nhìn thấp thoáng xa xăm
Trời trong khúc hát vui lòng mẹ cha !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 06:52 AM
Thân chào bạn TruongVu đã đến với Gia đình VNTH
Mong bạn tìm được niềm vui nơi đây!
T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
Thy Lan
Lần sửa cuối bởi thylan; 05-05-2014 lúc 10:43 PM
GẠO TẤM
Trời trong lũ én tung xòe
Ta đi ngoảnh lại lòng se sắt lòng
Vội vàng quên cả gió đông
Còn vương hơi ấm vợ chồng hôm nao
Chià tay hứng vạt nắng đào
Đưa lên ôm ấp ép vào trong tim
Thời gian chơi thú trốn tìm
Làm sao mở mắt ta nhìn thấy nhau
Hẹn xuân năm tới ,năm sau...
Nhớ nhung ta sẽ bên nhau tìm về
Ai ơi giữ lấy câu thề
Sắc son một dạ đề huề sớm hôm
Có còn gạo tấm thổi cơm
Bên nhau gạo tấm dẻo thơm tháng ngày .
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 07:11 AM
Nhìn lên mây núi chênh vênh
Hoàng hôn bãng lãng lênh đênh gió chiều
Tìm nhau dấu vết thương yêu
Cố nhân gặp gỡ tiêu diêu cõi trần
Câu thơ chắp nối gieo vần
Người ta được mất phân vân cõi lòng
Buồn vương số kiếp long đong
Nhặt lên tia nắng nhạt nồng nhá nhem .
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 06:59 AM
Ngoài thềm lác đác mưa rơi
Kiếm ăn lũ nhạn lưng trời bay qua
Nhạn kêu bối rối lòng ta
Gửi theo cánh nhạn quê nhà tin sương .
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 07:22 AM
Gió rít ,thông reo hòn núi sẻ
Bình minh mơn trớn ,nắng vàng hoe
Ta thả hồn mình non nước biếc
Xa xa đảo Dấu ,ngấn tròn xoe ?
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
HOA MAY
Đầu mùa đã trả cơn mưa
Gió sương tóc mẹ lưa thưa bạc dần
Tháng ba hoa đất mưa phần
Bát cơm dẻo hạt ân cần sớm hôm
Bàn tay mẹ chẳng mùi thơm
Mà hương lúa quyện sắc rơm óng vàng
Nắng hè đã đổ chang chang
Lúa chiêm vồn vã mẹ đang gánh gồng
Hoa may san sát cánh đồng
Thời gian nặng trĩu lưng còng mẹ tôi ?
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-05-2014 lúc 05:58 AM