THU SAY
Thu cúc bồi hồi khoe dáng mật
Tà dương xao xuyến tỏa hương bay
Ý thơ thiêu đốt tình trăn trở
Thả xuống dòng sông lấp lánh say .
THU SAY
Thu cúc bồi hồi khoe dáng mật
Tà dương xao xuyến tỏa hương bay
Ý thơ thiêu đốt tình trăn trở
Thả xuống dòng sông lấp lánh say .
VƯƠNG MANG
Hoa cúc vàng anh hết vấn vương
Tuổi đời đâu dễ vướng nợ trường
Ba sinh chừ đã về thiên cổ
Bỏ mặc vàng anh với vô thường
Bài Xướng của cô giáo Hoa Cúc Vàng Anh
TẤM LÒNG THI SĨ
Tấm lòng thi sĩ đáo sầu vương
Nhân thế ai thay thảo đoạn trường
Đau đáu khơi nguồn duyên cõi tạm
Mải mê vũ khúc điệu nghê thường..?
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 10:00 AM
TAO NHÂN
Cung kiếm chả màng chém gió bay
Vần thơ nghiêng ngả ánh trăng đầy
Tao nhân khẳng khái niềm thơ mộng
Mặc khách vu vơ hũ rượu cay ..?
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 10:12 AM
TÀ DƯƠNG
Cõng nửa vầng dương chấp chới bay
Lầu mây chim yến rẽ sang này
Ngập ngừng lãng tử quên sầu thế
Vại tửu mình ta vò võ cay
CỎ HOA
Mấy đời hoa cỏ dẫu phong sương
Cô quả làm chi thói đoạn trường
Khắp chốn bay đi nhờ gió bụi
Điểm tô phấn điệp hóa vô thường .
UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP
Băng băng sông núi nối cho liền
Mở cõi ngân hà rẽ sóng yên
Ngược gió xuôi dòng ta vẫn tiến
Tàng long ngọa hổ chớ ra phiền .
NGÕ HOA
Hai quê ai nối lại như liền
Một ngõ cùng nhau thỏa ấm yên
Ngựa quý , rương vàng , chuông lắc tiến
Hồng hoa , cúc thắm , lưu ly phiền .
Ả NGUYỆT
Ả nguyệt nhìn ta ả nguyệt cười
Rượu này sinh quý rượu giao bôi
Tàng tàng ngõ trúc ngàn hoa thắm
Ngất ngưởng đường mây một bóng người ?
MỜI TRÀ
( Tặng bạn Cát Xương Rồng )
Lộc giũ đêm qua được ấm trà
Vui vầy bạn hữu khúc hoan ca
Thu ẩm màn sương tan vạn lý
Đông hàn gió lạnh khuất nẻo xa .
TruongVu
YÊU THƠ
(Tặng cô Thanh Hà )
Gia Đình Hạnh Phúc mến vần thơ
Trăng sáng bên hiên khỏi thẫn thờ
Nâng chén trà lên mời bằng hữu
Đón giai nhân đến thảo vui cờ
TruongVu
HÀN HUYÊN
(Tặng tỷ Nguyễn Yến Nga )
Thương thương quý tỷ đệ mời trà
Mến mến dành tâm thổn thức pha
Sương gió trồi non thiên lý tỏa
Nắng mưa nhụy thắm cõi lòng ta
TruongVu
VUI VẦY
( Tặng bạn Oanh Giang )
Thảo thơm đâu đó cũng ly trà
Bạn hữu cùng nhau thỏa sức ca
Sáng sáng xoan đào oanh lảnh lót
Chiều chiều mây tím hạc sao sa
TruongVu
CẦM TRÀ
(Tặng bạn Tien Trân )
Mến ai pha chuẩn chỉnh hương trà
Thương kẻ cơ hàn mộng sĩ ca
Sáo trúc tiêu tao hồn phấn trấn
Đàn tranh đủng đỉnh chí giao hòa
TruongVu
QUÀ QUÊ
( Tặng bác Vũ Hồng )
Mời bac sang chơi thưởng thức trà
Quê mình nhuẫn trải thắm lời ca
Hương sen phảng phất nơi Đồng Tháp
Chè Thái vi vu cõi bắc hà
TruongVu
Nguyên văn bởi TruongVu CHÁU CẢM ƠN BÁC ĐÃ SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI
Cười vui hài tiếu ...ngất trời
Cảm ơn bác để mọi người hỷ hoan
Kính bác hạnh phúc ngập tràn
Sưu tầm nhiều truyện chứa chan hương đời
Thưa bác
Cháu rất thích đọc truyện cười sưu tầm của bác . Nhất là những giai thoại đầy ý nghĩa . Cháu vừa đọc giải trí , vừa thêm hiểu biết .
Cháu thấy bác tâm sự về sức khỏe của bác không được tốt .
Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc
Cháu xin chân thành cảm ơn bác
Cháu
TruongVu
Đam mê tìm kiếm chuyện cười
Trước mình thư giãn, sau người cùng vui
Dẫu rằng sức sắp tàn hơi
Vẫn mong góp nhặt dâng đời sắc hương
Xác thân đối mặt vô thường
Trí còn khao khát một đường: Vươn lên!
Vẫn ..."cây, con lạ" kiếm tìm
Chuyện cười, Giai thoại ... giữ bền lòng son
Còn trời, còn nước, còn non
Trái tim còn đập thì còn đam mê.
BXP 06/11/2014
Cảm ơn TruongVu.
Ba ngày nằm bẹp, giờ mới vào TH, còn rất mệt, nhưng tôi sẽ cố gắng trở lại với trang "Sưu tầm chuyện cười" vào ngày mai.